
V-League 2009 là dấu mốc khó quên của Hà Nội T&T. Lần đầu tiên đối mặt với sự khốc liệt của V-League, Hà Nội T&T sốc đến nỗi chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng sau lượt đi. Sự thể chỉ khác khi HLV Hữu Thắng có mặt, và từ chỗ tưởng rớt hạng, Hà Nội T&T lột xác và suýt nữa về thứ ba. Giờ Hữu Thắng đã về Nghệ An, cuối tuần này anh cùng Sông Lam Nghệ An đối đầu đội bóng cũ tại Hàng Đẫy…
Đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào với Hà Nội T&T, nhưng trước giờ đưa quân tới Hàng Đẫy, Hữu Thắng thổ lộ việc anh muốn Sông Lam Nghệ An đánh bại đội bóng cũ để bứt phá trên bảng xếp hạng. Tin mừng cho Hữu Thắng là bộ ba phòng ngự Xuân Thắng, Đình Đồng, Văn Hoàn đã trở lại sau 1 trận ngồi ngoài vì thẻ phạt. Với ba nhân tố này, Sông Lam Nghệ An có thể ra sân với đội hình tốt nhất. Trong khi đó, Hà Nội T&T tiếp tục thiếu Công Vinh (9), nhưng Sỹ Cường (8) đã trở lại. Phong độ tốt, Hà Nội T&T muốn nỗi dài mạch toàn thắng tại Hàng Đẫy, liệu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có làm được điều này khi mà Sông Lam Nghệ An cũng đang chơi tốt, và cố nhân Hữu Thắng hiểu rõ đội bóng Hà thành như lòng bàn tay?
Cách Hàng Đẫy không xa, V.Ninh Bình tiếp LS Thanh Hóa với nhiệm vụ phải thắng. Thua liên tiếp 3 trận, V.Ninh Bình đã tụt xuống thứ 9 trên bảng tổng sắp. Một trận thua, thậm chí là hòa có thể đẩy V.Ninh Bình vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Thuận lợi cho V.Ninh Bình là ngoài thủ môn Hoàng La (1) vẫn bị đau, thì các hảo thủ tốt nhất của họ đều có thể ra sân. Phía LS Thanh Hóa thiếu tiền đạo Lima (89), nhưng HLV Vũ Trường Giang tuyên bố không hề e ngại V.Ninh Bình. Cân bằng về lực lượng, cuộc đấu giữa V.Ninh Bình - LS.Thanh Hóa đang phục thuộc nhiều vào chiến thuật của hai vị tướng Hải “lơ” và Giang “đen”.

Cuộc gặp gỡ giữa Hà Nội T&T và SLNA vào cuối tuần, hy vọng sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc. Ảnh: QUANG MINH
Sát Ninh Bình, Nam Định mang tham vọng kiếm tìm chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa. Mục tiêu tìm chiến thắng của M.Nam Định đang bị đe dọa khi tiền vệ Danh Ngọc (22) - cầu thủ tốt nhất của họ bị treo giò. HLV Nguyễn Ngọc Hảo thừa nhận, không có cầu thủ nào đủ sức thay thế Danh Ngọc ở thời điểm này. Đối phương thiếu át chủ bài, cơ hội chiến thắng đang thuộc về Hòa Phát HN (đầy đủ lực lượng) - đội thường chơi rất thành công trên sân khách nhờ “bài tủ” phòng ngự - phản công.
Sân Chi Lăng vòng này chứng kiến cuộc thư hùng giữa SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An. Về danh tiếng, Đồng Tâm Long An xứng đáng là đối thủ của SHB Đà Nẵng, nhưng ở thời điểm này, họ bị đánh giá thấp hơn hẳn bởi tiền đạo Danny (33), tiền vệ Hoàng Lâm (17) bị treo giò. SHB Đà Nẵng đầy đủ lực lượng, đang có phong độ tốt, nhiều khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng…
Nơi phố biển Nha Trang, K.Khánh Hòa tiếp XM Hải Phòng. Đội khách thiếu Trọng Nghĩa (3) do án treo giò, chủ nhà đầy đủ lực lượng. XM Hải Phòng đang khá phập phù lúc hay lúc dở, trong khi K.Khánh Hòa dù không bùng nổ nhưng lại ổn định. Giàu thể lực, lại giỏi trị các “đại gia”, K.Khánh Hòa có đủ sức để đánh bại đội bóng nhiều “sao” như XM Hải Phòng?
Ở sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn đón B.Bình Dương. Tám vòng đấu, Navibank Sài Gòn mới có 6 điểm và cùng bị đánh giá là ứng viên xuống hạng như Nam Định. Navibank Sài Gòn đón chào Sơn Hà (26) trở lại, nhưng cầu thủ đa năng này lại không thể góp mặt. So về lực lượng, đội chủ sân Thống Nhất thua kém B.Bình Dương mọi mặt. Dồi dào, tinh nhuệ, lại vừa thay tướng, B.Bình Dương của tân HLV Đặng Trần Chỉnh đang quyết thắng ngay tại Thống Nhất.
Trận đấu cuối cùng vòng 9 diễn ra tại Cao Lãnh giữa CS Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai. CS Đồng Tháp đầy đủ lực lượng, Hoàng Anh Gia Lai thiếu Sakda (5). CS Đồng Tháp không được đánh giá cao bằng đối phương, nhưng sân nhà lại là lợi thế lớn của họ. Tại Cao Lãnh, CS Đồng Tháp luôn chơi tốt. Nếu tiếp tục hưng phấn trên sân nhà, CS Đồng Tháp có thể khiến Hoàng Anh Gia Lai phải ôm hận…
Cầu thủ nghỉ vòng 9:
Công Vinh (9, Hà Nội T&T); Trọng Nghĩa (3, XMHP); Danny (33), Hoàng Lâm (17, ĐTLA); Danh Ngọc (22, M.Nam Định); Mạnh Hà (6, Navibank SG); Lima (89, LS Thanh Hóa); Đoàn Văn Sakda (5, HAGL).
TƯỜNG KHÔI