Lượt trận thứ hai diễn ra vào chiều qua, 6-10 với nhiều kết quả bất ngờ khi không ít đội chủ nhà thua trận.
Dù chơi lấn lướt hơn nhưng U.21 HA.GL (trái) bất ngờ để thua 0-1 trước U.21 Bình Định. Ảnh:Anh Tiến
Ở bảng A diễn ra đúng như dư báo khi Viettel thắng Than QN 1-0 với bàn thắng duy nhất do Tiến Dũng ghi và Nam Định hạ Ninh Bình 1-0 từ pha đá phạt 11m của Bá Thành thì các bảng còn lại ít nhiều đều có kết quả bất ngờ.
Sau trận ra quân không thuyết phục khi bị Thanh Hóa chia điểm ở ngày khai mạc, hôm qua đội bóng xứ Nghệ đã bị SHB Đà Nẵng đánh bại 2-0 ngay trên sân Vinh. Không những thế, trung vệ trụ cột Phạm Mạnh Hùng còn lãnh thẻ đỏ trong trận này. Tận dụng cơ hội SLNA tiếp tục lỡ bước, Thừa Thiên - Huế đã giành chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua QNK Quảng Nam 2-1 để tạm dẫn đầu bảng B. Tại bảng C, chủ nhà Gia Lai chơi ép sân từ đầu đến cuối trước Bình Định nhưng lại thua 0-1 từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Đông Triều. Trận còn lại Bình Phước thắng ngựơc Đắk Lắk 2-1.
Trên sân Nha Trang (bảng D), Đồng Nai thắng Bình Dương 3-1 nhờ vào cú đúp của Hải Long và Hồng Nghĩa ghi bàn còn lại. Trong khi đó Khánh Hòa thắng Kiên Giang 3-0 nhờ vào sự tỏa sáng của các cựu binh khi Lâm Ti Phông lập cú đúp và bàn còn lại do công Phạm Trùm Tỉnh.
Ở bảng E, chủ nhà ĐT.LA bất ngờ để thua 1-2 trước Vĩnh Long với bàn quyết định ở phút 90+1 do Trần Đình Trường (Vĩnh Long) ghi. Trận còn lại Đồng Tháp bị An Giang cầm chân 1-1.
Với nhũng kết quả trên xem ra cửa đến vòng chung kết của các tên tuổi như SLNA, Gia Lai, Bình Dương, ĐT.LA... đang hết sức khó khăn.
NGÔ VÂN