Valencia - Tham vọng hay ảo tưởng?

Sau 7 năm, Mateo Alemany trở lại với bóng đá. Mateo Alemany không phải cái tên quá xa lạ với những người làm việc trong lĩnh vực bóng đá Tây Ban Nha. Vị luật sư người Mallorca từng tạo được tiếng vang ở Tây Ban Nha cách nay hơn một thập niên, vừa ra mắt cương vị GĐĐH của Valencia.

Mateo Alemany bước chân vào thế giới bóng đá năm 1990, khi Chủ tịch Miquel Contesti mời ông về làm phó Giám đốc Mallorca. Kể từ đó, Alemany có sự thăng tiến chóng mặt. Không lâu sau đó, ông bước lên chiếc ghế TGĐ khi Miquel Dalmau trở thành chủ tịch Mallorca, và tạo ra sự chuyển mình cho CLB. Chính Alemany là người kiến tạo thành công cho Mallorca, khi trở thành hiện tượng của La Liga cuối thập niên 1990.

Alemany ra mắt cương vị Giám đốc điều hành , bên cạnh Chủ tịch Chan.

Khi ấy, Alemany được Chủ tịch Bartolome Beltran trao toàn quyền điều hành Mallorca. Từ một tân binh của La Liga, Mallorca mang đến những điều thú vị cho giải đấu lớn nhất Tây Ban Nha. Nổi bật là Siêu Cúp Tây Ban Nha 1998, và trở thành á quân Cúp C2 châu Âu 1999.

Alemany trở thành chủ tịch Mallorca giai đoạn 2000-2005. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất lịch sử đội bóng thuộc quần đảo Balearic. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mallorca có tiếng nói quan trọng ở La Liga, và giành Cúp Nhà vua mùa 2002-2003. Đó cũng là chiến tích cuối cùng mà họ giành được.

Kể từ khi Valencia được chuyển quyền sở hữu cho tỷ phú Peter Lim, ánh sáng vẫn chưa xuất hiện. Chiến thắng là thứ xa xỉ và Valencia gắn với những thất bại liên tiếp. Vấn đề của Valencia chính là thiếu người quản lý giỏi. Tỷ phú Lim có tiền, nhưng ông không phải một chuyên gia quản lý bóng đá. Nữ Chủ tịch Layhoon Chan cũng vậy. Phần lớn các thành viên khác trong bộ máy điều hành khác đến từ châu Á, và cũng không thể quản lý chuyên môn.

Mới đây, Valencia đã bổ nhiệm Jose Alexanko - cựu hậu vệ Barca và Bilbao - vào cương vị GĐTT thay thế Garcia Pitarch từ chức. Nhưng Alexanko chỉ lo về việc tuyển mộ nhân sự, trong khi Alemany có nhiệm vụ điều hành toàn bộ bộ máy.

Cùng với sự xuất hiện của Alemany, có những tin đồn tỷ phú Lim sẵn sàng mời Zlatan Ibrahimovic về sân Mestalla, sau khi anh hết hợp đồng với Man United. Lim có tiền. Nếu tỷ phú người Singapore bỏ tiền trả lương cao cho Ibra cũng không phải chuyện lạ. Nhưng liệu Ibra có chấp nhận đến với một dự án chưa rõ ràng, và đầy hoài nghi?

Có lẽ, Valencia đang xem Ibra như một chiêu bài để tạo tiếng vang trong giai đoạn chuyển mình.

Kim Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Premier League

Phía sau trận cầu “điên khùng” giữa Tottenham và Liverpool

Bàn phản lưới nhà của Matip không chỉ khiến Liverpool nhận thất bại đầu mùa, chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại của Lữ đoàn đỏ, mà còn có thể là sự kết thúc của vận may mà đoàn quân của Klopp lẽ ra đã phải bị trừng phạt do sự kém cỏi trong hệ thống phòng ngự trước đó. Nói cách khác, nhìn vào diễn biến trận đấu chúng ta có thể thấy oan ức cho thất bại này, nhưng xét cho cùng, trận thua như vậy kiểu gì rồi cũng đến, sớm hay muộn mà thôi.

La Liga

Sevilla phản ứng vô lý, Barcelona cắt đứt quan hệ

Barcelona tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Sevilla sau khi các giám đốc điều hành của CLB Andalusian tẩy chay những giao thức của ngày thi đấu khi đến sân Olympic Lluis Companys. Sevilla trước đó cũng phát đi tuyên bố với lời lẽ nặng nề ngay sau khi Barca bị buộc tội nghi ngờ hối lộ vào thứ Năm.

Ligue 1

PSG sẽ 'để dành' Mbappe cho cuộc đối đầu Newcastle

Kylian Mbappe sẽ được nghỉ trận Clermont để hồi phục hoàn toàn chấn thương bong gân mắt cá. Paris Saint-Germain muốn ngôi sao chủ lực sung mãn nhất cho cuộc đối đầu Newcastle United tại Champions League diễn ra giữa tuần tới.