Võ sĩ wushu Đà Nẵng bị tai nạn hay bị thanh toán?

KỲ 1
Võ sĩ wushu Đà Nẵng bị tai nạn hay bị thanh toán?

KỲ 1: Nhiều uẩn khúc

Vừa trở về từ Cúp vô địch tán thủ wushu toàn quốc lần 5-2010 với chiếc HCĐ hạng cân 52kg, nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Lạc (Đà Nẵng) đã phải vào viện cấp cứu. Hiện tại, cô đã vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn rất xấu. Tuy nhiên, xung quanh vụ tai nạn này vẫn còn nhiều uẩn khúc khiến người ta phải nghi ngờ...

  • Cuộc gọi lúc mờ sáng

Ông Đặng Đông Hải - Giám đốc Trung tâm đào tạo VĐV thành phố Đà Nẵng:

Chúng tôi đang chờ kết luận của côgn an"

Trao đổi với SGGP Thể Thao xung quanh vụ việc của võ sĩ Phạm Thị Thu Lạc, ông Đặng Đông Hải - Giám đốc Trung tâm đào tạo VĐV thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Sau khi tai nạn xảy ra, phía gia đình VĐV đã có báo cáo sự việc cho lãnh đạo Trung tâm. Dù sự việc xảy ra trong thời gian VĐV nghỉ ngơi ở nhà nên không thuộc trách nhiệm quản lý của trung tâm, nhưng chúng tôi cũng đã cắt cử người thăm hỏi, động viên gia đình võ sĩ Thu Lạc. Hiện tại, chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an về các vấn đề xung quanh vụ việc này. Riêng cá nhân tôi nhận thấy, vụ tai nạn này còn nhiều nghi vấn cần phải làm rõ...”.

N.T (ghi)

Ngày 30-9, sau khi tham dự Cúp vô địch tán thủ toàn quốc lần thứ 5-2010 tại Đắk Lắk trở về, nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Lạc (sinh năm 1992) được Trung tâm đào tạo VĐV Đà Nẵng cho về nhà (tổ 15, Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nghỉ ngơi đến ngày 17-10 mới tập trung trở lại cùng đội tuyển wushu thành phố.

Chiều 1-10, Thu Lạc xin phép gia đình xuống Đà Nẵng đi học thêm, nhưng đến tối vẫn không thấy về.

Khoảng 3g30 rạng sáng 2-10, máy di động của Phạm Thị Thanh Đà (chị gái của Lạc) réo vang, và cuộc điện thoại được gọi từ số máy của Lạc.

Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ thông báo Lạc bị tai nạn tại ngã 3 Nguyễn Trung Trực - Thế Lữ (thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), và yêu cầu gia đình đến “chở xác về”.

Nhận được hung tin, gia đình võ sĩ này một mặt cử người đến địa chỉ trên xem xét sự việc, một mặt chuẩn bị lo việc hậu sự cho Thu Lạc.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, gia đình phát hiện Lạc nằm co ro giữa trời mưa bên lề đường Nguyễn Trung Trực với nhiều vết thương trên người, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Lập tức, Thu Lạc được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 43S6 - 9773 của Lạc để tại hiện trường cách nơi cô nằm khoảng 10m, tiền bạc, tư trang vẫn còn nguyên, nhưng chiếc điện thoại di động lại biến mất...

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Lâm (Khoa ngoại thần kinh, BV đa khoa Đà Nẵng), bệnh nhân Phạm Thị Thu Lạc nhập viện lúc 4g45 ngày 2-10 trong tình trạng hôn mê, bị đa vết thương ở vùng đầu, gò má, cung mày trái, môi trên và một vết thương trên đầu gối phải. Bệnh nhân đã được cắt lọc, khâu vết thương. Ca mổ cấp cứu kết thúc lúc 8 giờ cùng ngày, và đến ngày 7-10, Thu Lạc được chuyển sang điều trị tại Khoa ngoại thần kinh. Hiện bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn còn đau đầu và đang được theo dõi. Về vết thương dài hơn 20cm trên vùng đầu phải của Thu Lạc, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lâm cho biết đã được chụp CT 2 lần, nhưng không thấy chấn thương kín, không có máu tụ.

Thu Lạc nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với gương mặt đầy vết thương. Ảnh: Phi Hải

Thu Lạc nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với gương mặt đầy vết thương. Ảnh: Phi Hải

  • Những dấu hiệu bất thường

Ngay sau khi đưa Thu Lạc đi cấp cứu, gia đình nạn nhân đã cấp báo sự việc cho Công an phường An Hải Bắc. Lập tức, lãnh đạo công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận sự việc. Trao đổi với SGGP Thể Thao, một cán bộ Công an phường An Hải Bắc cho biết, khi công an đến hiện trường thì gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, chỉ còn lại chiếc xe máy, mũ bảo hiểm vỡ nát và đôi dép. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, vị công an này khẳng định, hiện trường mà gia đình tìm thấy Thu Lạc không phải là hiện trường ban đầu của vụ tai nạn. Cụ thể, tại hiện trường không hề có vết máu mà chỉ có một ít chất nôn thải của nạn nhân. Cho dù trời mưa rất to, nhưng với những vết thương hở thì nếu Thu Lạc bị nạn tại ngã 3 Nguyễn Trung Trực - Thế Lữ, chắc chắn tại hiện trường phải còn vết máu.

Ngay cả khả năng đây là một vụ tai nạn giao thông cũng đang bị đặt nghi vấn, bởi xe của nạn nhân được dựng dưới lòng đường chứ không ngã. Phía bên phải chiếc xe máy có nhiều vết trầy xước, đèn pha bị vỡ, nhưng tại hiện trường không hề có dấu vết cọ xát hay va chạm trên mặt đường, cũng không có mảnh vỡ của đèn xe. Ngoài ra, người đã dùng điện thoại di động của Thu Lạc để liên hệ báo tin cho gia đình cô cũng không có mặt tại hiện trường một cách rất đáng ngờ. Đấy là chưa kể vết thương trên đỉnh đầu bên phải của Thu Lạc kéo dài khoảng 20 cm, vắt từ sau ra trước nhiều khả năng là một vết chém chứ không phải do tai nạn giao thông, bởi nếu là vết thương do va chạm mạnh dẫn đến bể nát cả mũ bảo hiểm thì vùng xương đầu xung quanh đã bị biến dạng mạnh chứ không ổn định như hiện nay.

Một số nguồn tin cho hay, Phạm Thị Thu Lạc đã bị một nhóm đối tượng chém trước khi đem đến bỏ tại ngã 3 Nguyễn Trung Trực - Thế Lữ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Về chiếc điện thoại di động của Phạm Thị Thu Lạc, sau gọi cho người nhà báo tin tai nạn vào lúc 3g30 sáng 2-10 đã biến mất khỏi hiện trường. Sau đó, có người liên lạc xin trả lại và hẹn người nhà của Thu Lạc đến ngã 3 Nguyễn Trung Trực - Thế Lữ để trả. Thế nhưng, khi chị gái của nạn nhân đến nơi thì chỉ được một người phụ nữ trao lại sim, còn chiếc điện thoại thì không có...

KỲ 2: Những nghi vấn cần làm rõ

Chúng tôi đã vào cuộc điều tra, qua đó hé lộ nhiều chi tiết rất đáng quan tâm...

  • Tình tiết mới

Phạm Thị Thu Lạc là VĐV trẻ thuộc đội tuyển wushu thành phố Đà Nẵng. Trước đây, Thu Lạc tham gia tập luyện môn võ cổ truyền, nhưng gần đây chuyển sang môn wushu. Cô được đánh giá là một võ sĩ có tiềm năng và thành tích mới nhất là chiếc HCĐ tán thủ hạng cân 52 kg tại Cúp vô địch tán thủ toàn quốc lần thứ 5- 2010 tại Đắk Lắk hồi cuối tháng 9.

Trao đổi với SGGP Thể thao, ông Phạm Là - bố ruột của Thu Lạc cho biết, cô đam mê võ thuật từ nhỏ và đã tập trung đội tuyển gần 8 năm. Hầu hết thời gian, Thu Lạc ăn ở, tập luyện nội trú tại Trung tâm đào tạo VĐV Đà Nẵng, và chưa có điều tiếng gì tại địa phương.

N.T

Theo điều tra của chúng tôi, vào đêm 1-10, Thu Lạc không đi học thêm như đã nói với gia đình mà đi chơi cùng một đồng đội trong đội tuyển wushu Đà Nẵng là Cao Trần Thục Nhật Oanh tại TV Club (118A Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng).

Tuy nhiên, trả lời cơ quan công an, Nhật Oanh khai cô chỉ đi chung với Thu Lạc đến 23g30 thì về trước. Mọi chuyện diễn ra với Thu Lạc từ thời điểm đó về sau, Nhật Oanh hoàn toàn không biết.

Mãi đến ngày hôm sau, khi được các đồng đội báo tin và cơ quan công an gọi lên làm việc, Nhật Oanh mới biết sự việc.

Tuy nhiên, lời khai ban đầu của Nhật Oanh trước cơ quan công an có khá nhiều mâu thuẫn, và hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tập trung xác minh.

Liên quan đến Cao Trần Thục Nhật Oanh, các đồng đội trong đội wushu Đà Nẵng cho biết, võ sĩ này chơi khá thân với Phạm Thị Thu Lạc. Cả hai vẫn thường đi chơi chung cùng một số bạn bè ở bên ngoài. Ban đầu, Nhật Oanh bảo rằng tối 1-10, cô đi cùng Thu Lạc và một người bạn nữ khác đến TV Club.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an, Nhật Oanh khai là ngoài 3 người nữ, tối đó còn có 6 nam thanh niên đi cùng. Theo thông tin từ chính các tuyển thủ wushu Đà Nẵng, sau khi sự việc xảy ra, họ không liên lạc được với Nhật Oanh vì cô này đã tắt điện thoại di dộng. Trong những ngày qua, Nhật Oanh cũng không về nhà và bỏ đi đâu không rõ.

Liệu Cao Trần Thục Nhật Oanh có liên quan gì đến vụ tai nạn của nữ võ sĩ Thu Lạc? Hiện cơ quan công an đã bắt đầu xác minh làm rõ mối quan hệ của VĐV này với Thu Lạc, cũng như với các đối tượng có mặt tại bar TV Club trong đêm xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, lời khai quan trọng nhất của Phạm Thị Thu Lạc thì cơ quan công an vẫn chưa có, bởi cho đến chiều qua 9-10, nữ võ sĩ này vẫn chưa thể giao tiếp được, dù trạng thái tinh thần đã có phần tỉnh táo hơn.

Với một đường cắt như vết chém trên đầu Thu Lạc thế này, thật khó để nói là do tai nạn giao thông. Ành: PHI HẢI

Với một đường cắt như vết chém trên đầu Thu Lạc thế này, thật khó để nói là do tai nạn giao thông. Ành: PHI HẢI

  • Người phụ nữ bí ẩn

Như chúng tôi đã thông tin ở số báo trước, sau khi VĐV Phạm Thị Thu Lạc bị nạn, rạng sáng ngày 2-10, đã có một người phụ nữ dùng điện thoại di động của Lạc để báo tin cho gia đình. Tuy nhiên, người này không chịu nói rõ danh tính mà chỉ bảo mình là người đi đường, thấy Thu Lạc gặp nạn nên dùng điện thoại của cô để thông báo cho gia đình biết tin. Mặc dù vậy, thái độ và ngôn từ mà người này sử dụng khi trao đổi với gia đình Thu Lạc lại rất không bình thường. Cụ thể, sau khi thông báo địa điểm Thu Lạc gặp nạn, người này bảo gia đình là “đến chở xác nó về”. Theo lời kể của bố nạn nhân, sau khi đến hiện trường, họ không thấy ai ngoài Thu Lạc đang nằm bên vệ đường, chị gái của nạn nhân đã dùng điện thoại gọi vào số máy của em mình thì đầu dây bên kia vẫn có người nghe máy, nhưng vẫn không chịu nói rõ danh tính. Thậm chí lúc ấy còn có giọng một người phụ nữ khác đứng bên cạnh nhắc: “Mi nói đi”...

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, người đã gọi điện thông báo cho gia đình Thu Lạc rất có thể có liên quan mật thiết và có mặt khi sự việc xảy ra, chứ không chỉ là người đi đường. Tuy nhiên, người đó là ai thì đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa xác minh được.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, Thu Lạc là người có nhiều mối quan hệ khá phức tạp và không bình thường với một số phụ nữ. Vì vậy, không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán có liên quan đến quan hệ đồng giới. Việc ghi nhận lời khai của Phạm Thị Thu Lạc, cũng như xác minh rõ nhân thân của người phụ nữ đã gọi điện cho gia đình nạn nhân vào rạng sáng 2-10 chắc chắn sẽ làm rõ những nghi vấn này, cũng như nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cho dù nguyên nhân dẫn đến thương tích của Thu Lạc là gì thì những kẻ thủ ác cũng phải bị lôi ra ánh sáng và chịu sự trừng trị của pháp luật. SGGP Thể Thao sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc những thông tin mới nhất xung quanh vụ việc này.

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục