Sân Pleiku (16g00, VTV6 trực tiếp):
Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T: Chuyện của các bầu
Bầu Đức ở hoàn cảnh nào cũng như thỏi nam châm hút dư luận. Trong khi đó, bầu Hiển gần như đứng ngoài vòng thị phi, vẫn theo đuổi cách làm bóng đá của riêng mình. Nói cách khác, trong địa hạt này bầu Đức và bầu Hiển chẳng khác nào nước với lửa.
Ngày trước , Gạch – Gỗ luôn là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của sân chơi quốc nội. Thế nhưng, nhiều năm rồi, Gạch bước vào giai đoạn thoái trào, còn Gỗ, cũng không còn giữ được vị thế của mình. Nói thẳng, V-League chỉ còn là chuyện nhà bầu Hiển. Đối trọng của họ, có chăng chỉ còn lại SLNA và B.Bình Dương.
HAGL bị loại khỏi cuộc đua ngay từ vạch xuất phát, nhưng cũng bởi bầu Đức đã không còn quá quan tâm đến chuyện thành tích. Bao nhiêu tâm huyết, ông dành cả cho các cầu thủ tài năng của Học viện HAGL - Arsenal.
Trận làm khách tại phố núi, HN T&T đã bị cầm chân với tỷ số hòa 1-1. (Mùa bóng 2013). Ảnh: Anh Tiến
Mùa này, Gỗ im hơi lặng tiếng với nội binh. Còn ngoại binh, sau khi chia tay Evaldo, Oseni, họ đưa về cặp Felix – Timothy. So về chất, cặp tiền đạo này chưa thể sánh bằng bộ đôi Gonzalo – Samson của HN T&T, nhất là tính hiệu quả. Đấy là chưa kể cặp sát thủ của đội bóng Hà thành được hỗ trợ rất tốt từ các tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt như Hector, Văn Quyết, Ngọc Duy, Thành Lương, Sỹ Cường…
Trước trận, thông tin từ đội khách cho biết, họ đang gặp nhiều khó khăn khi Quốc Long dính chấn thương, còn Sỹ Cường bị sốt. Tuy nhiên, đấy chỉ là thông tin một chiều và chưa ai dám khẳng định, chiều nay, 2 cầu thủ này sẽ không ra sân bởi trong bóng đá, chuyện các đội bóng cố tình tung hỏa mù trước các trận đấu quan trọng cũng là bình thường.
Nếu HN T&T đủ quân số, thậm chí nếu có thiếu Quốc Long, Sỹ Cường vẫn được đánh giá cao hơn. Nên cửa thắng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khá rộng. Tuy nhiên, trong trận cầu nhiều ý nghĩa trên sân Pleiku chiều nay, hơn thua không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố trên mà quan trọng là ở độ máu của ông bầu. Về khoản này, bầu Đức luôn muốn ở kèo trên.
Dự đoán: Hòa 0-0
PHI HẢI
|
Sân Ninh Bình (16 giờ, VTC3 trực tiếp)
V.Ninh Bình - Than Quảng Ninh: Cửa khó cho tân binh
Có quá nhiều bất lợi cho Than Quảng Ninh trong chuyến thi đấu tại Ninh Bình. Họ đang gặp áp lực tâm lý khi vừa thua SLNA ngay trên sân nhà hồi tuần trước; thực lực trong tay HLV Đinh Cao Nghĩa cũng không có nhiều cầu thủ đủ mạnh để gồng gánh các khu vực ở thời điểm cần thiết.
Giữa “kẻ phá bĩnh” hạng Nhất so với trình độ V-League vẫn cần nhiều thời gian, nhất là đội bóng đất Mỏ vốn chủ trương “cây nhà lá vườn” chứ không bạo chi để mua sắm lực lượng. Thế nên, hành trình của họ mùa này hẳn sẽ khó bằng phẳng, và phải lựa chọn trận đấu mà bung sức để kiếm điểm. Cái khó cho khách là hết gặp SLNA lại phải đụng V.Ninh Bình, đều là những đội có “máu mặt” ở phía Bắc và cầu thủ cũng chẳng ngán ngại gì sức rắn của Than Quảng Ninh.
Tiền đạo Văn Thắng sẽ vẫn là mũi nhọn chủ chốt của V.Ninh Bình trong trận đấu chiều nay. Ảnh: Dũng Phương
HLV Đinh Cao Nghĩa cùng các học trò hẳn không còn nhiều lựa chọn và phải dốc lực để kiếm điểm, bởi sau trận đấu này là chuyến làm khách trên sân Bình Dương. Nhưng tương quan lực lượng đôi bên, một kết quả hòa đã là điều may mắn chứ chưa nói đến chuyện 3 điểm cho đội khách. V.Ninh Bình có đầy đủ lực lượng, sức mạnh cùng tinh thần đang lên sau hai trận thành công gần đây, đó là danh hiệu Siêu Cúp và vừa giành 1 điểm trước chủ nhà Đồng Nai ở vòng 1.
Điều quan trọng là lực lượng của chủ sân Ninh Bình mùa này khá ổn cả đội hình chính lẫn dự bị. Ở ghế dự bị, Danh Ngọc, Văn Quyến, Gia Từ… và kể cả thủ môn Văn Hưng đủ sức để nhập cuộc với sự hưng phấn tốt nhất. Thiên - địa - nhân đều thuộc về đội chủ nhà, thế nên một chiến thắng thậm chí cách biệt cho V.Ninh Bình hẳn cũng không là điều lạ.
Dự đoán: V.Ninh Bình thắng 2-0
LÊ LONG