“Rafael Nadal của Big Three WTA” Iga Swiatek: Quyết tâm cải thiện thành tích trên mặt sân cỏ tại Wimbledon

Bất chấp việc đã từng thắng... 4 danh hiệu Grand Slam, trong đó có “cú hattrick” tại giải đấu trên mặt sân đất nện Roland Garros (trong các năm 2020, 2022 và 2023), Iga Swiatek vẫn chỉ bị xem là “tay mơ” ở trên mặt sân cỏ, đặc biệt là trên mặt sân cỏ tại All England Cup. Thành tích tốt nhất của “Nữ hoàng tối thượng” tại Wimbledon chỉ là lọt đến vòng 4 của giải đấu hồi năm 2021. Cô rất muốn cải thiện điều này.
Swiatek chơi bóng trên mặt sân cỏ
Swiatek chơi bóng trên mặt sân cỏ

Swiatek thừa nhận, cô luôn muốn hướng đến mùa giải sân cỏ hàng năm, nơi sự kỳ vọng dành cho cô của giới mộ điệu, của CĐV và các chuyên gia đều không cao, với một tâm trí vô cùng cởi mở, để luôn hy vọng, cô sẽ được học hỏi thêm nhiều điều qua đó, cải thiện khả năng lẫn thành tích trên mặt sân cỏ nói chung...

“Trước mỗi mùa giải sân cỏ, tôi chỉ muốn tiếp tục giữ cho tâm trí của bản thân thật cởi mở, để học hỏi được thật nhiều điều. Tôi cảm thấy, có lẽ sẽ có áp lực hơn, nhưng mặt khác, khi tôi bước ra sân đấu, tôi lại cảm giác giống như mình biết chơi quần vợt và tôi biết tôi có thể thi đấu được trên các mặt sân khác”.

“Trên mặt sân cỏ, đôi khi mọi thứ khó khăn hơn, và tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều, tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy bạn sẽ bước ra sân đấu và không thi đấu theo cái cách bạn nên như vậy hay cái cách bạn có thể như vậy, vì thế, nó gây thêm áp lực. Áp lực từ bên ngoài, có lẽ sẽ ít hơn một chút, nó tùy thuộc vào các bạn (giới truyền thông) và những câu hỏi mà các bạn đặt ra”, Swiatek chia sẻ về suy nghĩ của mình.

Khi còn nhỏ, Swiatek đã từng vô địch đơn nữ trẻ ở đấu trường Wimbledon. Cô đăng quang giải đấu hồi năm 2018 sau khi thắng Leonie Kung trong trận đấu chung kết. Và ở giải đấu hồi năm đó, Swiatek không đánh mất 1 ván đấu nào. Nhưng hệ giải trẻ thì khác, còn WTA Tour lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Swiatek từng hy vọng cô có thêm nhiều trận đấu hơn trên mặt sân cỏ, dù cảm thấy không thoải mái trên mặt sân này, và vẫn tin rằng, hàng năm cô sẽ có thêm điều kiện học hỏi về nhiều thứ khác hơn, vì mùa giải sân cỏ thường quá ngắn ngủi, chỉ có khoảng 3 tuần lễ (trong đó hết 2 tuần lễ thuộc về Wimbledon).

Tuy vậy, Swiatek vừa buộc phải “cắt ngắn” giải đấu trên mặt sân cỏ tại Bad Homburg Open vì bị sốt và nghi ngộ độc thực phẩm. Cô đã buộc phải bỏ cuộc, trước trận bán kết với Lucia Bronzetti vì không đủ thể lực ra sân. Trước đó, cô chỉ trải qua 3 trận thắng liên tiếp và như vậy là sự chuẩn bị rất thiếu thốn dành cho Wimbledon 2023.

Sao cũng được, cô phải nhanh chóng cải thiện thành tích tại All England Club. Từ khi cô cùng với Aryna Sabalenka (Belarus) và Elena Rybakina (Kazakhstan) được giới chuyên môn đặt cho biệt danh là “Big Three của WTA”, kỳ vọng dành cho cô và các bạn đồng hành càng lúc càng lớn.

Thậm chí, huyền thoại Mats Wilander còn đưa ra đánh giá trên Eurosport hồi đầu năm nay: “Có những mặt sân khác nhau mà tôi nghĩ năng lực của họ sẽ trở nên tốt hơn và tôi nghĩ họ đã chứng minh được điều đó. Tôi nghĩ là, Swiatek sẽ chiếm ưu thế áp đảo và trở thành Nadal của Big Three WTA”.

Tin cùng chuyên mục