VFF có lừa người hâm mộ?

VFF có lừa người hâm mộ?

Mấy ngày qua, “nhiệt độ” bên ngoài sân bóng cứ tăng dần lên sau trận đấu đầy nghi vấn giữa tuyển quốc gia và CLB SK Slavia Praha (CH Czech).

Nhiệt độ tăng không phải vì sự gay cấn của một trận cầu “đầy hứa hẹn”, mà nó tăng vọt khi giới truyền thông nhanh chóng phanh phui đội khách chỉ là đội bóng tỉnh lẻ, nằm cách xa Praha hàng trăm cây số và được CLB SK Slavia Praha cho mượn danh.

Thật ra thì chuyện cũng không có gì ầm ĩ, nếu như không có một vài tờ báo thể thao lớn tiếng bênh vực cho VFF và vu tội cho bên VTV là cố tình “rủ rê” khán giả đừng đến sân xem đối thủ “dỏm”.

VFF có lừa người hâm mộ? ảnh 1

VFF chi ra 1,8 tỷ đồng để mời một đội bóng cấp địa phương sang đá giao hữu.

Liên tiếp trong 2 ngày 1 và 2-5, chuyên mục 3600 thể thao của VTV đã dành thời lượng đáng kể để khẳng định việc VFF mời SK Slavia Praha sang đấu giao hữu với đội tuyển của chúng ta không phải là “hàng xịn”.

Bình luận viên Thế Phương khá “xúc động” nên đôi lần bị nói vấp, nhưng lời lẽ của anh đưa ra thì hết sức thuyết phục, với các bản e-mail của Việt kiều sinh sống tại CH Czech am tường bóng đá và có quan hệ với CLB đang vật lộn trong giải vô địch quốc gia, rồi đoạn băng ghi âm (tuy âm thanh rất khó nghe) cuộc đối thoại giữa phía bạn và ta v.v…

Tuy nhiên, đội nào sang đá giao hữu vẫn chưa lớn chuyện bằng việc VFF vào cuối nhiệm kỳ lại tiếp tục xài hoang phí tiền mà đáng lý ra có thể dành dụm cho nhiệm kỳ sau. Họ vung tay chi ra 1,8 tỷ đồng mời một đội bóng cấp địa phương sang đá giao hữu sau khi cung cấp thông tin cho báo chí rằng đây là đội hình 1, mà số thu chỉ vào khoảng 500 triệu đồng.

Càng ức hơn nếu như chúng ta biết được cuộc trao đổi giữa người đại diện VFF với bên môi giới rằng “Cứ mời đại một đội nào sang cũng được, Liên đoàn sẽ lo ăn ở và tiền túi”. Chưa hết, để che lấp chuyện không có ngôi sao trong đội hình SK Slavia Praha sang Việt Nam, phía VFF lại tiếp tục thông tin rằng số “viện binh” sẽ sang vào giờ chót.

Thế nhưng, “viện binh” đâu không thấy chỉ thấy “hàng dạt” từ lần thử nghiệm không thành nơi CLB LG Hà Nội ACB là Slama Radek (7) chạy tung tăng trên sân Mỹ Đình chiều 1-5. Chính tiền vệ Vũ Minh Hiếu ngồi trên khán đài đã phát hiện ra Slama, còn HLV trưởng CLB LG Hà Nội ACB Nguyễn Hồng Thanh thì nhận xét: “Slama Radek đúng là cầu thủ của SK Slavia Praha, nhưng trong suốt thời gian thử việc, cầu thủ này không có gì nổi bật. Trình độ chuyên môn thấp hơn 4 cầu thủ ngoại hiện có của đội”.

Sự yếu kém trong cung cách làm việc của VFF không còn xa lạ với người hâm mộ. Và chuyện lần này chính là “canh bạc” cuối cùng của VFF trước khi mãn nhiệm kỳ vào tháng 5-2005. Đáng tiếc, đây lại là “quà” mà VFF dành “tặng” người hâm mộ trước lúc chia tay!

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

HLV Troussier trấn an tinh thần các cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan

Vào lúc 0g30 phút ngày 29-3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này mang tính chất xếp hạng chung cuộc, nhưng với thầy trò đội U23 Việt Nam thì xem đây như có thêm cơ hội để trải nghiệm. Ông động viên tinh thần các học trò qua chia sẻ: “Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người chịu trách nhiệm”.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Miami Open: Hubert Hurkacz cứu 5 match-point, Carlos Alcaraz thắng trận thứ 16/17 trận trong mùa

Trong trận đấu mang tính chất “sử thi” giữa Hubert Hurkacz (Ba Lan, hạng 9 ATP) và Thanasi Kokkinakis (Australia, hạng 94 ATP), tay vợt tốp 10 thế giới đã chật vật đánh bại đối thủ sau khi cứu 5 nguy cơ thua match-point trong suốt 3 ván đấu phải phân định thắng bại bằng các loạt đánh tie-break. Trong khi đó, Carlos Alcaraz tiếp tục thẳng tiến đến tham vọng thắng Cú đúp Ánh dương của mình...