
1. Đội tuyển Argentina vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng đấu Nam Mỹ tại vòng lọai World Cup 14, dù bị Peru cầm chân trong trận hòa 1-1 sáng thứ tư vừa qua. Hiển nhiên không ai nghi ngờ gì việc đội tuyển của ông Sabella sẽ có mặt ở Brazil hai năm tới. Đội tuyển Argentina đủ mạnh để vượt qua vòng loại mà không cần phải có một huấn luyện viên quá giỏi. World Cup 2010, huấn luyện viên “tay ngang” Maradona vẫn đưa được chiến hạm Argentina cập bến Nam Phi một cách an toàn là một ví dụ. Nhưng cập bến để làm gì lại là một chuyện hoàn toàn khác!

Messi
2. Chiến hạm Argentina năm 2010 chở trên boong đến hai thiên tài sân cỏ: Maradona và Messi, nhưng rốt cuộc vẫn bị các pháo thủ Đức bắn chìm tại Cape Town với tỷ số đậm đà 4-0. Nếu như người cầm lái là một người nào khác không phải Maradona, hẳn trận thua bẽ mặt đó sẽ làm dậy lên một làn sóng phản đối dữ dội của báo giới và người hâm mộ ở quê nhà. Nhưng tình cảm và lòng ái mộ của người dân Argentina dành cho Maradona quá lớn, nên ông được thể tất và khoan dung một cách đặc biệt. Tuy thoát khỏi búa rìu dư luận, Maradona vẫn phải rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ngay sau đó để nhường chỗ cho Sergio Batista, người sẽ tiếp tục khiến cổ động viên Argentina ngập tràn thất vọng.
3. Người Argentina có nhiều lý do để tự hào về đội tuyển trong quá khứ và trông chờ ở đội tuyển trong hiện tại. Những cầu thủ áo sọc xanh từng vô địch World Cup 1978 với huấn luyện viên Cesar Luis Menotti và vô địch World Cup 1986 với huấn luyện viên Carlos Bilardo. Họ còn sản sinh ra huyền thoại Maradona, siêu sao thường được so sánh với vua bóng đá Pele.
Bây giờ, họ lại sở hữu thiên tài Messi, một huyền thoại lẫy lừng và tài năng không kém, cầu thủ được bình chọn là số 1 thế giới 3 năm liền. Ngoài ra họ còn có Aguerro, Higuain, những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Messi, người được cổ động viên đội tuyển đặt nhiều kỳ vọng nhất, một thời gian dài bị chính các cổ động viên Argentina la ó, tẩy chay vì anh chơi rất hay ở đội Barcelona nhưng lại chơi kém hiệu quả khi về khoác áo đội tuyển. Nhưng gần đây, kể từ khi được trao băng đội trưởng đội tuyển, Messi đã chơi như lên đồng. Anh liên tiếp ghi bàn, thậm chí lập 2 cú hattrick trong trận thắng Thụy Sĩ và Brazil.
4. Những thông tin tích cực trên tạo cảm giác đội tuyển Argentina đã lột xác dưới tài dẫn dắt của tân huấn luyện viên Sabella, và nhiều người tin rằng ông là người đã tìm ra cách thức sử dụng Messi một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Và đẳng cấp của Messi ở đội tuyển Argentina đã ngang bằng đẳng cấp của Messi ở Barcelona. Chính người viết bài này cũng tin như vậy, nhưng đến khi xem trận Peru tiếp Argentina trên sân nhà, niềm tin đó đã bị lung lay dữ dội.
Trong buổi sáng ngày thứ tư đó, phơi bày trên sân bóng ở thủ đô Lima là một đội tuyển Argentina nhợt nhạt và thiếu tất cả mọi thứ: khả năng phối hợp, sức mạnh, sự mềm dẻo, thiếu cả ý tưởng lẫn sức sống. Hôm đó, khách quan mà nói, đội Peru chơi có đường nét hơn, họ áp đảo thế trận và xứng đáng có một chiến thắng, mặc dù không thể phủ nhận là họ chơi khá thô bạo.
5. Tôi thừa nhận mình rất yêu Messi, yêu tài năng chơi bóng của anh. Vì vậy, tôi rất mong đội tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của Messi sẽ lên ngôi ở World Cup 14. Argentina vô địch thế giới, những anti-fan của Messi sẽ “tắt đài” và con người đố kỵ của Pele sẽ không còn ra rả điệp khúc “Messi chưa vô địch thế giới thì con lâu mới so sánh được với tôi”. Nhưng rõ ràng, nếu tuyển Argentina chơi như trận gặp Peru vừa qua, thầy trò Sabella sẽ không có cửa vô địch. Hàng hậu vệ chơi rất phập phù. Chỉ riêng cầu thủ số 10 của Peru đã đủ sức quậy nát hành lang trái của Argentina.
Trong suốt trận, HLV Sabella gần như không tìm ra được phương án nào để hóa giải cầu thủ nhanh nhẹn này. Nhưng không chỉ hàng phòng ngự, cả đội hình của Argentina chỉ có mỗi hàng tấn công là có chất lượng, toàn bộ đội hình còn lại ngoài Mascherano và Di Maria ra hầu như không có cầu thủ nào ở đẳng cấp thế giới. Tệ hại nhất, hàng tiền vệ không cầm được bóng khiến Messi thường xuyên lùi về kiếm bóng và khi anh ở quá xa khung thành đối phương, anh không còn nguy hiểm nữa.
6. Trong bóng đá hiện đại, hàng tiền vệ là khu vực quan trọng nhất. Những mỹ từ như “tam giác vàng” hay “bộ tứ huyền ảo” thường được dùng để tôn vinh các cầu thủ ở khu vực này. “Buồng phổi” Lampard hay “bộ não” Xavi cũng là những tiền vệ. Những hàng tiền vệ lừng danh Socrates, Zico, Falcao của Brazil hay Platini, Tigana, Genghini, Fernandez (sau này là Zidane, Vieira, Deschamps) chính là những nhân tố quyết định sự thành bại của đội bóng.
Thế nhưng hàng tiền vệ của tuyển Argentina chơi bóng như những kẻ học việc, thua xa những Xavi, Iniesta, David Silva của Tây Ban Nha đã đành, cũng không sánh được với tuyến tiền vệ của Đức hay Ý. Vậy thì con đường nào để Messi và đồng độâi lên ngôi vào mùa hè 2014 tại Brazil tới đây? Người Argentina giờ này chắc đang mơ màng đến những Menotti, Bilardo của thời hoàng kim. Nhưng đang ngồi trên ghế huấn luyện là Sabella. Cho nên những ai hâm mộ Messi và tuyển Argentina chỉ còn biết trông chờ đến vị thần thời gian. Còn hai năm nữa, vị thần thời gian sẽ đủ... thời gian quẹt đầu chiếc đũa phép lên bộ óc của HLV Sabella, giúp ông đủ tỉnh táo và khôn ngoan để chọn ra được đội hình tối ưu, một chiến thuật tối ưu để phát huy khả năng sáng tạo của Messi, một cầu thủ dĩ nhiên là tối ưu!
Messi, một cánh én có làm nổi mùa xuân?
Chu Đình Ngạn