Vòng chung kết giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2009 - Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chiều nay 17-9, giải sẽ khai mạc trên sân Bình Dương với sự tham dự của 6 đội vượt qua vòng loại cùng với đội chủ nhà Bình Dương và đương kim vô địch Đà Nẵng.

Chiều nay 17-9, giải sẽ khai mạc trên sân Bình Dương với sự tham dự của 6 đội vượt qua vòng loại cùng với đội chủ nhà Bình Dương và đương kim vô địch Đà Nẵng.

Trong buổi họp báo vào sáng qua, BTC tiến hành bốc thăm chia bảng như sau: Bình Dương, TPHCM, T&T Hà Nội, Khánh Hòa (bảng A), Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Tiền Giang, Than Quảng Ninh (bảng B).

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đầu bảng vào tranh bán kết, chung kết. Đội vô địch nhận phần thưởng 200 triệu đồng, hạng nhì 100 triệu đồng và hạng ba 60 triệu đồng.

Trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã chú trọng xây dựng hệ thống đào tạo trẻ rất bài bản. Chính vì thế, nhiều cầu thủ sớm trưởng thành để có mặt tại V-League và giải hạng Nhất. Tuy nhiên, sân chơi U21 chính là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ thể hiện và được xem là bệ phóng cho sự phát triển của nhiều tài năng bóng đá Việt Nam. Giải quy tụ được nhiều địa phương đào tạo bóng đá trẻ tốt nên hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Ngày thi đấu đầu tiên vào chiều nay diễn ra 2 trận đấu bảng A: Bình Dương - Khánh Hòa (15 giờ 30) và Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh (17 giờ 30).  

Q.T

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Nâng tầm bóng đá 7 người Đắk Lắk với mô hình lên, xuống hạng

Giải bóng đá 7 người Đắk Lắk - Cúp 2109 Football Museum trở thành sân chơi đầu tiên trên địa hạt bóng đá 7 người của tỉnh áp dụng mô hình lên hạng, xuống hạng. Thể thức thi đấu này được Phủi Tây Nguyên quản lý và tổ chức, chính thức ra mắt ở buổi họp báo vào sáng 24-3 và chiều 26-3 sẽ tiến hành lễ khai mạc giải đấu tại tổ hợp sân cỏ nhân tạo C1 (TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk).

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...