Thất bại ê chề và việc bỏ tập của tuyển Pháp ở World Cup 2010 tiếp tục gây ra những cuộc tranh cãi. Vụ việc mới đây có liên quan đến số tiền thưởng mà các tuyển thủ Pháp từng “thề” sẽ không nhận sau khi họ bị loại ngay vòng bảng.
Trong số phát hành thứ Ba (9-11), báo L’Equipe khẳng định “các tuyển thủ Pháp muốn giữ” tiền thưởng của họ ước tính gần 4 triệu euro. Tờ báo cho biết, theo lời LĐBĐ Pháp (FFF) và Alou Diarra (thủ quân hiện nay), các tuyển thủ Pháp muốn đích thân họ dùng số tiền thưởng “cho việc từ thiện”.
23 tuyển thủ từng có mặt ở Nam Phi vẫn từ chối ký tên xác nhận nhận tiền thưởng vào hồ sơ của Marino Faccioli (Giám đốc hành chính của tuyển Pháp) và Henri Emile (Giám đốc thể thao). Việc làm này hoàn toàn trái ngược với những phát biểu của Patrice Evra hôm 22-6 cho rằng anh và các đồng đội không nhận “một xu nào từ các nhà tài trợ và tất cả những khoản tiền thưởng đi kèm”.
Ít lâu sau đó, FFF cũng đã kết toán mùa giải 2009-2010 và công bố thất thu 1,36 triệu euro.

Franck Ribery (trái) và Hugo Lloris trong xe buýt từ chối buổi tập hôm 20-6 tại Knysna (Nam Phi).
Hành động “lật kèo” của các cầu thủ có thể sẽ gây nên sự bất ổn mới trong khi tuyển Pháp đang tìm cách vực dậy tinh thần và thành tích vốn bị hủy hoại trong những năm dưới thời HLV Raymond Domenech và đặc biệt là tại World Cup 2010.
Tiền vệ Alou Diarra (cũng có mặt ở Nam Phi) giải thích: “Theo hợp đồng, chúng tôi phải nhận được tiền thưởng. FFF biết rõ điều này (…). Rõ ràng, chúng tôi muốn số tiền này để có thể sử dụng vào những việc mà chúng tôi nghĩ cần phải làm. Chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm và sự cần thiết trong việc chinh phục lại cảm tình của công chúng. Chẳng có tuyên bố nào về việc từ chối tiền thưởng, chúng tôi chỉ nghĩ rằng thay vì lấy số tiền này, chúng tôi sẽ trao cho các hội từ thiện hoặc bóng đá nghiệp dư”.
Cũng trong ngày thứ Ba, tức ngay sau khi biết được thông tin của tờ L”Equipe, Chủ tịch tạm quyền FFF Fernand Duchaussoy dập tắt cuộc tranh cãi và… ca ngợi tinh thần “trách nhiệm” của các cầu thủ. Ông nói: “FFF luôn ủng hộ quyết định của Ủy ban Liên đoàn ngày 2-7: không rót một xu tiền thưởng nào cho các cầu thủ dự World Cup 2010. Chẳng có tiền thưởng và cũng chẳng có tuyên bố nào của các cầu thủ.
Để có thể giải ngân số tiền này, các cầu thủ phải ký vào bản cam kết cá nhân từ chối nhận từ thưởng. Thật ra, họ chỉ muốn biết rõ số tiền này sẽ được trao cho ai, cho tổ chức nào. Đó là bằng chứng cho thấy họ có trách nhiệm. Họ muốn số tiền được chuyển cho bóng đá nghiệp dư, hoặc cho các tổ chức từ thiện, hoặc cho Quỹ bóng đá”.
Chủ tịch Duchaussoy còn cho biết nói chuyện với Alou Diarra qua điện thoại và muốn “thuyết phục các cầu thủ ủng hộ bóng đá nghiệp dư”.
Đối với HLV đương nhiệm Laurent Blanc, ông kêu gọi các cầu thủ nên “giữ lời hứa”. Ông nói trên kênh truyền hình Canal Plus: “Nếu từng hứa sẽ không đụng vào số tiền thưởng, thì họ không nên đụng vào”.
NGUYỄN THU