Vòng xoáy không cưỡng được

Có nhiều người thắc mắc: Nếu Jose Mourinho không bị Chelsea sa thải thì liệu chiếc ghế của Louis van Gaal có "chỉ mành treo chuông” hay không? Liệu có mối quan hệ nào giữa số phận của HLV này lại ảnh hưởng đến tương lai của HLV khác? Câu trả lời là có.

Có nhiều người thắc mắc: Nếu Jose Mourinho không bị Chelsea sa thải thì liệu chiếc ghế của Louis van Gaal có "chỉ mành treo chuông” hay không? Liệu có mối quan hệ nào giữa số phận của HLV này lại ảnh hưởng đến tương lai của HLV khác? Câu trả lời là có.

Vòng xoáy không cưỡng được ảnh 1

Tương lai của Louis van Gaal đang còn tính từng ngày.

Trước khi đồn đoán về tương lai của Mourinho tại Chelsea, thường thì người ta đặt câu hỏi cho… Ancelotti, là liệu ông ta có chịu đến Anh làm việc hay không mà cụ thể là trở lại Chelsea lần thứ 2. Khi HLV đang thất nghiệp này lắc đầu, ngay lập tức chiếc ghế của Mourinho yên ắng được thêm vài tuần lễ.
Mourinho bị sa thải thì chỉ 2 hôm sau, hợp đồng đã ký với Guus Hiddink, người đang thất nghiệp vì bị đội tuyển Hà Lan sa thải. Nói ngược lại, Mourinho ra đi chỉ vì nhà cầm quân người Hà Lan sẵn sàng nhận việc.

Trở lại câu chuyện của Van Gaal và Man.United. Chính Van Gaal thừa nhận khả năng bị mất việc ngay sau khi nghe tin Mourinho rời khỏi Chelsea. Bất kỳ HLV nào cũng luôn chuẩn bị tâm lý sẽ bị sa thải khi đội bóng có thành tích không tốt. Tuy nhiên, người ta chỉ cảm nhận nó rõ ràng nhất khi biết có người sẽ thay thế mình. Cũng như việc HLV Pellegrini chấp nhận khả năng Pep Guardiola sẽ đến Man.City sau khi nhận tin ông này không tái ký hợp đồng với Bayern Munich. Hãy nhìn xa hơn một chút: Dù Pellegrini vẫn còn 1 năm trong hợp đồng nhưng cái tin Pep Guardiola sẽ đến Anh vào mùa hè 2016 lại được loan báo rộng rãi từ rất lâu.

Khi Pellegrini được gia hạn thêm 1 năm hồi đầu mùa bóng, chuyện Pep đến vẫn cứ “chắc như đinh đóng cột”. Câu chuyện ấy cho thấy bóng đá hiện đại đã thay đổi lớn lao như thế nào? Làm gì có chuyện 5 năm -10 năm cho một đế chế được dựng xây. Số phận của các HLV chưa chắc được quyết định bởi thành tích mà ông ta thực hiện, nó lệ thuộc vào những biến động ngay trên thị trường HLV hay thậm chí, khả năng chuyển dịch của các cầu thủ ngôi sao, miễn sao những thay đổi ấy phù hợp với chiến lược kinh doanh của từng CLB. Khi cần một thông tin gì mới mẻ trên thị trường, các ông chủ sẵn lòng thay thế, miễn sao người mới có giá trị thường lại không kém hơn người cũ.

***
Đầu mùa bóng, đã có thống kê cho biết số năm làm HLV của Arsene Wenger tại giải ngoại hạng nhiều hơn 19 HLV còn lại. Đó là thực tế và có lẽ, Wenger là người cuối cùng đứng ngoài cái vòng xoáy vừa khắc nghiệt nhưng cũng rất đỗi bình thường ấy.

Nói bình thường bởi cứ nhìn thành tích của Arsenal trong 12 năm qua thì biết. 2 chiếc Cúp FA vỏn vẹn không làm nên một Arsenal vĩ đại. Theo phân tích của một trang web chuyên đo lường giá trị tài chính trong bóng đá thì trong 2 năm qua, Arsenal chỉ tăng thêm 19% về tổng tài sản trong khi của Man.United là 80%, của Chelsea, Man.City và Liverpool là 50-60%. Tiêu biểu như Southampton, tăng đến 295% chỉ vì trong 2 năm qua, họ đổi HLV 2 lần, bán gần hết đội hình do chính họ đào tạo.

Sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế với 810 trận đấu và 13 chức vô địch, Man.United đã “bỏ lỡ” Mourinho. Họ chọn David Moyes và chắc chắn đó là sự thất bại trên mọi phượng diện. Những bản hợp đồng lớn nhất của bóng đá thế giới ở cấp CLB tại Man.United đều được ký sau khi Van Gaal là người được chọn. Thế nên, cho dù Van Gaal có thành công hay thất bại, việc Mourinho trở thành HLV kế tiếp tại Old Trafford là điều không cần phải bàn cãi. Nó chỉ xảy ra khi có 2 điều kiện xuất hiện cùng lúc: Chelsea sa thải Mou và Van Gaal làm mất kiên nhẫn nhà Glaze.


Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục