Câu lạc bộ Bóng đá TPHCM

Vuột mất đứt 5,2 tỷ đồng tài trợ

Vuột mất đứt 5,2 tỷ đồng tài trợ

Ý tưởng thành lập một đội bóng mang danh hiệu TPHCM nảy sinh từ sau khi bóng đá thành phố tuột dốc. Cái lý mà những người tâm huyết với bóng đá đưa ra rằng dù hiện tại thành phố có đến 4, 5 đội bóng từ chuyên nghiệp đến bán chuyên, nhưng đều mang tên gọi của các ngành, các đơn vị, hơn là đội bóng mang đúng màu cờ sắc áo địa phương. Vì như thế sẽ khó tập họp đông đảo sự ủng hộ, giúp đỡ của người hâm mộ. Đó cũng chính là cái tình.

Từ ý tưởng đến hành động thật không dễ dàng. Trong khi các câu lạc bộ thể thao khác mọc lên như nấm, dễ dàng, thuận lợi thì CLB Bóng đá TPHCM lại lắm truân chuyên. Trước khi xây dựng câu lạc bộ, các nhà tổ chức đã liên hệ được một số doanh nghiệp có lòng hảo tâm, thật sự muốn tài trợ cho bóng đá thành phố, thông qua chiếc cầu nối là ông bầu Hưng (Quách Thành Lai).

Vuột mất đứt 5,2 tỷ đồng tài trợ ảnh 1

Số tiền do các doanh nghiệp hứa tài trợ lên đến 5, 2 tỷ đồng, đó là chưa kể phần của ông bầu Hưng. Câu lạc bộ lấy nguồn cầu thủ từ đội trẻ Ngân hàng Đông Á và Trung tâm Thể thao Thành Long và đặt đại bản doanh ngay tại trung tâm này.

Nhìn vào dàn Ban huấn luyện, người hâm mộ cảm thấy ưng ý ngay vì tập hợp những huấn luyện viên đầy tâm huyết và đạo đức như Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Công Minh, Trần Văn Hiệp.

Hào hứng với công trình mà mình đang xây dựng, ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM Trần Văn Tạo đề nghị phát động một cuộc thi mini nhằm chọn ra biểu tượng chính thức (logo) và biểu tượng vui (mascot) cho CLB Bóng đá TPHCM. Cuộc thi thu hút hàng trăm tác phẩm tham dự và tác phẩm đoạt giải làm ưng ý mọi người.

Thế nhưng, cái câu lạc bộ còn đang trong “trứng nước” ấy đã vấp phải những trở ngại, trì trệ về mặt thủ tục, mặc cho ông chủ tịch liên đoàn ra sức kêu gọi, chạy đôn chạy đáo tìm người giúp đỡ để cho nó mau chóng được cấp phép hoạt động. Vì các doanh nghiệp không thể đợi lâu và sẽ rút lại tiền tài trợ do năm tài khóa 2005 đã mở ra từ lâu.

Cuối cùng điều không muốn đến… đã đến. Chiều qua, ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM buồn bã báo tin không vui: Nhà tài trợ đã rút lại số tiền 5,2 tỷ đồng, vì không thể chờ đợi nữa và cũng không biết chờ đợi đến bao giờ!
 

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam thua cách biệt U23 UAE 0-4

Điều bất ngờ đã không xảy ra ở lượt trận thứ 2 của Doha Cup 2023 diễn ra vào rạng sáng ngày 26-3, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua tiếp trận thứ 2 trước U23 UAE với tỷ số 0-4. Trận thua đã làm các cầu thủ Việt Nam đứng cuối bảng trước khi ban tổ chức xếp lịch cho các cặp đấu ở vòng 3.

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...

Các môn khác

“Kẻ xóa sổ” Paulo Costa: Võ sĩ Brazil được trả lương cao nhất, gia hạn với UFC và kiếm cả triệu USD/trận đấu

Theo cô Tamara Alves, bị hôn thê của “Kẻ xóa sổ” Paulo Costa, cuối cùng thì, võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil cũng đã gia hạn hợp đồng với UFC, qua đó, trở thành người Brazil được... trả lương cao nhất ở trong Bát giác đài. Cô Tamara, người đã tiếp quản vị trí quản lý cho Borrachinha sau khi anh này chia tay với ông bầu Wallid Ismael, cho biết, Costa nhận được hàng triệu USD/từng trận đấu với bản hợp đồng mới!