“Hai tình huống cố định, 2 bàn thua. Là một HLV, tôi không thể chấp nhận điều đó. Đây cũng là lý do thua Wolfsburg vài hôm trước” - Louis van Gaal.
So với trận Champions League trên sân Wolfsburg cách đó vài ngày, vòng đấu Premier League ở Bournemouth rõ ràng khác xa về độ thử thách cũng như khung cảnh thi đấu. Đối phương mới lên hạng ở mùa này chứ hoàn toàn chẳng phải là á quân của một giải quốc gia lớn. Lực lượng Bournemouth cũng không thể nào so được Man.United về đẳng cấp cũng như giá chuyển nhượng. Thế mà Man.United vẫn thua 1-2, và đau hơn nữa là thua y như “nguyên lý” của trận thua Wolfsburg 2-3: Khâu phòng thủ đầy rẫy sai lầm, khâu tấn công nghèo nàn ý tưởng và cách xử lý của HLV trưởng lại chẳng giống ai.
Hãy bắt đầu từ khâu phòng ngự. Không một CĐV nào có thể tưởng tượng được rằng sai sót lớn đầu tiên, bàn thua đầu tiên lại rơi vào ngay vị trí thủ môn. Đã không biết bao nhiêu lần Man.United lẽ ra phải thua nhưng vẫn hòa và lẽ ra chỉ có thể hòa mà vẫn thắng, nhờ có phản xạ đón đỡ phi phàm của De Gea. Tuy nhiên, riêng lần này thì anh lại để quả phạt góc xoáy của Stanislas đi luôn vào lưới. De Gea chọn vị trí không chuẩn, nên những đầu ngón tay của anh cũng không còn đủ cứng-khỏe để đẩy lệch quỹ đạo quả bóng.

David de Gea có xuất sắc đến mấy cũng không thể “cứu” Man.United thủng lưới trước Bournemouth.
Lúc ấy mới là phút thi đấu thứ 3 của trận cầu. Có nghĩa là đội chủ nhà Bournemouth chưa hề tốn chút mồ hôi nào thăm dò và sắp đặt thế trận thì đã có ngay cái họ muốn - một bàn thắng. Chẳng còn phải đắn đo gì nữa, họ “vào luôn” công việc phòng ngự phản công. Từ đây, họ vạch rõ thêm những thiếu sót khác trong lối chơi của Man.United.
***
Theo ESPN, thiếu sót rõ rệt nhất trong giai đoạn Man.United phải tìm bàn gỡ là khả năng xâm nhập-xuyên phá. Hầu như bóng chỉ quanh quẩn trên phần sân Bournemouth, nhưng cái gọi là cơ hội rõ rệt thì chỉ đến được đúng 3 lần: Một quả đá phạt dẫn tới 2 pha dứt điểm liên tiếp của Fellaini và McNair. Kế đến là một sai lầm của đối thủ - Stanislas chuyền thẳng cho Martial nhưng tiền đạo Man.United lại sút ra ngoài. Kế tiếp nữa mới đến một tình huống đáng được coi là bài bản: Carrick phát động bóng, Depay đột phá-sút bóng, rồi Fellaini bồi vào lưới.
Các chuyên gia của ESPN bình luận: Cái cách “xa luân chiến” dồn dập ấy chính là thứ Man.United đang cần. Cứ một mũi nhọn xộc vào, luôn phải có một mũi xung kích khác theo ngay phía sau thì mới nên chuyện được. Nhưng tiếc thay, hình như các cầu thủ tấn công của Man.United không nhìn ra được bí quyết ấy. Depay chỉ có một pha bứt phá bất chợt ấy chứ không còn tình huống đáng giá nào khác. Trung phong Martial nhận bóng hầu như cũng chỉ để trả bóng xuống hàng tiền vệ. Tình hình này cần triển khai thêm ra 2 biên và Carrick rất sẵn sàng làm điều đó, nhưng khổ nỗi là khi cần chuyền thì Carrick lại hiếm khi tìm được ai thích hợp để chuyền. Đã có lúc một cầu thủ Man.United đổ quạu vì Carrick chuyền ra nhưng ngôi sao trẻ Lingard lại ở tuốt phía dưới.
Tình trạng ấy liên tục kéo dài, như một sự đọa đày. Tại sao trên ghế dự bị của Man.United có Ashley Young vốn tấn công biên rất hay mà Van Gaal lại không dùng? Ashley Young đã phạm tội gì mà ngay cả khi Lingard dính chấn thương ở hiệp nhì, Van Gaal cũng không cho vào sân? Điều này chưa ai biết được. Chỉ biết rằng khi cần thay người, ông ta đã dùng lại công thức... của trận Wolfsburg, tức là gởi gắm niềm tin vào Nick Powel chứ không phải Young. Và cũng như trận Champions League ấy, Man.United chỉ có thua thêm thứ không thắng được.
***
Thật vậy, thua thêm. Và thua là do những sai sót yếu kém của hàng phòng thủ vẫn tồn tại, vẫn song hành cùng những thiếu sót của hàng công chứ không hề lặn đi. Ở phút 52, chẳng hiểu sao Man.United lại để trung vệ Simon Francis vào hẳn bên trong vòng cấm địa, tung cú sút. De Gea đã đẩy được ra ngoài, nhưng ở quả phạt góc kế đó, Daley Blind đã mất dấu Josh King và đối thủ này đã nhanh nhẹn nhận đường bóng sệt của Matt Ritchie để ấn định chiến thắng 2-1 cho Bournemouth. “Hai tình huống cố định, 2 bàn thua. Là một HLV, tôi không thể chấp nhận điều đó. Đây cũng là lý do thua Wolfsburg vài hôm trước”, Van Gaal nói.
Nói như thế rõ ràng là đổ lỗi cho cầu thủ rồi. Và tất nhiên, nói như thế sẽ không lọt được vào tai người hâm mộ Man.United. Như báo Guardian hôm qua đã bình luận, giới mộ điệu Man.United sẽ chỉ càng gay gắt hơn khi hỏi ngược lại rằng những “triết lý”, những “phương pháp” cao siêu của Van Gaal thực chất là gì mà lại để Man.United thua liền 2 trận theo cùng một kiểu như vậy!?
Hưng Nguyên