

Tiếp tục trở thành “Niềm tự hào của làng quần vợt châu Phi và xứ Ả rập” - khi giành suất lọt vào WTA Finals 2022, Ons Jabeur đang nhắm đến mục tiêu to lớn: Đăng quang ngôi vô địch Giải đấu “Bát đại mỹ nhân” tại Dickies Arena (Fort Worth - Texas - Mỹ). Dù “Nữ hoàng tối thượng” - Iga Swiatek được nhiều người đánh giá là “Ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch”, Jabeur vẫn tin rằng, tay vợt nữ người Ba Lan có thể bị đánh bại…
Kết quả bốc thăm chia bảng của giải đấu WTA Finals 2022 đã được xác định. Ở bảng đấu Tracy Austin, “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek (Ba Lan) sẽ tranh tài cùng với “Nữ chiến binh mới 18 tuổi” Coco Gauff của nước chủ nhà cùng với “Mỹ nhân nước Pháp” Caroline Garcia và tay vợt nữ người Nga từng khẳng định mình là người đồng tính - cô Daria Kasatkina.
Lâu lắm rồi, người ta mới lại có dịp chứng kiến một “Nữ hoàng WTA” tạo ra thứ uy áp đè nén cả thế giới lớn đến như vậy. Với chiến thắng 6-3, 3-6, 6-0 trước Donna Vekic (Croatia) ở chung kết của San Diego Open, Iga Swiatek đã giành 8 danh hiệu trong mùa sau khi “xông pha” qua 9 trận đấu chung kết. Từ thời Serena Williams mùa giải 2014, không có “Nữ hoàng” nào mạnh như Iga.
Với chiến thắng sau 2 ván đấu trước “Niềm tự hào của châu Phi và Ả rập” - cô Ons Jabeur, trong trận đấu chung kết đơn nữ US Open 2022, Iga Swiatek đã lập ra hàng loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”. Vô hình chung, khi nhìn vào cô gái mới 21 tuổi người Ba Lan, người ta chợt nhận ra… một hình bóng của “Nữ hoàng tối thượng” Serena Williams ngày nào!
Dù đánh mất 1 ván đấu ở trong chiến thắng trước Lesley Pattinama Kerkhove (Hà Lan, hưởng suất wild-card), chiến thắng có điểm số 6-4, 4-6 và 6-3, “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek vẫn duy trì chuỗi trận hoàn hảo của mình. Cô hiện đã qua mặt huyền thoại Monica Seles, cân bằng thành tích sở hữu 37 trận thắng liên tiếp của Martina Hingis.
Trong thể thao, trong quần vợt, người thắng là người chiếm lấy tất cả, kẻ thua cuộc sớm muộn “cũng sẽ bị lãng quên”. Trong cuộc sống bình thường, kẻ có thực lực sẽ có tiếng nói quyết định. Đó là lý do, thông điệp ủng hộ Ukraine do “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek đưa ra sau khi cô thắng 35 trận đấu liên tiếp và đăng quang ngôi vô địch Roland Garros lần thứ 2, chính là thứ thông điệp mạnh mẽ nhất!
Nghiền bẹp đối thủ người Nga Daria Kasatkina với điểm số áp đảo 6-2, 6-1 chỉ sau 64 phút tranh tài, “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek tiếp tục thể hiện phong độ “hủy diệt” phần còn lại của thế giới. Đây là trận thắng thứ 34 liên tiếp của cô gái quê ở Warsaw. Kết quả này giúp Swiatek lọt vào trận chung kết thứ 6 liên tiếp, và cũng sẽ là trận chung kết Roland Garros thứ 2 trong sự nghiệp của cô!