Vía của thầy Tô

Gạch đã chia tay với HLV Calisto hơn 3 mùa bóng. Sau lời chia tay ấy, chiếc ghế nóng Bến Lức như bị ma ám, không một ông thầy ngoại nào ngồi lên thật ấm chỗ. Cái vía của thầy Tô để lại ở Đồng Tâm Long An thật nặng và nó ám ảnh tân HLV trưởng McMenemy, nhất là khi Gỗ- Gạch đại chiến.
Vía của thầy Tô

Gạch đã chia tay với HLV Calisto hơn 3 mùa bóng. Sau lời chia tay ấy, chiếc ghế nóng Bến Lức như bị ma ám, không một ông thầy ngoại nào ngồi lên thật ấm chỗ. Cái vía của thầy Tô để lại ở Đồng Tâm Long An thật nặng và nó ám ảnh tân HLV trưởng McMenemy, nhất là khi Gỗ- Gạch đại chiến.

  • Phiên bản 2.0

Có nhiều người ngỡ ngàng khi Đồng Tâm Long An đột nhiên quyết định gắn bó với McMenemy bằng bản hợp đồng 2 năm. Ít nhiều đó là ngoại lệ ở Gạch thời điểm này, bởi từ ngày ông Calisto rời Gạch, đội bóng của bầu Thắng thay HLV như thay áo. Trong chừng mực nhất định, 2 năm là bản hợp đồng dài hạn, còn McMenemy cũng mới bộc lộ năng lực qua vài trận đấu của Philippines tại AFF Cup 2010.

Gạch có cách nhìn và dùng người rất đặc biệt. Ông Calisto mới rời Việt Nam sang Muang Thong United vài ngày, Gạch rước ngay McMenemy - “kẻ thù” mà ông Calisto đã chẳng thèm bắt tay ở AFF Cup- về cầm quân. Quyết định ấy thật sự lạ lùng nếu người ta nhớ, Gạch từng tôn sùng và gắn bó với vị phù thủy người Bồ Đào Nha đến thế nào. Ai mà ngờ nổi, Gạch lại chiêu mộ và quyết định gắn bó với “kẻ thù” của ông Calisto trong khoảng thời gian lâu đến vậy (?!).

Tất nhiên, sự mắc mứu giữa ông Calisto và Mc Menemy nằm ngoài sân bóng và Gạch, giờ đây đã không còn liên quan gì đến ông thầy người Bồ. Dẫu vậy, trong cách chọn người của Gạch, hình như họ đang muốn tìm và tạo ra một phiên bản 2.0 từ McMenemy. Sau thời ông Calisto, Gạch chiêu mộ rất nhiều HLV thuộc trường phái latinh đến từ Argentina, Bồ Đào Nha nhưng đa số đều thất bại. Do đó, chọn một ông thầy đến từ xứ sở sương mù như McMenemy, thật sự là quyết định lạ lùng khi Gạch phá cách trước những định hướng đã rất cố định ở đội bóng này.

Thời ở Gạch hay thành công tại AFF Cup 2008, ông Calisto nổi tiếng với lối chơi phòng ngự - phản công. Trong khi đó, Philippines của McMenemy đã quật ngã ĐKVĐ Việt Nam bằng chính món tủ đã tạo nên bản sắc trong cách cầm quân của ông Calisto. Cao nhân có cao nhân trị, và những điều Philippines thể hiện tại AFF Cup đã kích thích Gạch tiến dần đến McMenemy nhằm tìm lại bản sắc xưa cho đội bóng.

Trận gặp HA.Gia Lai cuối tuần này, ĐT.Long An đặt dưới sự chỉ đạo của tân HLV Mc Menemy. Ảnh: Nhật Anh

Trận gặp HA.Gia Lai cuối tuần này, ĐT.Long An đặt dưới sự chỉ đạo của tân HLV Mc Menemy. Ảnh: Nhật Anh

  • Cái vía thầy Tô

Vòng trước, McMenemy chưa cầm quân và Gạch thua tan nát ở Hàng Đẫy. Nhưng bây giờ, khi Gạch kéo quân lên phố núi, họ đã có McMenemy làm chủ soái và ĐT.Long An đã không còn cửa lùi khi Hà Nội.ACB đã thổi hơi nóng vào sau gáy. Chính McMenemy có lẽ đang không tính đến việc Gạch rơi vào thế bĩ cực như vậy, dù ông hiểu rõ trận đại chiến Gỗ- Gạch là một chủ ý mà những ông chủ mới muốn làm bài kiểm tra tài cầm quân của ông thầy người Anh.

Mc Menemy có giúp Gạch quật khởi? Có một “thói quen” đã hiển hiện từ thời ông Calisto: dẫu Gạch khó khăn đến mấy nhưng ít khi họ rời phố núi trắng tay. Thậm chí càng vất vả, ĐT.Long An càng dễ đánh bại đội chủ nhà. Đấy rõ ràng là dữ liệu chẳng vui cho McMenemy, nhất là khi ĐT.Long An đã bị đẩy vào thế chân tường.

Cái khó cho McMenemy bây giờ là “chất bột” ở Gạch lúc này khác xa với thời Calisto. Đội bóng từng bách chiến bách thắng năm xưa giờ đã quá xập xệ, với những cái tên đang dần bước sang kia sườn dốc sự nghiệp hoặc vô danh ở V-League. Hoàn cảnh ấy khác hẳn với những ông tây nhập tịch mà McMenemy đã có ở Philippines, nhất khi HLV người Anh có quá ít thời gian gắn kết đội hình và Hoàng Anh Gia Lai như con hổ đang rình rập vồ mồi trong hang ổ của họ.

Gạch càng khó, càng cùng quẫn thì người ta càng nhớ đến quá khứ với ông Calisto làm vị tướng xông pha. Vì lẽ đó, McMenemy có vượt được bài kiểm tra hay lại dính vào cái vía dữ mà ông Calisto bỏ lại khi rời Gạch sẽ là bản lề cho hành trình thể hiện của HLV người Anh tại V-League. Dẫu vậy, mọi việc đang lành ít, dữ nhiều cho McMenemy thì phải…

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục