Những thiếu hụt về lực lượng cùng với thông tin từ hậu trường, chuyện chậm lương, thưởng rồi cầu thủ “đình công” mà rộ lên nhiều nhất là thủ môn Tấn Trường nói không với việc ra sân. XMXT.Sài Gòn thêm một lần nữa đối diện với những rối rắm ở nội bộ đội bóng, cùng với dàn cầu thủ nhiều hụt đã ngăn cản mục tiêu đi tiếp của họ.
Evaldo đã khơi thông thế bế tắc cho HAGL với bàn mở tỷ số vào phút 26. Thế trận lấn lướt và chặt chẽ mà đội chủ nhà tạo ra ngay từ đầu đã làm cho đội bóng đến từ TPHCM bế tắc trong suốt hiệp đầu. Cho dù Emeka gỡ hòa cho XMXT.SG vào phút 39, nhưng họ tiếp tục vất vả trước sức ép của đội chủ nhà.
Vào những giây cuối của trận đấu, Hoàng Thiên đã kịp ghi bàn thắng quý giá cho HAGL để không làm cho trận đấu phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu. HAGL giành vé vào Tứ kết đồng nghĩa với việc XMXT.SG trở thành cựu vô địch ở giải đấu này. Trong khi đó trên sân Hàng Đẫy, ý chí kiên cường của Kiên Giang đã làm cho đội chủ nhà HN T&T phải toát mồ hôi trong cuộc rượt đuổi bàn thắng khá hấp dẫn.
Dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng Kiên Giang đã xuất sắc kéo trận đấu sang loạt sút luân lưu với kết quả hòa 3-3 nhờ vào các pha lập công của Jackson, Minh Trung và Thanh Sang. Thần may mắn đã mỉm cười với đội bóng của bầu Hiển ở loạt “đấu súng” sau đó để kịp giành suất vào Tứ kết. Một cuộc rượt đuổi bàn thắng khác cũng diễn ra trên sân Chi Lăng vào chiều qua và phần thắng sau cùng cuộc về SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận gặp B.Bình Dương.
Chiều nay, vòng 1/8 Cúp QG sẽ khép lại với các trận đấu muộn gồm An Giang - ĐTLA, Thanh Hóa - SLNA, Ninh Bình - Than QN và Đồng Nai - Bình Định.
Q.CƯỜNG