
Cục diện ở nhóm đầu bảng vẫn không thay đổi khi hai đội đầu bảng Hà Nội T&T và Đà Nẵng đều trắng tay trên sân nhà, trong khi Sài Gòn Xuân Thành cũng chỉ tìm được một kết quả hòa trên sân Bình Dương. Trận hòa ấy đủ để Sài Gòn Xuân Thành cân bằng điểm số với Đà Nẵng và xếp trên nhờ hơn hiệu số. Dù đang thua Hà Nội T&T 1 điểm nhưng chỉ cần thắng trong trận đối đầu trực tiếp ở vòng cuối cùng là Sài Gòn Xuân Thành sẽ vô địch.

Một điểm nhọc nhằn trên sân Bình Dương giúp Sài Gòn Xuân Thành (áo trắng) tiếp tục hy vọng vô địch. Ảnh: Lê Vinh
Cả Đồng Tháp, Kiên Giang và Khánh Hòa cùng thắng trên sân khách. CLB Hà Nội thua Navibank Sài Gòn để bất ngờ lọt vào nhóm có nguy cơ xuống hạng. Vậy là một ngày sau khi đội Trẻ Hà Nội đối diện với nguy cơ theo chân CLB TPHCM xuống hạng ở giải hạng nhất, bầu Kiên sẽ tiếp tục căng thẳng khi CLB Hà Nội cũng có khả năng thất bại ở V-League. Đồng Tháp sớm tìm được “bàn thắng vàng” ngay ở phút thứ 6 trên sân Chi Lăng với cú sút của Hải Anh, giúp họ có được trận thắng quý giá 1-0 trước Đà Nẵng.
Tại sân Thanh Hóa, Khánh Hòa lội ngược dòng thành công với bàn ấn định tỷ số 2-1 của Tấn Tài. Trong khi đó ở sân Lạch Tray, Kiên Giang vượt qua Hải Phòng 3-1.
Trật tự ở nhóm cuối bảng vẫn không thay đổi, duy chỉ có bất ngờ lớn nhất thuộc về CLB Hà Nội sau khi thất bại tan nát 1-4 trước Navibank Sài Gòn. Họ đã bị Khánh Hòa và Kiên Giang bắt kịp 29 điểm và hơn Đồng Tháp 2 điểm. Kết quả trên đã làm cho giải tiếp tục hấp dẫn đến lượt trận cuối.
Q.CƯỜNG
Không nghi mới lạ Trong cùng một ngày, cả 3 đội đang tranh nhau một suất trụ hạng đều thắng ngay trên sân khách. Nếu chiến thắng của Kiên Giang và Khánh Hòa còn có thể lý giải được do các đội chủ nhà như Hải Phòng đã xuống hạng, Thanh Hóa trụ hạng đều không còn động lực thì chiến thắng của Đồng Tháp gây quá nhiều ngạc nhiên. Phần còn lại của trận đấu, các chân sút của SHB Đà Nẵng dường như chẳng muốn ghi bàn. Trận đấu này khiến người ta nhớ lại kết quả hết sức đáng ngờ ở lượt đi giữa 2 đội khi Đồng Tháp dẫn đến 3-1 vẫn bị gỡ hòa 3-3. V.QUANG |