Viện binh đã đến

Bundes Liga 2016-2017

Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và đặt bút ký vào bản hợp đồng, Guido Burgstaller và Holger Badstuber đã trở thành những viện binh cho Schalke trong mùa đông này.    

Holger Badstuber đã ký vào bản hợp đồng cho mượn 6 tháng từ Bayern Munich, trong khi Guido Burgstaller chuyển đến hẳn từ đội hạng Nhì Nuremberg. Tuyển thủ Áo đã đồng ý một thỏa thuận có thời hạn cho đến ngày 30-6-2020 với Royal Blues.  

Sự tăng cường cần thiết

Giám đốc thể thao Christian Heidel cho biết: “Cả hai cuộc chuyển nhượng này đã tăng cường cho đội hình của chúng tôi trong những vị trí mà chúng tôi cần viện binh. Guido Burgstaller chính xác là những gì mà chúng tôi cần trong một tiền đạo. Anh ta có thể lực mạnh mẽ và rất tốt trong lối chơi và khi có bóng. Guido biết bàn thắng sẽ đến từ đâu”.

Sự xuất hiện của Burgstaller đã giúp HLV Markus Weinzierl giải tỏa bớt nỗi lo ở vị trí tiền đạo khi Klaas-Jan Huntelaar, Franco Di Santo, Breel Embolo đều đang phải dưỡng thương và không loại trừ khả năng Huntelaar sẽ rời Veltins Arena vào cuối mùa này sau khi kết thúc hợp đồng với Schalke.

Về Badstuber, ông Heidel nói thêm: “Không có gì để nghi ngờ về trình độ mà anh ta có thể chơi cho đội tuyển quốc gia, nhưng anh ta đã bị rất nhiều chấn thương trong vài năm qua. Chúng tôi rất vui mừng khi có được một trung vệ có khả năng triển khai lối chơi từ nhiều vị trí.

Viện binh đã đến ảnh 1

Guido Burgstaller sẽ giúp HLV Markus Weinzierl giải tỏa bớt nỗi lo ở vị trí tiền đạo

Những tuyên bố ban đầu

Trong khi đó, sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng, Burgstaller cho biết: “Tôi muốn viết chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Schalke là một CLB lớn và tôi đã có những kinh nghiệm tốt với sân vận động và người hâm mộ. Tôi sẽ hoàn toàn tận tâm ngay từ đầu và làm tất cả những gì tôi có để đưa đội bóng đến thành công”.

Với Badstuber, những lý do để anh gia nhập Schalke cũng không khác là mấy. Anh nói: “Tôi thật sự mong đợi nhiệm vụ tại Schalke. Đây là dạng CLB mà tôi muốn được góp mặt - một SVĐ lớn và người hâm mộ rất đam mê và đầy cảm xúc, cũng như tôi chơi với rất nhiều cảm xúc của bản thân. Điều cũng quan trọng đối với tôi là có thể được chơi ở đấu trường châu Âu, và đội bóng này có rất nhiều tiềm năng. Nhìn chung, CLB này là một lựa chọn rất thú vị đối với tôi”.

Badstuber sẽ giúp HLV Weinzierl có thêm chọn lựa cho hàng phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí trung vệ, bên cạnh Benedikt Howedes, Naldo, Matija Nastasic và Thilo Kehrer, trong trường hợp ông tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-1-4-2. Badstuber sẽ mặc chiếc áo số 24 trong đội hình của Schalke trong khi Burgstaller sẽ mang số áo 19.

Ngân Vân

Đọc nhiều nhất

Trọng tài trận chung kết Champions League, Szymon Marciniak đang trong sự giám sát của UEFA.

UEFA thay trọng tài ở chung kết Champions League?

Trọng tài trận chung kết Champions League 2022-2023, Szymon Marciniak đang trong sự giám sát của UEFA vì cáo buộc có liên hệ với một nhà lãnh đạo cực hữu ở Ba Lan. Tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu cho biết họ muốn “nhanh chóng làm rõ” cáo buộc khi chỉ còn 9 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu lớn nhất mùa giải.

Champions League

Pep lạc quan về chấn thương của Kyle Walker

Hậu vệ xuất sắc Kyle Walker gặp vấn đề về lưng và vắng mặt trong buổi tập của Man.City hôm thứ Ba, chỉ 4 ngày trước trận chung kết Champions League đối đầu Inter Milan. Nhưng HLV Pep Guardiola tiết lộ vấn đề không nghiêm trọng và lạc quan ngôi sao của mình có thể sẵn sàng cho trận đấu lớn nhất mùa giải.

La Liga

Ligue 1

Leo Messi vả PSG nói lời chia tay nhau sau 2 năm

Bí mật cuối cùng cũng bật mí và lần này đôi bên đã công khai thừa nhận trước khi dành cho nhau những lời cảm ơn sau 2 năm cộng tác. Leo Messi sẽ rời PSG và sẽ tìm kiếm thử thách mới trong mùa hè này.

Các giải khác

Europa League: Sevilla nối dài kỷ lục đăng quang lên con số 7

Năm tháng sau khi ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền trong trận chung kết World Cup 2022, Gonzalo Montiel đã biến quả đá phạt đền thành bàn trong trận chung kết Europa League 2022-2023 để mang về cho Sevilla chức vô địch thứ 7 trong giải đấu này trước AS Roma của HLV Jose Mourinho.