(SGGPO).- Trên sân Tam Kỳ - Quảng Nam, mới đến phút 40, cả 2 đội QNK Quảng Nam và Hải Phòng đều chỉ còn chơi với 10 người sau khi Goncavels (HP) và Hoàng Đức (QN) ẩu đả nhau để bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cả 2 ra sân.
Trận đấu sau đó, tiếp tục “nóng” với những pha vào bóng bạo lực của 2 đội, che mờ 2 bàn thắng tuyệt đẹp sau đó. Phút 60, Đình Tùng sút phạt hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng nhưng chỉ 5 phút sau, Thành Trung đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha cứa lòng chéo góc. 1-1 cũng là kết quả sau cùng của trận đấu.
Trong khi đó, “derby Bắc Trung bộ” giữa SLNA và Thanh Hóa tại sân Vinh thực sự là một màn đấu võ. Với lối chơi phòng thủ chặt, chủ động phạm lỗi, Thanh Hóa cố tình làm “chọc tức” đội chủ nhà ngay từ đầu trận. Ép sân liên tục nhưng lại không thể chơi tốt trước lối đá pressing của đội khách, các cầu thủ SLNA nổi nóng quay sang trả đũa, nhất là khi bị Thanh Hóa dẫn trước 1-0 ngay từ phút thứ 11 sau cú sút xa bất ngờ của Xuân Thành.
Đến phút 30, hậu vệ Đình Đồng (SLNA) bị chấn thương phải rời sân sau va pha chạm với cầu thủ Thanh Hóa. Hai đội đá bóng thì ít mà thi triển các đòn triệt hạ nhau thì nhiều. Đến khi Thanh Hóa nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 43 thì tình hình lại càng căng thẳng. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư dù đã rút đến 7 thẻ vàng nhưng vẫn bỏ sót nhiều lỗi chơi thô bạo của cả 2.
Chính những cái đầu nóng nảy đã khiến SLNA chỉ gỡ được 1 bàn ở phút 78 nhờ công của Thế Cường, đành chấp nhận thất bại cay đắng 1-2 ngay trên sân nhà ngay trước Tết Nguyên đán.
Ở trận còn lại, Bình Dương bất lực trước tân binh Than Quảng Ninh ngay tại sân Gò Đậu trong một trận đấu nhạt nhòa về chuyên môn của cả 2 đội….
Như vậy, tính luôn cả trận thua 1-3 của HN T&T trước Ninh Bình hôm 22-1, thì đến nay, chưa có đội chủ nhà nào giành chiến thắng tại vòng 3 V-League. Ngày mai 26-1, 2 trận còn lại của vòng 3 sẽ giữa SHB Đà Nẵng - Đồng Nai (16g30, VTC3 THTT) và ĐT.LA – HA.GL (17g, VTV6 THTT)
Tâm Việt