Bán kết bóng đá nữ Asiad 17
Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có 90 phút trình diễn khá ấn tượng qua trận đấu mở với các nhà đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Dù thất bại với tỷ số 0-3, nhưng Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi qua tinh thần thi đấu cùng sự tự tin của các tuyển thủ trong cuộc đọ sức này.
HLV Mai Đức Chung không giấu ý đồ phòng ngự chặt ngay từ đầu trận qua việc bố trí đội hình khá thấp cùng sự bọc lót của các hậu vệ khá hiệu quả từ đầu trận, đặc biệt là phong độ xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh đã nhiều phen cứu nguy cho khung thành nhà. Trước sức ép dồn dập của đối phương, phút 35 thủ môn Kiều Trinh đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú đá bồi của Mizuho, tỷ số 1-0 cho Nhật Bản.
Dẫn trước bàn thắng, nhưng Nhật Bản vẫn giữ thế trận tấn công nhằm quyết tâm ghi thêm nhằm tạo thêm cách biệt. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, Kiều Trinh đã có ít nhất là 3 tình huống cứu thua cho khung thành đội nhà. Đến phút 54, Kana nhân đôi cách biệt 2-0 cho Nhật Bản từ cú đánh đầu cận thành. Đến phút 74, Yuika ấn định tỷ số 3-0 cho Nhật Bản cũng từ pha đánh đầu cận thành.
“Nhật Bản là đối thủ quá mạnh rồi, nên tôi không thất vọng về thất bại này. Chúng tôi đã thi đấu rất quyết tâm và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm: “Điều đáng tiếc là có một số cơ hội ghi bàn tốt trong trận này nhưng các chân sút Việt Nam đã không tận dụng thành công”, HLV Mai Đức Chung nói.
* Trong trận bán kết 2, dù có bàn thắng mở tỷ số từ phút thứ 12 do công Jung Seol Bin, nhưng chủ nhà Hàn Quốc đã thua ngược 1-2 trước CHDCND Triều Tiên khi Ri Ye Gyong và Ho Un Byol lần lượt ghi bàn vào các phút 32 và 90. Kết quả trên đã giúp CHDCND Triều Tiên vào tranh chung kết với Nhật Bản ngày 1-10, trước đó là trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
QUỐC CƯỜNG