Vòng loại Euro 2024, Bảng A: Cú đúp đầu tay của Joselu giúp Tây Ban Nha thắng đậm Na Uy

Vào sân từ ghế dự bị trong 10 phút cuối, tiền đạo Joselu đã ghi 2 bàn thắng chớp nhoáng để ấn định chiến thắng 3-0 trước Na Uy ở lượt trận đầu tiên bảng A vòng loại Euro 2024. Ở tuổi 32, chân sút đang khoác áo Espanyol khiêm tốn đã giúp tân HLV Luis de la Fuente có một khởi đầu đầy hứa hẹn.
Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0 trước Na Uy ở lượt trận đầu tiên vòng loại Euro 2024.
Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0 trước Na Uy ở lượt trận đầu tiên vòng loại Euro 2024.

Tây Ban Nha, đội đã thắng 23 trận sân nhà gần nhất tại vòng loại Euro, đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 13 nhờ công của Dani Olmo sau đường kiến tạo của hậu vệ Alejandro Balde. Na Uy cố gắng đáp trả 2 phút sau đó khi cú sút của Martin Odegaard bị cản phá bởi Nacho, người đã trở lại đội tuyển sau gần 5 năm vắng bóng. Tiền đạo Alvaro Morata gần như nhân đôi cách biệt cho chủ nhà ở phút 25 nhưng tân đội trưởng của La Roja đã không theo kịp đường chuyền tầm thấp của Olmo.

HLV De la Fuente, 61 tuổi, đang bắt tay vào cải tổ đội tuyển Tây Ban Nha sau khi bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước đội vào bán kết là Morocco. Những thay đổi mới mẻ có thể nhìn thấy là họ ít tập trung vào kiểm soát bóng hơn, thay vào đó cố gắng vào việc tấn công thẳng vào khung thành đối phương. Điều đó cũng mở ra nhiều cơ hội chơi bóng hơn cho đối thủ. Tuy nhiên, tuyển Na Uy không có Erling Haaland vì chấn thương cũng đã giảm sút đi tính sát thương trong nhiều cơ hội mà họ có.

Na Uy lẽ ra có thể gỡ hòa ngay trước nửa giờ thi đấu với cú sút uy lực của Fredrik Aursnes nhưng thủ môn Kepa Arrizabalaga, lần đầu tiên trở lại đội tuyển kể từ tháng 10-2020, đã phản xạ nhanh để cản phá bóng. Đội khách cũng bỏ lỡ một số cơ hội khác, từ Marcus Pedersen và Alexander Sorloth trong hiệp 2. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cuối cùng có thể thư giãn với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 84 khi tiền đạo Joselu (vào thay Morata ở phút 81) đánh đầu sau đường chuyền tuyệt vời của tiền vệ Fabian Ruiz. Chỉ 1 phút sau, cầu thủ 32 tuổi lại lập công để ấn định chiến thắng 3-0 sau một pha phản công.

Joselu trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi cú đúp trong trận ra mắt kể từ sau Fernando Morientes ghi 2 bàn vào lưới Thụy Điển năm 1998. “Tôi phải cảm ơn HLV vì niềm tin đã dành cho tôi trong trận đấu đầu tiên ông ấy dẫn dắt. Tôi đã cố gắng cống hiến hết mình để đền đáp ông ấy. Ngay bây giờ tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ 18 tuổi. Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề, và đây là một ngày tuyệt vời để chứng minh điều đó”, Joselu chia sẻ.

Tiền đạo Joselu tận hưởng niềm vui muộn màng ở cấp độ quốc tế.

Tiền đạo Joselu tận hưởng niềm vui muộn màng ở cấp độ quốc tế.

Joselu trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi cú đúp trong trận ra mắt kể từ sau Fernando Morientes ghi 2 bàn vào lưới Thụy Điển năm 1998. “Tôi phải cảm ơn HLV vì niềm tin đã dành cho tôi trong trận đấu đầu tiên ông ấy dẫn dắt. Tôi đã cố gắng cống hiến hết mình để đền đáp ông ấy. Ngay bây giờ tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ 18 tuổi. Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề, và đây là một ngày tuyệt vời để chứng minh điều đó”, Joselu chia sẻ.

Trong khi HLV De la Fuente, người từng dẫn dắt các đội trẻ Tây Ban Nha chức vô địch châu Âu U19 và U21 vào năm 2015 và 2019, hài lòng với màn thể hiện của đội: “Bên cạnh đó, thái độ mà tôi đã thấy, khát khao chiến thắng, khiến tôi rất lạc quan”.

Tây Ban Nha tiếp theo sẽ ra sân vào thứ ba tại Glasgow và đối mặt với chủ nhà Scotland, đội cũng đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước đội khách Đảo Síp. Tiền vệ Scott McTominay của Man.United đã xuất sắc lập cú đúp vào cuối trận tại Hampden Park sau khi vào sân thay người ở hiệp 2, trước đó John McGinn mở tỷ số từ phút 20. Lượt trận ngày thứ 28-3 cũng chứng kiến Na Uy làm khách tới Georgia.

Tin cùng chuyên mục