Vuelta a Espana 2017: Chiến thắng của tay đua hạng 1.906

Trong bảng xếp hạng các tay đua đường trường chuyên nghiệp của mọi thời đại, Alexey Lutsenko (Kazakhstan, Astana) chỉ là một nhân vật “vô danh tiểu tốt”.
Alexey Lutsenko trên đường đèo chặng 5.
Alexey Lutsenko trên đường đèo chặng 5.
Theo một trang web chuyên thống kê về thông số kỹ thuật các cua-rơ đường trường, thì tính trong 6 mùa giải trở lại đây, Lutsenko chỉ xếp hạng… 1.906 thế giới, đó là một thứ hạng khủng khiếp. Thậm chí, trong đội hình của đội đua Astana, tay đua 24 tuổi quê ở Petropavl chỉ là “lính lác” của Fabio Aru. Nhưng “gã lính lác” đó vừa khiến cả thế giới phải… lác mắt khi chứng kiến màn tấn công ngoạn mục của gã trên đường đèo tại Alcossebre, để cuối cùng, Lutsenko đã sô lô ngoạn mục về đích chặng 5 ở vị trí số 1 với khoảng cách thời gian lên đến 42 giây so với người về đích thứ 2 là Merhawi Kudus (Eratria) và  56 giây so với người về đích thứ 3 là Marc Soler (Tây Ban Nha, Movistar). Lutsenko đã trở thành cua-rơ người Kazashtan thứ 3 trong lịch sử giành chiến thắng ở Vuelta a Espana.

Lutsenko kể lại khoảnh khắc tấn công then chốt và cũng đầy bất ngờ của mình: “Con đèo cuối cùng trước đích đến là cực kỳ khó khăn. Tôi đã tấn công trước tiên. Tôi đã lao lên phía trước, đua hết sức lực của mình và tự cậy nhờ chính bản thân mình. Đương nhiên, Marco Haller (thuộc đội đua Katusha-Alpecin) cũng đã giúp cho tôi đôi chút. Trên đường đèo, gió thổi trực diện rất mạnh. Nhưng cuối cùng tôi đã giành được chiến thắng, vì thế, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là một chặng đua tuyệt đẹp. Đây là một kỳ giải Vuelta tuyệt vời. Lần đầu tiên tham gia giải đấu này từ hồi năm 2014, tôi đã giành vị trí Á quân ở một chặng đua. Đến thời điểm này, đó là thành tích tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi cũng đã dính phải một tai nạn kinh khủng ở Tour de France. Nhưng tôi đã kịp hồi phục và đề nghị đội đua cho tôi thi đấu ở kỳ Grand Tour cuối cùng trong mùa. Tôi đã tập luyện rất tốt để thuyết phục Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo. Giờ đây, tôi đang ở trong một trạng thái rất tuyệt vời. Tôi ở đây để chuẩn bị cho giải đua xe đạp đường trường vô địch thế giới, và sự chuẩn bị đó sẽ là rất, rất tuyệt vời, với cái chiến thắng này”.

Trên bảng Tổng sắp cá nhân, nhờ sự phân hóa trên đường đèo, Chris Froome (Anh quốc, Sky) đã gia tăng cách biệt thời gian với đối thủ bám sát phía sau – Tejay van Gerderen (Mỹ, BMC Racing) lên thành 10 giây; trong khi đó, Esteban Chaves (Colombia, Orica-Scott) đã vươn lên vị trí thứ 3, thua Froome 11 giây.

Tin cùng chuyên mục