Sân Thống Nhất (18g00- VTV6, HTV TT, K+PC, BĐTV trực tiếp):
Nhiều người đã không khỏi xuýt xoa sau trận thua đáng tiếc của Việt Nam trước đối thủ đến từ châu Âu AS Roma. Cần nhìn nhận là trong cách chơi, chắc chắn Việt Nam chiếm được cảm tình của người hâm mộ thật nhiều với lối đá phóng khoáng, nó trái ngược với sự khắc khổ của một đội bóng chăm chăm phòng ngự nhiều tầng. Nhưng ngược lại, thứ cần thiết trong bóng đá thì đối thủ lại vượt trội hơn chúng ta, đó chính là bàn thắng.
Tan trận đấu, HLV Graechen không đổ lỗi cho đối thủ đã chơi đổ bê tông mà nói rằng Việt Nam cần hoàn thiện mình, nhất là trong khả năng xuyên phá và tận dụng cơ hội.
Chắc chắn trong trận đấu thứ nhì này, Việt Nam sẽ gặp một đối thủ còn khó xơi hơn cả AS Roma, dù đội bóng đến từ xứ sở hoa Anh đào vừa thất bại trước trong ngày xuất binh. Nói chủ nhà gặp khó ở trận hôm nay bởi Nhật Bản không chỉ phòng ngự một cách khoa học, hợp lý mà còn tấn công rất giỏi. Chắc rằng, những Shota, Mochizuki, Takahiro, Masaya… sẽ khiến cho hàng thủ của Việt Nam bao phen vất vả.
Tiền đạo Công Phượng tiếp tục sẽ là mũi nhọn hàng đầu của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hùng
Phát biểu với báo chí, thuyền trưởng của Việt Nam có nói ông sẽ cho các cầu thủ chơi tấn công trước Nhật Bản. Nghe qua thấy sướng, do trận đấu sẽ ở thế mở khi cả hai đội đều dâng lên phía trước nhưng lại rất lo cho hàng thủ của chủ nhà vẫn còn nhiều sơ hở từ phía Đông Triều thỉnh thoảng bị giật mình, hay Văn Sơn ham bóng dâng cao rồi lùi về không kịp…
Nhật Bản thua trận mở màn nhưng các chuyên gia vẫn đánh giá cao đội bóng xứ mặt trời mọc với lối chơi biến ảo, hoa mỹ. Họ có đủ những con người để xoay chuyển thế trận, nhất là tiền vệ Minamino Takumi chơi bóng thông minh, có tầm bao quát tốt. Chiều nay, cuộc chiến giữa hai đại diện cùng sở hữu lối đá nhỏ, kỹ thuật có dịp chạm trán nhau, mà ở đó đội nào tỉnh táo, biết tận dụng cơ hội có được sẽ mỉm cười cùng với 3 điểm bỏ túi.
Dự đoán: Hòa 1-1
ĐỨC DŨNG
|
(HTV TT, K+PC), Sân Thống Nhất (15g40):
U19 Tottenham - U19 AS Roma: Đánh chiếm ngôi đầu
Cả hai cùng thắng lợi sau trận khai mạc nhưng những gì đọng lại trong lòng khán giả thì rất ít. Nguyên nhân bởi lối chơi của AS Roma là phòng thủ chặt, phản công nhanh; còn Tottenham cũng vẫn những miếng đánh dọc biên rồi tạt bóng vào trong quen thuộc như bóng đá Anh vốn thế.
Tuy nhiên, phải ghi nhận là khả năng phản công và chớp thời cơ của cả hai thuộc diện bậc thầy trong số 4 đội dự giải. Phía đại diện đến từ đảo quốc sương mù hiện đang có hai chân sút đáng nể là Oduwa và Akimdayini cực kỳ bén nhạy, tuyến giữa là Harry Winks điều tiết bóng tài tình.
Còn AS Roma, dẫu không sở hữu lối chơi giàu cảm xúc như bậc đàn anh nhưng điều cốt yếu với họ là chiến thắng thì có được. Vậy nên, cuộc chiến này không khó đoán định là sẽ ít những tình huống hay, đẹp nhưng về độ sắc sảo sẽ có thừa. Một trận đấu chặt chẽ đã được lập trình từ hai nhà cầm quân Alberto De Rossi và Mc Derrmott.
Dự đoán: Tottenham thắng 2-0
KIM DUNG
Hồng Duy đang nạp “nặng lượng” để tiếp tục ra sân thi đấu với U19 Nhật Bản. Ảnh: Đ.Huyền
Các cầu thủ thoải mái vui đùa tại hồ bơi của khách sạn Rex. Ảnh: Đ.Huyền
Ấn phẩm SGGP Thể thao được quảng bá trên sân Thống Nhất. Ảnh: D.P