Carlos Alvarez nói về việc Novak Djokovic quay lại Australian Open: Tôi muốn thấy anh ấy chơi ở từng giải đấu

Việc Novak Djokovic được phép nhập cảnh trở lại Úc, và sẽ tham dự Australian Open 2023, chắc chắn là nguy cơ đối với những tay vợt săn đuổi danh hiệu Grand Slam tại Melbourne Park. Tuy vậy, Đương kim Nhà Vua ATP, và cũng là Tân Vô địch US Open - “King” Carlos Alcaraz, lại đang cảm thấy rất sảng khoái trước thông tin này…
Alcaraz ở Mubadala Tennis Championship
Alcaraz ở Mubadala Tennis Championship

Chàng trai 19 tuổi người Tây Ban Nha, có “sư phụ” vừa thắng giải HLV xuất sắc nhất trong năm thuộc hệ thống ATP Awards (ông Juan Carlos Ferrero), rất thoải mái chia sẻ suy nghĩ cởi mở - đón chào của bản thân mình: “Quần vợt sẽ là tốt hơn khi có tất cả những tay vợt giỏi nhất thế giới, và với đông đảo các CĐV, sẽ là rất tuyệt vời nếu đến xem một giải đấu có đầy ắp các tay vợt giỏi”.

“Chỉ nói riêng cho bản thân của tôi thôi, tôi rất muốn thấy Djokovic được thi đấu, và được chơi bóng ở mọi giải đấu, từng giải đấu. Tôi luôn nói rằng, nếu như bạn muốn thứ tốt đẹp nhất, bạn sẽ phải đánh bại tay vợt giỏi nhất trên thế giới. Tôi chính là một gã trai đầy may mắn khi có đối thủ như là Djokovic ở ATP Tour”, Alcaraz hào hứng cho biết.

“King” Carlos chỉ vừa quay trở lại và “hành động” trên sân đấu sau khi buộc phải vắng mặt ở hệ giải ATP Finals diễn ra hồi giữa tháng 11 do bị chấn thương cơ bụng từ Paris Masters. Không có mặt ở Giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho Bát đại cao thủ của ATP dù đang là Tay vợt số 1 thế giới, Alcaraz vẫn giữ vững Ngôi Nhà Vua của mình vào cuối mùa giải 2022.

Anh vừa mới quay trở lại “khởi động” ở Mubadala World Tennis Championship (giải đấu diễn ra tại Abu Dhabi- UAE, và đã kết thúc vào hôm qua, Chủ nhật 18-12). Chàng trai quê ở El Palmar tham gia thi đấu từ Vòng bán kết và nhanh chóng gác vợt trước Andrey Rublev (Nga) với điểm số 2-6, 1-6. Sau đó, Rublev lại thất thủ trước Stefanos Tsitsipas ở trận Chung kết với điểm số thua 2-6, 6-4, 2-6, còn Alcaraz cũng thua Casper Ruud 1-6, 4-6 trong trận tranh Hạng 3.

Chẳng sao cả, với 2 trận thua liên tiếp và không giành được ván danh dự nào, Alcaraz vẫn lạc quan với trạng thái hiện tại của anh: “Cuối cùng thì, tôi cũng cảm thấy tốt đẹp. Tôi đã có một tháng để hồi phục thật tốt và giờ đây, tôi cảm thấy gần như 100%! Tôi đã bắt đầu tập luyện hình thường hồi tuần trước và tôi đang có cảm giác rất tốt. Tất nhiên, lưng tôi đang là mục tiêu bắn hạ của tất cả mọi người, vì thế sẽ có chút khác biệt với tôi trong thời gian sắp tới, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Tôi sẽ cố gắng hoàn tất mùa giải 2023 ở cùng cái vị trí mà tôi đang có bây giờ. Sẽ là một năm thật dài, nhưng đương nhiên, tôi cũng sẽ hưởng thụ nó”.

Về phần mình, Djokovic bắt đầu ra sân vào lúc 21 giờ tối mai, thứ Ba 20-12, ở giải World Tennis League, giải đấu giao hữu - biểu diễn đồng đội nam nữ hỗn hợp vốn không thuộc về hệ thống ATP/WTA. Anh thuộc về đội Chim ưng, cùng với các thành viên khác Grigor Dimitrov (Bulgaria), Aryna Sabalenka (Belarus, nữ), Paula Badosa (Tây Ban Nha, nữ). Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia sẽ có trận “xuất quân” chống lại Alexander Zverev (Đức, đội Diều hâu).

Tin cùng chuyên mục