Trên thảm cỏ xanh như mượt thuộc Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh vào chiều 9-7 đã diễn ra 4 cặp đấu tại vòng 3 SPL-S4. Sở dĩ chỉ có 4 trận bởi 2 cặp đấu dự kiến lăn bóng vào lúc 17g30 giữa Quốc An Quốc Michel - PT và Cửa Tùng Vĩnh Quang - Lam Hồng tạm hoãn do hệ thống truyền tải điện trên sân gặp sự cố, và được tổ chức đá bù sau.
Tân binh An Biên giữ vững phong độ ấn tượng khi vượt qua Lamy Land tỉ số 2-0 ở trận đấu sớm, qua đó dẫn đầu cuộc đua với 9 điểm tuyệt đối. Việc đoàn quân HLV Phú “Ngựa” vươn lên đỉnh bảng nhờ vào HĐTT cầm chân Bamboo không bàn thắng. Giới mộ điệu “đặt cược” chiến thắng cho Bamboo, đặc biệt khi đối thủ của họ vừa thua tan nát 1-6 trước Đạt Tín vòng trước. Nhưng mọi nhận định đã bị đảo chiều.

HLV Trung “Núi” với kinh nghiệm dạn dày trận mạc, từ sân chơi futsal chuyên nghiệp đến phong trào, đã sớm xốc dậy tinh thần các cầu thủ HĐTT. Ông xây dựng hệ thống phòng thủ đầy chắc chắn, đứng vững trước sức ép tấn công bên phía Bamboo. Thậm chí, những pha phản đòn của họ còn khiến các cầu thủ bên kia chiến tuyến phải phạm lỗi, chấp nhận nhận thẻ vàng. Nhà cầm quân gốc Đà Lạt đã bài thành công đồng nghiệp Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, HLV của đội futsal Sài Gòn FC.
Cơn mưa rào đổ xuống càng làm cho lối chơi “đổ bê tông” của HĐTT trở nên chắc chắn hơn. Tỉ số hòa 0-0 vì thế được giữ nguyên đến hết trận đấu. Bamboo chấm dứt bị mạch trận toàn thắng, họ có 7 điểm xếp vị trí thứ 2. Trong khi HĐTT có 4 điểm, tiếp thêm tự tin để hướng đến mục tiêu trụ hạng.

Ở 2 trận đấu còn lại, Nghiêm Phạm Holdings và SFC W-Team chia điểm nhau trong trận cầu có đến 6 bàn thắng. Đạt Tín tiếp tục đại thắng khi đánh bại Song Hùng với tỉ số 7-3, trong đó tiền đạo Long “Củi” (Nguyễn Hồng Long) lập cú poker, qua đó bám sát 2 đội đầu bảng An Biên và Bamboo.
Kết quả vòng 3 SPL-S4:
Lamy Land 0-2 An Biên
Nghiêm Phạm Holdings 3-3 SFC W-Team
Đạt Tín 7-3 Song Hùng
Hạt điều Thương Thương 0-0 Bamboo
Quốc An Quốc Michel - PT (hoãn)
Cửa Tùng Vĩnh Quang - Lam Hồng (hoãn)