U.23 Việt Nam - Cerezo Osaka (Nhật Bản): Thua mãi, đủ chưa?

Cuộc đụng độ với đại diện J-League 2 Cerezo Osaka tối nay lại là cơ hội thử sự kiên nhẫn mà U.23 Việt Nam đặt ra cho CĐV Việt Nam: thất bại để tìm trải nghiệm cho VCK U.23 châu Á.

(sân Hàng Đẫy, VTV6 trực tiếp lúc 18 giờ)

Cuộc đụng độ với đại diện J-League 2 Cerezo Osaka tối nay lại là cơ hội thử sự kiên nhẫn mà U.23 Việt Nam đặt ra cho CĐV Việt Nam: thất bại để tìm trải nghiệm cho VCK U.23 châu Á.

Phải biết “hy sinh”

Ông Miura tuyên bố thẳng băng trước trận cọ xát với Cerezo Osaka: “Thua đội mạnh còn hơn thắng đội yếu”. Cách nhìn nhận của HLV người Nhật rất thực tế, vì suy cho cùng, 2 trận đấu với JFL Selection và Cerezo Osaka chỉ là những đợt thử lửa trước thềm VCK U.23 châu Á. Trong đó, nếu JFL Selection chỉ là đội bán chuyên nghiệp thì Cerezo Osaka lại là đội thuộc hạng J.League 2, suýt giành vé thăng hạng trở lại J.League mùa rồi. Chỉ cần nhìn nhận như thế đủ thấy, đối thủ của U.23 Việt Nam tối nay có đẳng cấp khác thế nào với tập hợp những cầu thủ hay nhất của giải bán chuyên nghiệp mà họ đụng độ tuần qua.

U.23 Việt Nam nỗ lực tập luyện cho trận đón tiếp đại diện tiếp theo của Nhật Bản. Ảnh: Minh Hoàng

Mấu chốt ở chỗ, ông Miura muốn CĐV Việt Nam phải học tính kiên nhẫn. Chiến thắng là thước đo, nhưng U.23 Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lực lượng, đội hình cho VCK U.23 châu Á. Học trò của ông Miura cần những trải nghiệm khó khăn, thậm chí đắng ngắt, để vượt lên trong thời điểm quan trọng nhất. Chỉ có điều, U.23 Việt Nam cứ thua và trình diễn thứ bóng đá nhạt nhẽo, sức ép đối với ông Miura và học trò càng lớn. Chính ông Miura cũng thừa nhận, ông biết rõ CĐV đang không hài lòng với những gì U.23 Việt Nam đang thể hiện.

Rõ ràng ông Miura đang chơi dao và cá tính mạnh như HLV này, chẳng có gì là không tiếp tục xảy ra. Cho nên, việc U.23 Việt Nam có thể lại thua Cerezo Osaka không phải là kịch bản quá bất ngờ, với cái cách mà ông Miura đang nhìn nhận và đeo đuổi.

Học được những gì?

Theo tiết lộ của ông Miura, U.23 Việt Nam chỉ còn 16 cầu thủ có thể ra sân trong trận đấu tối nay. Có nhiều ca chấn thương hoặc đang trong thời gian dưỡng thương, buộc ông thầy người Nhật phải giữ gìn. Bất chấp điều này, ông Miura tuyên bố sẽ sử dụng 2 đội hình khi tiếp đón Cerezo Osaka để kiểm nghiệm năng lực học trò.

Thật ra với hoàn cảnh hiện tại của U.23 Việt Nam, không thể chờ đợi điều thần kỳ đến từ đội bóng của ông Miura. Đối thủ chỉ mang đến Việt Nam những cầu thủ tuổi teen, nhưng sự xuất hiện của 3 tuyển thủ U.19 Nhật Bản trong đội hình sẽ chạm trán với U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, một chiến thắng không phải là điều mong đợi từ U.23 Việt Nam, dù rằng sau hàng loạt trận thua, đội bóng của ông Miura rất cần một chiến thắng để giải tỏa. Điều cần ở U.23 Việt Nam là bộ mặt mang hình hài sáng sủa, có niềm tin chứ không phải đội bóng vô hồn, thiếu cảm xúc.

Ông Miura nhận xét, trong trận thua thứ 2 trước JFL Selection, U.23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt bạc nhược sau khi bị thủng lưới. Học trò của ông không còn động lực để chơi bóng, dù trước đó đã có màn trình diễn tương đối khởi sắc so với trận thua 0-4 lượt đi. Cho nên, đá với Cerezo Osaka, ông Miura khao khát học trò của mình biết học hỏi, chiến đấu đến phút cuối như người Nhật. Bởi điều ấy sẽ là liều thuốc quý bằng vàng khi U.23 Việt Nam bước vào cuộc chinh phục trên đất Qatar.

 Tin dữ với Trọng Đại

Sau 1 ngày xả hơi, hôm qua, U.23 Việt Nam đã có cữ tập nhẹ chuẩn bị cho trận gặp Cerezo Osaka tối nay. Tuy nhiên, tin dữ đã xảy đến với HLV Miura khi trung vệ trẻ Trọng Đại gần như chắc chắn sẽ phải chia tay U.23 Việt Nam. Trung vệ thuộc biên chế Viettel này dính chấn thương trong trận thua JFL Selection 0-4. Tưởng như Trọng Đại chỉ dính chấn thương nhẹ, nhưng thực tế khi kiểm tra lại vết thương, trung vệ này đã lập tức phải bó bột. Trọng Đại được chẩn đoán bị mẻ xương, phải bó bột và cần đến 3 tháng dưỡng thương.

Ngoài ca chấn thương mới nhất này, hiện U.23 Việt Nam vẫn chưa thể có sự phục vụ của Văn Thành, Duy Mạnh, Hồng Duy… do những cầu thủ này đang dưỡng thương. Ông Miura tiết lộ chỉ còn 16 cầu thủ để sử dụng trong trận đấu tối nay.  

GIA MINH


HLV Miura: Thắng đội yếu chẳng hay gì

Ông thầy người Nhật đã tuyên bố chắc nịch như vậy khi U.23 Việt Nam vừa thúc thủ 2 trận liên tiếp trước JFL Selection và có thể tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa trước Cerezo Osaka trong cuộc đối đầu tối nay

Ông Miura nói: “Hai trận gặp JFL Selection, chúng tôi đều chơi không tốt, đặc biệt là trận đầu tiên. Tuy nhiên, đây là thời gian chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á nên các cầu thủ phải đá nhiều vị trí. Trận thứ hai có cải thiện và chúng tôi chơi tốt hơn. U.23 Việt Nam đã thua 2 trận, nhưng như thế có khi lại hay vì chúng tôi biết mình thế nào, có bất cập gì. Thua một đội mạnh còn hơn là thắng đội yếu”.

HLV Miura đang xáo trộn nhiều vị trí để tìm nhân tố mới cho U.23 Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

* Nhưng những thất bại liên tiếp của U.23 Việt Nam khiến CĐV Việt Nam thêm chán nản…

- Tôi biết một bộ phận khán giả không hài lòng về U.23 Việt Nam. Tôi biết CĐV muốn U.23 Việt Nam chiến thắng. Tuy nhiên với tôi, thắng đội yếu chẳng ý nghĩa gì cho U.23 Việt Nam. Thua đội mạnh và học hỏi được nhiều điều còn tốt hơn.

* Quỹ thời gian chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á không còn dài, ông đã định hình được bộ khung của U.23 Việt Nam?

- Tôi đã có bộ khung của mình. Tôi còn 16 cầu thủ và sẽ sử dụng 2 đội hình khi đá với Cerezo Osaka. Tất nhiên những cầu thủ kinh nghiệm, từng đá ở vòng loại châu Á và SEA Games sẽ được ưu tiên, vì họ đã quen với cách vận hành của đội bóng. Nhóm cầu thủ trẻ đang dần quen với cách làm việc của tôi, nhưng họ chưa đáp ứng được yêu cầu. Tôi muốn đội bóng của mình nhìn xa, rộng hơn. Thêm nữa, do mất nhiều cầu thủ quan trọng nên tôi cần xáo trộn nhiều vị trí để tìm nhân tố mới.

* Không đặt chiến thắng làm mục tiêu số 1 khi đối đầu với Cerezo Osaka, điều ông chờ đợi từ U.23 Việt Nam là gì trong cuộc đối đầu này?

- Đối thủ của tôi là những cầu thủ trẻ của Cerezo Osaka. Nhưng đó là những cầu thủ chất lượng và rất tốt để U.23 Việt Nam trải nghiệm. Tôi không sợ đối thủ chơi quá quyết liệt, bởi nếu sợ thì tôi đã hủy trận đấu này. Tôi muốn học trò của mình có được những trải nghiệm thiết thực trước khi bước vào VCK U.23 châu Á.

Kết quả không phải là điều tôi chờ đợi trong trận này. Quan trọng là cách thể hiện và tinh thần. Tôi muốn học trò của mình phải đá hết mình, nhiệt, không có cảm giác buông xuôi. Trận trước thua JFL Selection, chúng tôi thủng lưới ở cuối trận và sau khi bị thủng lưới, học trò của tôi hoàn toàn buông xuôi. Đấy là điều tôi không muốn U.23 Việt Nam lặp lại, nhất là khi bước vào VCK U.23 châu Á.

GIA HUY (ghi)

 Con số

2 Trong 2 trận gần nhất U.23 Việt Nam đều thua và không ghi được bàn nào trước JFL Selection, trong khi Cerezo Osaka bất bại ở vòng play-off ở J-League trước Ehime FC 0-0 và Avispa Fukuoka 1-1.

3 Thầy trò HLV Toshiya Miura để thua 3 trận ở các trận giao hữu/giải mời trong năm nay. Ngoài các tỷ số 0-4 và 0-1 trong 2 trận tiếp JFL Selection mới đây là thất bại 1-3 trong trận làm khách trước U.23 Thái Lan ở Bangkok ngày 22-3.

3 Ở các giải chính thức U.23 Việt Nam cũng có 3 lần chuốc lấy thất bại trong trận giáp mặt U.23 Thái Lan 1-3, U.23 Myanmar 1-2 (đều ở SEA Games 28) và trước đó là thua U.23 Nhật Bản 0-2 ở vòng loại giải vô địch U.23 châu Á.

4 Trước khi chính thức bước vào chiến dịch U.23 châu Á 2016 đoàn quân của ông Miura chỉ đá giao hữu 4 trận với các đội bóng đồng hương của ông là JFL Selection (2), Cerezo Osaka và U.23 Nhật Bản.

16 là tổng số cầu thủ Cerezo Osaka đem sang Hà Nội đá giao hữu với U.23 Việt Nam, trong số này có tới 15 người dưới 19 tuổi và cầu thủ “già” nhất của họ là thủ quân Daiki Koruge, năm nay cũng mới bước sang tuổi 21.

20 Với lần tiếp Cerezo Osaka chiều 17-12, U.23 Việt Nam có chẵn 20 trận trong năm 2015. Trong 19 trận đã qua, đoàn quân của HLV bỏ túi 9 chiến thắng, hòa 4 và 6 lần trắng tay.

TRUNG ĐỨC

U.23 Việt Nam - Cerezo Osaka (Nhật Bản): Thua mãi, đủ chưa? ảnh 3

Cerezo Osaka chỉ đem 16 cầu thủ sang Việt Nam, trong đó 15 cầu thủ dưới 19 tuổi và 1 cầu thủ 21 tuổi. Ảnh: M. Hoàng

Tin cùng chuyên mục