Tuổi 22 rực rỡ của Swiatek

Hôm 31-5, Iga Swiatek chính thức bước sang tuổi 22. Cô gái người Ba Lan hiện đang xếp hạng 1 thế giới đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 22 của mình bằng chiến thắng áp đảo 6-4, 6-4 trước Claire Liu (Mỹ, hạng 102 WTA). Sau đó, suốt mấy ngày qua, cô vùi đầu vào nghe bài hát 22 nằm trong album Red của Taylor Swift.
Swiatek bước sang tuổi 22 ở Roland Garros 2023
Swiatek bước sang tuổi 22 ở Roland Garros 2023

Có nhiều thứ trùng hợp trong bài hát đó, trong album được ngôi sao ca nhạc người Mỹ phát hành vào ngày 22-10-2012. Bài hát 22 của Swift đã chia sẻ về những niềm vui của cô với bạn bè ở tuổi 22. Swiatek cũng đang 22 tuổi, cũng đang vui vẻ và thưởng thức cuộc đời, trong tư cách là tay vợt số 1 của làng quần vợt nữ thế giới.

Còn Red, mang sắc màu đỏ rực đầy tươi tắn, cũng chính là màu của mặt sân, màu đất đỏ tại French Open, là nơi mà Swiatek đang nỗ lực tìm kiếm “hattrick chiến thắng” - sau các ngôi vô địch đơn nữ trong năm 2020 (thắng Sofia Kenin 6-4, 6-1 ở trận chung kết) và năm 2022 (đánh bại Coco Gauff 6-1, 6-3 trong trận đấu cuối cùng).

Thậm chí, Swiatek đã có mối duyên với Swift từ trước đó rất lâu: “Khi tôi còn rất trẻ, có đôi phần bối rối về cuộc sống, khi tôi ở tuổi thiếu niên, thời điểm lắng nghe nhạc của cô ấy, tôi không bị cảm giác cô đơn. Tôi cũng đã học tiếng Anh thông qua các bài hát của cô ấy, vì thế, cô ấy kiểu như luôn gần gũi với tôi”.

Vì mê âm nhạc của Swift, Swiatek đã phát triển thị hiếu văn học, song song với sở thích quần vợt của mình, nhiều đến mức cô vừa thành lập một CLB sách của riêng bản thân ngay trong giai đoạn đầu năm nay. Đó là lý do nhìn vào Swiatek, người ta thấy có chút hơi hướm, và hình bóng của Swift trong đó.

Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong nhạc của Swift, lại không phải là những bản pop sôi động, mà là những giai điệu trầm tư và tĩnh lặng hơn. Tất thảy những giai điệu đó luôn có chỗ đứng chắc chắn trong lòng của Swiatek. Tất nhiên là, cô không nghe những giai điệu này trước các trận đấu, cô thích nghe chúng sau các kết quả, cần sự tĩnh lòng.

Swiatek vẫn đang đi trên con đường bảo vệ ngôi vô địch ở Roland Garros, khi vừa bước sang tuổi 22. Tuy nhiên, bất chấp kết quả ở đây có như thế nào, chuyến hành trình của cô, đã - đang - và vẫn sẽ đi, mãi để lại dấu ấn khó phai với làng quần vợt thế giới. Niềm đam mê, kỹ năng và sự cống hiến của cô là minh chứng cho sức mạnh của ước mơ và khát khao.

Thông điệp trở thành một “Swiftie” (fan của Taylor Swift) của Swiatek là rất đáng tự hào, ở độ tuổi 22, đã gây được tiếng vang lớn lao nơi giới mộ điệu quần vợt và cả những người yêu mến nhạc pop, nhạc đồng quê... Từ giờ trở đi, Swiatek không chỉ là tay vợt nữ số một hiện nay của WTA Tour mà còn là người kết nối giữa 2 thế giới âm nhạc và thể thao, là một người truyền cảm hứng vì được truyền cảm hứng.

Tin cùng chuyên mục