
Người hâm mộ Bình Dương không thể trông chờ hơn ở màn ra mắt quá ấn tượng của ngôi sao Lee Nguyễn trong đội hình vốn đã rất mạnh của Becamex Bình Dương trong trận đấu tiếp Lam Sơn Thanh Hóa trên sân Gò Đậu. Ba đường chuyền để đồng đội ghi bàn, vô số những pha xử lý bóng kỹ thuật và phát động tấn công đầy sáng tạo, Lee Nguyễn hình như chỉ đến với đội bóng đất Thủ mới phát huy được hết tài năng của mình.
B.Bình Dương thắng đậm LS Thanh Hóa với tỷ số 5-2, trong đó có một cú hattrick của tiền đạo Huỳnh Kesley (7) và 2 bàn của tiền đạo đang chơi rất lên chân là Anh Đức (11). Về cuối trận, LS Thanh Hóa đã rút ngắn được tỷ số xuống còn 2-5 nhờ công của Văn Thắng và Lê Tostao ở những phút cuối trận.
Chiến thắng này không chỉ tạo lợi thế cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh ở thời điểm đầu của giai đoạn lượt về, mà đồng thời còn đưa họ vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp V-League 2010.

Cao su Đồng Tháp (Samson, 29) tiếp tục gây ấn tượng trước M.Nam Định trên sân nhà Cao Lãnh. Ảnh: NG.NHÂN
Bất ngờ đầu tiên của giai đoạn lượt về xảy ra ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi có trận “derby” giữa Hà Nội T&T và Hòa Phát Hà Nội. Nhiều người cứ đinh ninh, HN T&T giàu tham vọng sẽ không khó để tìm đến một chiến thắng. HN T&T đã may mắn mở được tỷ số 1-0 sau pha đá phản lưới nhà của Cassiano.
Thế nhưng, cũng chính Cassiano trong một tình huống tham gia đá phạt góc đã đánh đầu chính xác, quân bình tỷ số 1-1 cho HP.HN ở phút 54. Đúng 1 phút sau, tiền đạo Timothy dứt điểm chính xác tung lưới HN T&T, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.
Trên sân Lạch Tray, Xi măng Hải Phòng cũng đã trình diễn một phong độ ấn tượng khi đè bẹp đội ĐKVĐ SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-1, nhờ các pha lập công của đội trưởng Leandro, Đức Thắng và Đinh Hoàng Max ở các phút 35, 38 và 52.
Tiền đạo Gaston Merlo ghi bàn danh dự cho SHB Đà Nẵng ở phút 55 và điều đó chỉ giúp cá nhân anh nới rộng khoảng cách trong cuộc chạy đua đến danh hiệu “Vua phá lưới” của mùa giải năm nay.
Đội bóng chơi khá bết bát ở giai đoạn lượt đi là Đồng Tâm Long An sau khi bổ sung thêm một vài gương mặt, đã tìm được chiến thắng 3-1 trước The Vissai Ninh Bình trong trận đấu diễn ra khá hay ở sân Long An chiều qua. Antonio ghi 2 bàn, Danny ghi 1 bàn và đấy là điều mà HLV Ricardo tỏ ra hài lòng về hiệu suất ghi bàn của các học trò.
Trên sân Cao Lãnh, tiền vệ Được Em đã mang về chiến thắng 2-0 cho CS Đồng Tháp trong cuộc đối đầu với đội đang xếp chót bảng là M.Nam Định.
Pha sút phạt chân trái thần sầu của Được Em ở phút 37 và đường chuyền từ biên trái vào cho tiền đạo Olushola đánh đầu hạ thủ môn Thành Trung ở phút 42 đã khẳng định đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia Được Em, đồng thời giúp “chảo lửa” Cao Lãnh xứng đáng với danh xưng “nơi đi dễ, khó về”.
Ở phố núi, Hoàng Anh Gia Lai thắng nhọc nhằn đội bóng láng giềng K.Khánh Hòa với tỷ số 1-0, trong khi đội chủ nhà Navibank Sài Gòn hòa đội khách Sông Lam Nghệ An 0-0 ở sân Thống Nhất.
Lê Quang