
Các bàn thắng của Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai đã giúp Liverpool đánh bại đương kim vô địch Man.City với tỷ số 2-0 tại Etihad vào Chủ Nhật, giúp đội của HLV Arne Slot bỏ xa 11 điểm trên bảng xếp hạng. Dù đội đứng thứ 2 là Arsenal còn một trận chưa đấu, nhưng Liverpool chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải này, đặc biệt khi họ có thêm lợi thế là 7 trong số 11 trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân nhà.
Van Dijk cho biết trước khi Liverpool tiếp đón Newcastle tại Anfield vào tối thứ Tư: “Chúng tôi và những người ủng hộ cần khiến Anfield trở nên tồi tệ đối với đối thủ. Còn bao nhiêu trận đấu trên sân nhà nữa? Bảy trong số 11 trận. Vậy thì hãy đảm bảo rằng 7 trận đấu đó sẽ thật tuyệt vời, càng ồn ào càng tốt. Hầu hết thời gian chúng tôi đã làm như vậy, vậy thì hãy tận hưởng hơn nữa, tập trung vào thứ Tư rồi chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra sau đó”.
Chiến thắng của Liverpool trước Man.City đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ tại Etihad trong khuôn khổ Premier League sau một thập kỷ. “Đó là một chiến thắng lớn”, Van Dijk, người đã chơi trọn vẹn mọi phút trong mùa giải Premier League cho đến nay. nói thêm. “Tôi đã nói với các chàng trai ‘đừng coi những chiến thắng này là điều hiển nhiên, và khi các bạn về nhà, hãy hồi phục và sẵn sàng chuẩn bị cho trận đấu với Newcastle’. Đó là điều duy nhất chúng ta cần phải làm vào lúc này. Tập trung vào từng trận đấu. Thực sự không có gì khác quan trọng hơn nữa. Và chúng tôi cũng cần người hâm mộ của mình hãy thể hiện sự ủng hộ tuyệt vời của họ, một lần nữa vào thứ Tư”.