Tứ kết cúp UEFA sáng nay: Thắng lợi của chủ nhà

Tứ kết cúp UEFA sáng nay: Thắng lợi của chủ nhà

(SGGP-12G).- Hai CLB Đức Hamburg và Werder Bremen tiến rất gần đến vòng bán kết sau chiến thắng đậm đà trên sân nhà, trong lúc bộ đôi Ukraine Shakhtar Donetsk và Dimano Kiev thực sự có cơ hội tìm thấy vinh quang.

  • Hamburg – Manchester City 3-1: Lật ngược thế cờ

Tứ kết cúp UEFA sáng nay: Thắng lợi của chủ nhà ảnh 1

Tiền đạo Hamburg Ivica Olic (trái ) bị hậu vệ Manchester City Micah Richards đốn ngã

Hamburg đã vùng dậy sau bàn thua ngay phút đầu tiên để giành chiến thắng 3-1 trước Manchester City trên sân nhà.

Tình thế trận đấu đã biến chuyển nhanh đến mức chóng mặt, bởi Man.City ghi bàn chỉ 30 giây sau tiếng còi khai cuộc: Từ giữa sân, Stephen Ireland mở đường chuyền dài gần 40m cho Robinho bên cánh trái, tiền đạo Brazil kiềm bóng qua 2 hậu vệ, chờ đúng lúc Ireland lao lên để đặt bóng cho đồng đội ghi bàn.

Một bàn thắng kết hợp tài tình giữa nghệ thuật phản công và đẳng cấp kỹ thuật siêu việt khi chỉ cần 2 cầu thủ là đủ để vượt qua 5-6 cầu thủ trước khung thành đối thủ. Nhưng mọi thứ trở nên quá khó cho Man.City khi đội chủ nhà lồng lộn tấn công.

Thủ thành Shay Given đã cản được 3 pha dứt điểm liên tiếp trong 8 phút, nhưng anh không thể cản được pha thứ 4, đành để tỷ số trở lại cân bằng ở phút thứ 9: Từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Joris Mathijsen băng lên đánh đầu lái bóng vào sát cột.

Hamburg tiếp tục hãm thành nhưng họ phải đợi đến phút 64 mới tìm thấy bàn thứ 2 khi hậu vệ Man.City Micah Richards để bóng chạm tay trong khu cấm và tiền vệ Piotr Trochowksi dễ dàng ghi bàn từ chấm 11m. Tiền đạo Paolo Guerrero ghi bàn thứ ba ở phút 79 bằng pha dứt điểm cận thành, đệm bóng tung nóc lưới sau quả tạt ngang mặt thành của Piotr Trochowksi.

Tiền vệ City Stephen Ireland nói với vẻ tiếc nuối sau trận đấu: “Chúng tôi đã ném đi thành tựu của mình. Chúng tôi khởi đầu rất tuyệt nhưng không thể bảo vệ được thành công của mình. Chúng tôi sẽ phải tìm lại sức mạnh khi trở lại sân nhà của mình”.

HLV Martin Jol của Hamburg nói: “Chúng tôi đã quên đi bàn thua ở phút đầu và sau đó chơi tốt hơn hẳn, giành chiến thắng xứng đáng”. HLV Mark Hughes của City vẫn lên gân: “Chúng tôi đã gây cho họ nhiều rắc rối và trận đấu lượt về ở Eastland sẽ là trận cầu lớn. Tôi nói với các chàng trai của mình: Không một ai được nghĩ là câu chuyện đã kết thúc. Tất cả hãy sẵn sàng”.

  • Werder Bremen – Udinese 3-1: Bàn thắng nuôi hy vọng

Tứ kết cúp UEFA sáng nay: Thắng lợi của chủ nhà ảnh 2

Tiền vệ Werder Bremen Torsten Frings (trái) tranh bóng với tiền vệ Udinese Kwadwo Asamoah

Werder Bremen đã hất cẳng AC Milan khỏi cúp UEFA, giờ đang chuẩn bị loại nốt CLB Italia cuối cùng ra khỏi giải. Tiền vệ người Brazil Diego đã ghi 2 bàn để mang lại ưu thế lớn cho Werder Bremen. Đầu tiên là pha dốc bóng từ gần giữa sân rối bất thần đưa bóng vào sát cột xa ở phút 34, một cú sút trông y hệt đường chuyền.

Bàn thứ 2 ở phút 67 mới thật điệu nghệ khi anh nhận bóng trong khu cấm, lắc người làm động tác giả, loại bỏ hậu vệ Udinese trước khi vuốt bóng lập tức vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của thủ thành đội khách. Hai phút sau đó, Hugo Almeida nhận đường chuyền dài từ Sebastian Boenisch, phá bẫy việt vị trước khi ghi bàn bằng cú sút sệt.

Tiền đạo Claudio Pizarro của Bremen nói: “Chúng tôi phải chơi rất kiên nhẫn bởi vì Udinese rất nguy hiểm trong phản công, bằng chứng là họ đã ghi được bàn ở cuối trận. Dù sao thì 3-1 vẫn là lợi thế lớn và chúng tôi đang có cơ hội tốt để đi tiếp”.

Thực tế là Udinese đã nuôi hy vọng quật khởi và họ hoàn toàn có thể lật ngược tình thế ở lượt về nhờ cả vào bàn thắng phút 87 của Fabio Quagliarella. Đó là một pha phản công mẫu mực giữa các mũi nhọn Italia trước khi Quagliarella tung cú sút cận thành.

  • Shakhtar Donetsk - Marseille 2-0: Chiến thắng dễ dàng

Lượt về sẽ diễn ra vào thứ năm tuần tới và sau diễn biến lượt đi, giới chuyên môn không loại trừ khả năng nảy sinh một trận chung kết giữa một CLB Đức và một CLB Ukraine. Kết quả bốc thăm đã đưa Shakhtar Donetsk và Dynamo Kiev vào một nhánh, và Hamburg cùng Werder Bremen vào nhánh còn lại.

 Cựu vô địch châu Âu Marseille đối mặt với thách thức gai góc ở lượt về khi để thua với tỷ số 0-2 trên sân Ukraine. Tomas Hubschman mở tỷ số bằng cú sút bồi phút 39 sau khi thủ thành Steve Mandada của Marseille cản được cú sút đầu tiên của anh.

Đến giữa hiệp 2, Jason ấn định tỷ số 2-0 bằng cú đệm bóng dễ dàng trực diện khung thành sau khi Fernandinho đi bóng qua hàng loạt hậu vệ và chuyền bóng dọn cỗ vào giữa. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn cho Shakhar Donetsk trong lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết cúp UEFA.

  • Paris Saint German - Dynamo Kiev 0-0

CLB thủ đô Pháp Paris Saint Germain vẫn còn cơ hội để đi tiếp dù thất bại trong việc xuyên thủng  mành lưới Dymano Kiev. Họ đã ghi thành tích giữ sạch mành lưới trận thứ 4 liên tiếp ở sân Parc des Princes.

Paris Saint Germain kiểm soát thế trận từ phút đầu với cầu thủ cầm trịch Stephane Sessegnon thống trị tuyến tiền vệ, nhưng đội bóng Ukraine đã khởi đầu tốt hơn ở hiệp 2 và liên tục thách thức tài nghệ của thủ thành Mickael Landreau bằng những cú sút xa. Tỷ số hòa là phán đúng cục diện của trận đấu.

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Công Phượng có đi lại... vết xe đổ?

Để trả lời câu hỏi này chưa phải lúc, bởi J-League 2023 chỉ mới lăn bóng được 5 vòng đấu. Đang đứng cuối bảng với vẻn vẹn 1 điểm, Yokohama FC bắt buộc phải có sự điều chỉnh về mặt đội hình nếu muốn cải thiện về mặt điểm số. Điều này sẽ mở ra cơ hội thi đấu cho Nguyễn Công Phượng. Những người yêu mến Công Phượng, và cả bản thân Phượng luôn nghĩ về điều tích cực.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...