Tyson Fury: Giải nghệ hay không?

Kể từ thời của Evander Holyfield, làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp Anh không bao giờ tìm ra một tay đấm đẳng cấp như thế nữa. Thay vào đó, họ sở hữu nhan nhản những tay đấm “mồm 5 miệng 10”, là những người rất nhiều chuyện trên mạng xã hội, trong các buổi họp báo hoặc những phần giới thiệu trước trận đấu, chứ chưa bao giờ tỏ ra thật sự lợi hại trong một thời gian nhất định trên sàn đài. Sau David Haye “ôi ngón chân”, Dereck Chisora “cái tát tay”, giờ lại đến lượt Tyson Fury “quân tử nhất ngôn là quân tử dại”.

Fury vốn nổi tiếng nói nhiều. Anh đã thắng Vladimir Klitschko (Klitschko “em”) thật đấy, nhưng chiến tích đó đã bị xóa mờ bởi những phát ngôn vô bổ của anh. Vài ngày sau khi bỏ trận tái đấu với Vladimir, 24 tiếng đồng hồ sau khi bị báo chí công bố mẫu xét nghiệm chất kích thích của anh dương tính với chất cocaine, Fury đã đăng đàn biện luận khiến dư luận chấn động. Anh đã viết trên Twitter thế này: “Quyền Anh chính là món buồn đau nhất mà tôi từng dính vào trong đời, tất cả chỉ như một đống rác rưởi. Tôi là người vĩ đại nhất, và tôi cũng sẽ giải nghệ, vì thế, kệ xác cái ngày hạnh phúc này đi”.

Tuy nhiên, khi báo giới đang lùng sục nguồn tin để làm bài về việc Fury giải nghệ, chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau, Fury đã nói ngược tất cả mọi chuyện cũng bằng một dòng trạng thái ở trên Twitter: “Hahaha, mấy người nghĩ mấy người giũ sạch khỏi ông vua đùa cợt này một cách dễ dàng ư? Tôi sẽ ở lại. Kẻ vĩ đại nhất sẽ chỉ chứng tỏ cho mấy người thấy nguyên văn của giới truyền thông là như thế nào. Chậc chậc. Ngay khi nào tôi sớm cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ bảo vệ những đai vô địch thuộc về tôi. Nguyên văn là như vậy”.

Vậy có nghĩa là, Fury đang đùa giỡn, hoặc đơn giản anh chỉ đang làm trò những gì mà anh đã làm bấy lâu nay, như kỳ thị người đồng giới, ao ước trở thành… một anh hùng như Batman đi bảo vệ thế giới và không ngần ngại đeo mặt nạ kiểu như vậy để tham gia một buổi họp báo. Làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới thật rối ren khi có một nhà vô địch như anh, ở thời điểm mà Vladimir đã quá chậm và quá già, và vẫn chưa còn ai có năng lực thay thế Fury cả. À không, vẫn còn Anthoy Joshua ở đó. Nhưng Anthony cũng lại là một võ sĩ người Anh khác mà thôi…

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục