Vòng loại World Cup 2014, Qatar - Việt Nam: Giữ “lửa” cho trận lượt về

Vòng loại World Cup 2014, Qatar - Việt Nam: Giữ “lửa” cho trận lượt về

(23 giờ ngày 23-7, giờ Việt Nam)

HLV Falko Goetz đã thừa nhận sức mạnh của đối phương cũng như xác định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này chỉ là cố gắng thi đấu hết mình chứ không hề nghĩ đến chuyện sẽ săn lùng được một tỷ số bất ngờ trong chuyến làm khách đêm nay. Đó không phải là chiêu bài gì trước trận đấu này mà là thực tế khá rõ ràng khi mà Qatar không chỉ mạnh hơn về lực lượng, kinh nghiệm mà còn cả lợi thế sân nhà. Họ còn là nước chủ nhà của World Cup kỳ tới nên càng không thể dừng bước ngay ở giai đoạn mang ý nghĩa quảng bá cho hình ảnh của mình.

Trước một đối thủ như trên cùng với khó khăn khác khi đá trên sân khách, sự khác biệt về khí hậu, múi giờ, liệu có cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam?

Lần đối đầu gần nhất của 2 đội tại Asian Cup 2007. Ảnh: CÔNG MINH

Lần đối đầu gần nhất của 2 đội tại Asian Cup 2007. Ảnh: CÔNG MINH

Cựu danh thủ Trần Công Minh, người từng là trợ lý số 1 cho HLV Al.Riedl trong trận hòa Qatar 0-0 ở Asian Cup cách đây 4 năm nhận xét: “Thực lực của đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng như mặt bằng chung tại V-League, tôi nghĩ là sẽ không có sự tự ti nào ở các tuyển thủ của chúng ta. Cọ xát thường xuyên với các cầu thủ ngoại có trình độ tại V-League, còn các đối thủ ở khu vực Tây Á thực tế không quá xa lạ gì với bóng đá Việt Nam. Không chỉ riêng lứa Olympic cách đây 4 năm từng thi đấu thành công trước các đối thủ ở khu vực này mà ở cấp CLB cũng đã có Bình Dương từng thắng họ tại AFC Cup. Nói chung, Qatar mạnh hơn thật nhưng nếu đá tập trung, tôi tin tưởng chúng ta sẽ có tỷ số thuận lợi trước trận lượt về”.

Thuận lợi ở đây không chỉ là một tỷ số hòa mà nếu có thua với khoảng cách tối thiểu, cơ hội để lật ngược tình thế trên sân Mỹ Đình là có thể. Vấn đề là chúng ta có chịu nổi nhiệt trong trận đấu đêm nay hay không?

HLV Trần Công Minh đánh giá: “Qatar cũng như nhiều nước ở khu vực này có nguồn tài chính lớn nên lực lượng của họ luôn thay đổi theo từng giai đoạn, từng giải đấu bởi cầu thủ nhập tịch rất đông. Điểm hạn chế của Việt Nam là ở hàng phòng ngự khi chống bóng bổng và khả năng đối phó những tính huống cố định không mạnh, ắt sẽ bị Qatar khai thác triệt để”.

Có hai vị trí mà đến trước trận đấu vẫn còn nhiều ẩn số là cặp trung vệ và hộ công. Liệu sẽ là Long Giang – Anh Tuấn ở đội hình xuất phát như 2 trận đấu với Macau hay Chí Công sẽ xuất hiện bên cạnh Long Giang? Tiếp đến là liệu Thành Lương hay Đình Đồng sẽ đá chính?

Theo đội hình dự kiến ở những buổi tập gần đây, ông Goetz thường bố trí theo sơ đồ 4-5-1, ngoài Công Vinh chắc suất trên hàng công, trục tiền vệ là Tài Em, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Quyết và Thành Lương. Nhưng ở hai buổi tập gần nhất, ông đã đưa Đình Đồng thế vai trò Thành Lương để tạo sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự bởi sau lưng Công Vinh đã có Trọng Hoàng và Tấn Tài cũng như Văn Quyết. Thành Lương là mẫu cầu thủ chạy cánh khá tốt nhưng thường phù hợp cho lối chơi tấn công nhanh theo kiểu pressing khi gặp các đối thủ cân sức.

Còn ở hàng thủ, nhiều khả năng Chí Công sẽ xung trận bởi lối chơi rắn, quyết liệt và nhất là khả năng không chiến của cầu thủ này vẫn tốt hơn so với hai hậu vệ của Navibank Sài Gòn. 

QUỐC CƯỜNG

Có gì mà ngại? 

Với một dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu và tham vọng lần đầu tiên lọt vào World Cup khiến cho Qatar được đánh giá cao hơn Việt Nam rất nhiều. Điều đó là một trở ngại nhưng cũng là một thách thức… dễ chịu bởi đá ở thế “kèo dưới”, Việt Nam vẫn có một lợi thế tâm lý không nhỏ. Trước giờ ra quân, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Chúng tôi dành cho Qatar sự tôn trọng cao nhất nhưng không có gì phải e ngại. Chúng tôi sẽ cố gắng đến tận phút cuối cùng. Cơ hội đánh bại Qatar là hoàn toàn có thể nếu toàn đội chơi hết sức mình”.

Vượt qua Qatar không chỉ tạo nên kỳ tích mà còn giúp Việt Nam lọt được vào vòng 3, nơi thi đấu theo thể thức đấu bảng và chắc chắn, chúng ta vẫn còn cơ hội để tạo nên một kỳ tích khác như đã làm ở VCK Asian Cup 2007, nơi Qatar bị cầm hòa 1-1. Những phân tích trên cho thấy, có một kết quả tốt trước Qatar không hẳn là điều viển vông.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Sự phát triển của V-League nhiều năm gần đây đã tạo nên sự thay đổi đáng kể về tinh thần thi đấu cho các tuyển thủ Việt Nam. “Nỗi sợ trước giờ bóng lăn” đã không còn là sự ám ảnh của cầu thủ Việt. Những gì mà Lê Công Vinh nói, đó không chỉ là lời tự động viên mà còn là mục tiêu phải đạt được của bóng đá Việt Nam nếu muốn có được sự tôn trọng của đối thủ.

HLV Falko Goezt đã cho thấy, ông đề cao tính kỷ luật và thái độ thi đấu. Ông đã không gọi tập trung một loạt tên tuổi lớn của bóng đá Việt vì cho rằng họ không còn khát vọng cống hiến. Dưới tay ông Goezt, hiện là một tập thể có nhiều tân binh, non kinh nghiệm quốc tế nhưng lại sẵn sàng cống hiến vì màu cờ, sắc áo. Trước một thử thách lớn như Qatar, thiết nghĩ đấy mới là yếu tố quan trọng bật nhất.

Chúng ta không chờ đợi một kết quả quá bất ngờ tại Doha nhưng sẽ tin vào một cuộc trình diễn không e ngại của thầy trò ông Goezt vào đêm nay.

THÚY OANH

- Thông tin liên quan:

>> Trước trận lượt đi vòng loại World Cup 2014 - Tự tin trên đất khách

Tin cùng chuyên mục