Cả 2 đội tuyển đang dẫn đầu - Argentina và Uruguay - sẽ cùng ra sân ở vòng đấu này. Họ quy tụ đầy đủ lực lượng tấn công mạnh nhất và họ cùng có lợi thế sân nhà trước Ecuador và Venezuela. Bất ngờ khó xảy ra...
1- Rất thẳng thắn, hậu vệ cánh phải Pablo Zabaleta (Man.City) thừa nhận đội hình Argentina hiện nay đang mất cân đối. Tuyến trên gồm quá nhiều cầu thủ tấn công có đẳng cấp thế giới. Ngược lại, tuyến dưới hơi ít sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh, hơi lép một chút ở khu vực trung vệ. Cho nên, để chơi tốt, để lấy trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Ecuador, cách tốt nhất là lấy công bù thủ.
Và anh tin vào giải pháp đó: “Có Leo (Messi), Pipa (Gonzalo Higuain) và Kun (Sergio Aguero) trong đội hình, điều này mang lại sự an toàn tối đa. Ở phía trên, chúng tôi có một hỏa lực tấn công tuyệt vời. Đó là điểm mạnh nhất ở đội tuyển này. Hãy hy vọng các cầu thủ tấn công sẽ nhận được cơ hội và tận dụng triệt để những cơ hội đó”.
Như Messi, như trận giao hữu trên sân Thụy Sĩ hồi tháng 2 chẳng hạn. Ở đó, chẳng thấy đâu “điểm yếu” phòng ngự của Argentina như Zabaleta đã nói. Chỉ thấy Lionel Messi ghi cả 3 bàn, và Argentina thắng 3-1. Đó chính là cú hattrick đầu tiên của Messi trong màu áo đội tuyển và hy vọng sẽ không phải cú hattrick cuối cùng. Nếu hôm nay Messi cũng chơi tốt như thế và Argentina cũng thắng Ecuador như thế trên sân nhà River Plate, mọi dư luận về chuyện “Messi chỉ biết chơi tốt ở Barca” sẽ được chôn vùi mãi mãi - hy vọng là như thế.
2-Argentina rất cần thắng vì đang phải đọ từng điểm với không phải 1 mà 2 đối thủ: Uruguay và Venezuela. Thật vậy, ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, cả 3 cùng được 7 điểm. Trong đó, Uruguay đang trội về hiệu số bàn thắng bại và cũng lợi về số trận - họ còn đá ít hơn một trận.
Có điều, sau vòng đấu đêm nay, có lẽ 3 đội đồng điểm sẽ chỉ còn tối đa là 2 vì Uruguay gặp trực tiếp Venezuela trên sân nhà Montevideo. Năm 2004, Uruguay từng bất ngờ thất thủ 0-3 trước “đội bóng lót đường” này. Trong 8 năm qua, Venezuela đã tiến bộ mạnh mẽ, từ chỗ “lót đường” trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất ở Copa America 2011. Tuy nhiên, với thái độ biết mình biết người hơn trước, Uruguay cũng đã tiến bộ vượt bậc, đoạt chức vô địch Copa và hiện đang xếp hạng 3 trong bảng tổng sắp các đội tuyển của FIFA.
Nêu ra như vậy để hiểu rằng sẽ không có chuyện Uruguay coi thường đối thủ như trước. Và chỉ cần không chủ quan thì họ sẽ nắm nhiều cơ hội để thắng, qua đó nắm chắc thêm hy vọng giành vé vào thẳng World Cup 2014 thay vì cứ phải đi tranh vé vớt với một châu lục khác như hồi World Cup 2002 hay World Cup 2010.
|
3-Về các cặp còn lại của vòng đấu này, đội tuyển Chilê đang chuẩn bị khá kỹ cho cuộc đối đầu Bolivia. Cái khó ở La Paz là gì, ai cũng đã biết rồi: Độ cao 3.600m so với mặt biển, không khí rất loãng, khiến ngay cả một đối thủ mạnh như Argentina mà cũng có lần thua cháy lưới 6 bàn. Ấy thế mà Chile đã 2 lần liên tiếp thắng trên sân Bolivia trong khuôn khổ vòng loại và họ đang hy vọng có một trận thắng thứ 3. Bởi họ đã bỏ ra cả tuần nay miệt mài tập luyện ở Calama. So với La Paz, Calama chỉ kém chừng 1.000m.
Sau trận Bolivia-Chile chừng 24 giờ sẽ đến lượt Colombia đổ bộ xuống sân Peru. Đây sẽ là trận đầu cầm quân của tân HLV Jose Perkerman, một người Argentina. Cơ hội nào cho Perkerman làm nên một ấn tượng tốt đẹp ở trận đầu? Đó là nạn chấn thương ở đối thủ. Đội chủ nhà Peru bị hàng loạt ca chấn thương, đáng ngại nhất trong đó là trường hợp của 2 tiền đạo hàng đầu Claudio Pizarro và Jeferson Farfan. “Nhưng tôi cho rằng Peru vẫn vượt qua được. Ở Copa America năm ngoái, chúng tôi cũng bị hàng loạt ca chấn thương mà rồi vẫn về hạng 3”, tiền đạo Paolo Guerrero tuyên bố…
Tiến Minh