Lần đầu tiên sau 5 năm, Venus Williams đã giành được quyền vào chơi ở vòng tứ kết tại Australia Open. Cô vừa đánh bại Marta Domachowska (Ba Lan) ở vòng 4 với điểm số 6/4, 6/4. Nhờ chiến thắng này, Venus nối gót em mình - Serena Williams - để vào vòng đấu giành cho 8 tay vợt mạnh nhất. Ở đây, cô sẽ chạm mặt tay vợt hạng 4 thế giới là Ana Ivanovic.
Sau khi để thua cô em Serena trong trận chung kết hồi năm 2003, Venus chưa bao giờ đi quá vòng 4 ở Grand Slam đầu năm trên đất Australia (cô chỉ vào đến vòng 3 năm 2004, vòng 4 năm 2005, bị loại ngay ở vòng 1 năm 2006 và không tham gia ở giải đấu năm 2007). Đây cũng chỉ mới là giải đấu đầu tiên của Venus sau khi cô rút lui khỏi WTA Championships cuối mùa giải năm ngoái (vì bận bịu với kế hoạch… quảng bá cho thương hiệu thời trang mới của cô: EleVen). Dù vậy, người ta đang thấy Venus thi đấu khá tự tin trên sân đấu.
Venus cho biết: “Hồi năm 2003, tôi đã tiến đến rất gần ngôi vô địch, nhưng rồi sau đó, một cô gái cũng mang họ Williams đã đến và tước đoạt ước mơ của tôi”. Chắc chắn, Venus đang muốn lần đầu tiên đăng quang tại Australia Open.
Giải đấu này và Roland Garros là những danh hiệu Grand Slam mà cô chưa bao giờ chạm tới, bất chấp việc cô đã 4 lần giương cao ngôi vô địch ở Wimbledon, hai lần khác ở US Open. Bây giờ hoặc… không bao giờ!
Ivanovic - đối thủ của Venus ở tứ kết - cũng đang có một phong độ khá ổn định, sau khi đánh bại Caroline Wozniacki (Đan Mạch) 6/1, 7/6 (7-2). Ivanovic nhận xét: “Venus là một đối thủ rất khó khăn. Tại 2 Grand Slam gần đây, tôi đều thua cô ấy. Đây chính xác là thời điểm để phục thù. Tôi nghĩ mình đã có những khác biệt sau lần cuối cùng để thua Venus”.
Trong ngày hôm nay, Australia Open 2008 sẽ tiếp tục với các trận tứ kết hứa hẹn rất hấp dẫn: Jelena Jankovic - Serena, Justine Henin - Maria Sharapova…
ĐỖ HOÀNG