Wolves – Chelsea 2-1: Lemina và Doherty mang về chiến thắng cho Bầy sói

Lần đầu tiên sau 28 năm, Premier League phá lệ tổ chức một trận đấu trong ngày Giáng sinh. Nhưng trận đấu lịch sử giữa Wolves và Chelsea ở sân Molineux không mang lại nhiều phấn khích khi nó phô bày những lỗi lầm trong phòng thủ và sự kém cỏi trong dứt điểm của cả đôi bên

Matt Doherty nhân đôi cách biệt cho Wolves phút 93
Matt Doherty nhân đôi cách biệt cho Wolves phút 93

Những dấu hiệu của màn trình diễn kém cỏi đã phô bày trong hiệp đầu khi hàng phòng thủ Wolves liên tục phạm sai lầm, mở ra cơ hội cho các tiền đạo Chelsea đối mặt thủ thành Jose Sa nhưng hết Sterling đến lượt Armando Broja và Nicolas Jackson đều vụng về bỏ qua cơ hội tung lưới. Thậm chí có tình huống Sterling đoạt bóng từ hậu vệ cuối cùng của Wolves, dấn thẳng vào khu cấm với sự hỗ trợ của 2 đồng đội nhưng anh không chuyền, cũng không thèm rê bóng mà sút thẳng vào chân Jose Sa.

Hiệp 2 khởi đi với áp lực của chủ nhà khi bóng được rót liên tục vào khu cấm và thật lạ lùng khi Chelsea liên tục phạm sai lầm, mở ra những khoảng trống chết người, chỉ có điều là các mũi nhọn Wolves đều không tận dụng được.

1-0-asfhagerhger-6822.jpg
Không cầu thủ Chelsea nào nhảy lên khi bóng rơi vào đầu Lemina (5, Wolves)

Tỷ số được mở ở phút 51 khi Sarabia rót bóng vào đám đông nhưng không hậu vệ áo xanh nào dậm nhảy, để Mario Lemina nhón chân đánh đầu vào góc lưới.

Sau 1 giờ, Pochettino tung Mudryk và tân binh Nkunku vào sân. Đến phút 80, ông lại thay 3 cầu thủ khác nhưng lối chơi của Chelsea vẫn rời rạc và thiếu quyết tâm. Chelsea vẫn tấn công chệch choạc ngay cả khi Wolves mất trung vệ trụ cột Craig Dawson.

Và họ cũng gây bất ngờ khi tặng quà cho chủ nhà ở phút 90+3. Đó là pha xuống biên của cầu thủ mới vào sân Hugo Bueno và chẳng hậu vệ Chelsea nào cản được quả tạt sệt vào giữa. Thực tế đó là quả tạt không nhắm tới chiếc áo vàng nào, nhưng trung vệ Benoit Badiashile đã xử lý vụng về, chặn bóng bằng gót, như dọn cỗ cho Matt Doherty dễ dàng sửa bóng vào góc xa từ khoảng cách chỉ 8 thước.

2-0-asfhagerhger-4968.jpg
Benoit Badiashile (5) chặn bóng trước khung thành, dọn cỗ cho Doherty ghi bàn

Chỉ 3 phút sau đó, Sterling bấm bóng cho tân binh Nkunku ghi bàn bằng quả đánh đầu cận thành. Trong 5 phút cộng thêm còn lại, Chelsea chẳng còn hơi sức tấn công nên đành chấp nhận thua trên sân khách.

Không thể nói Wolves thắng nhờ chơi hay hơn mà thật ra họ thắng nhờ Chelsea chơi dở hơn. Nói như một bình luận viên vỉa hè: Đội dở ít đã thắng đội dở nhiều!

Phản ứng của người trong cuộc

HLV Mauricio Pochettino than thở: "Thật thất vọng vì chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Nhưng cuộc thi này sẽ trừng phạt bạn khi bạn không dứt điểm chính xác. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và đó là lý do tại sao tôi thấy thất vọng vì trong 45 phút đầu tiên chúng tôi lẽ ra phải ghi được bàn”.

nkunku-7399.jpg
Tân binh Nkunku đã tìm thấy bàn thắng trong màu áo Chelsea

Tiền vệ Mario Lemina của Wolves nói: "Thật tuyệt vời. Sự ủng hộ thật tuyệt vời. Chúng tôi đã nỗ lực suốt thời gian qua và thực sự vui mừng khi được trình diễn kiểu này trước những người hâm mộ. Thật tuyệt vời".

Matt Doherty nói thêm: "Bàn thắng của tôi rất quan trọng vì cuối cùng Chelsea đã ghi được bàn thắng. Chúng tôi đã dẫn trước và mọi chuyện đã ổn định nhưng tôi đã có sở trường ghi bàn thắng trong suốt sự nghiệp của mình.

"Kể từ khi trở lại Premier League, thành tích của chúng tôi trước top 6 thực sự tốt. Bầu không khí ở đây thật tuyệt, giúp chúng tôi thi đấu rất tốt trên sân nhà".

xep-hang-4744.jpg

Tin cùng chuyên mục