Valentin Ferron có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp tại Critérium du Dauphiné 2022

Tay đua người Pháp Valentin Ferron (TotalEnergies) đã giành chiến thắng ở chặng 6 giải xe đạp Critérium du Dauphiné 2022 sau màn thoát đi ngoạn mục ở km cuối cùng.

Valentin Ferron ăn mừng chiến thắng
Valentin Ferron ăn mừng chiến thắng

Chặng thi đấu thứ 6 tiếp tục là chặng đua đầy thử thách của Critérium du Dauphiné 2022 với 4 ngọn đèo rải khắp lộ trình 196,4 km từ Shores đến Gap. Trong đó, cao nhất là ngọn đèo Col de Rousset (độ dốc trung bình 5%) có độ cao 1.233m so với mặt nước biển.

Thế nên những cuộc tấn công không ngừng nổ ra sau khi xuất phát bởi các tay đua hi vọng địa hình này sẽ giúp họ thoát đi đến đích. Nhưng phải mất hơn 1 giờ thi đấu thì một nhóm 6 tay đua – trong đó có áo chấm bi xanh (vua leo núi) Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM) và Valentin Ferron (TotalEnergies) – tận dụng ngọn đèo ngắn thứ hai Côte des Grands Goulets mới có thể thoát đi rõ rệt.

Nhóm 6 tay đua tấn công thoát đi

Khoảng cách giữa những tay đua đi đầu với nhóm áo vàng Wout van Aert (Jumbo-Visma) có khi lên đến hơn 4 phút. Và sau một nửa lộ trình, Jumbo-Visma bắt đầu làm việc để đuổi theo. Tuy nhiên, 6 tay đua đi đầu đều là “thần núi” và đi khá đồng lòng nên cuộc rượt đuổi đã diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Càng về cuối, các đội đang sở hữu những chân rút tốt như Trek-Segafredo, Intermarché-Wanty-Gobert và BikeExchange nôn nóng bắt đầu lên kéo khiến khoảng cách liên tục được thu ngắn . Tuy nhiên, lúc này Jumbo-Visma lại không làm việc nữa bởi áo vàng Wout van Aert đã vào khoảng thời gian an toàn.

Cú ra xe của Valentin Ferron thoát đi

Nhờ vậy, 6 tay đua đi đầu đã cùng nhau lao về đích. Nhưng bất ngờ, khi cách đích hơn 1km, Valentin Ferron (TotalEnergies) từ phía sau nhóm đi đầu lao vút lên như mũi tên khiến các đối thủ giật mình. Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra nhưng Valentin Ferron đã thành công ung dung một mình cán mức trước tiên với thời gian 4 giờ 22 phút 17 giây, hơn 3 giây so với 5 đối thủ tiếp theo.

“Chiến thắng này có ý nghĩa thật lớn lao với tôi vì tôi đã luôn phải làm việc chăm chỉ. Đây lại là một cuộc đua UCI WorldTour nên điều này thật đặc biệt. Đó là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”, Valentin Ferron chia sẻ.

 Valentin Ferron tung guồng chân mạnh mẽ tiến về đích

Tay đua người Pháp nói tiếp: “Bạn không có nhiều cơ hội như thế này nên bạn phải nắm lấy chúng. Tôi không có nước rút tốt và biết Bagioli sẽ có lợi thế khi về chùm đông nên tôi quyết định đi solo khi vào tầm. Thật ra, đến lúc này tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đã làm được".

Nhờ ôm chặt những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng về đích ở nhóm thứ 3, sau Valentin Ferron 32 giây, Wout van Aert đã bảo vệ được áo vàng cá nhân tổng sắp (21 giờ 27 phút 20 giây) lẫn áo xanh tính điểm nước rút tổng sắp (88 điểm). Trong khi đó, Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM) đã củng cố vững chắc áo chấm bi xanh tổng sắp (vua leo núi) với 29 điểm, bỏ rất xa người thứ hai Alexis Vuillermoz (TotalEnergies, 8 điểm).

Tin cùng chuyên mục