Tứ kết Cúp Quốc gia 2009 - Tâm điểm miền Trung

Hai trong số 4 cặp đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia là cuộc chiến của miền Trung và cùng hứa hẹn những màn so tài quyết liệt. Còn có một điều thú vị khác, trong số 8 đội bóng ở vòng tứ kết này, thì hết 7 đội đang chơi ở V-League, đại diện duy nhất của giải hạng nhất là Hà Nội ACB. Đây là chuyện hiếm, bởi ở những mùa bóng trước, rất nhiều đội bóng thường “trốn” Cúp Quốc gia để dồn sức cho các mục tiêu quan trọng ở V-League.

Nhưng năm nay lại khác, có vẻ như các đội bóng V-League đã chú tâm hơn đến giải đấu từng bị xếp vào diện “có cũng được, không có chẳng sao” này. Sự góp mặt của Hoàng Anh Gia Lai, của Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng - 3 trong số 4 “đại gia” của V-League trên thực tế đã góp phần đánh bóng thương hiệu cho Cúp Quốc gia 2009.

Vì bận dự AFC Cup 2009 ở Thái Lan, cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai đã hoãn lại tới gần cuối tháng 5, chỉ còn lại 3 cặp đấu khác, mà trong đó, màn đụng độ ở miền Trung được coi là tâm điểm của tuần này.

Sông Lam Nghệ An gặp lại Quân khu 4 lần thứ nhì trong vòng vài tháng trở lại đây. SHB Đà Nẵng hành quân về xứ biển để đụng độ với đối thủ khó chơi Khatoco Khánh Hòa. Tất nhiên, trận derby miền Trung lúc này được tính là SHB Đà Nẵng-K.Khánh Hòa. Đây là trận đấu nhiều duyên nợ và chưa bao giờ thiếu tính quyết liệt.

Trong 5 hay 6 mùa bóng trở lại đây, đối thủ cùng miền Trung mà SHB Đà Nẵng ngại nhất chính là K.Khánh Hòa. Có lúc, đội bóng xứ biển từng là hiện tượng, là “kẻ phá bĩnh” của V-League và dù kém danh tiếng hơn đội bóng bên bờ sông Hàn, nhưng họ luôn tìm đến kết quả có lợi trong các cuộc đối đầu.

Năm 2005, chính K.Khánh Hòa là đội loại SHB Đà Nẵng khỏi Cúp Quốc gia với tỷ số 2-0. Trong 3 lần gặp nhau ở V-League gần đây nhất, K.KH cũng thắng SHB.ĐN tới 2 trận và chỉ để hòa 1 trận. Tất nhiên, đấy là những trận đấu trên sân Nha Trang, nơi được cho là “đi dễ khó về” của thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Trước khó khăn, nhưng giờ đây mọi chuyện có vẻ khác đôi chút đối với SHB.ĐN. Thầy trò Lê Huỳnh Đức đang chiếm giữ ngôi đầu V-League 2009, chuỗi trận thắng liên tiếp, hàng tấn công ghi tới 12 bàn trong 3 trận, tinh thần cầu thủ đang lên đến “đỉnh” đã khiến mọi đội bóng phải nể phục SHB.ĐN.

Chuyến hành quân của đội bóng bên bờ sông Hàn vì thế năm nay được đánh giá không còn quá khó như trước nữa. Nhưng, K.KH lại muốn viết tiếp câu chuyện cũ, nghĩa là không để SHB.ĐN rời Nha Trang với trạng thái ngất ngây chiến thắng.

Nếu xét về độ “máu me”, SHB.ĐN hẳn đang nhiều hơn K.KH, cả ở V-League lẫn Cúp Quốc gia. 17 năm chờ đợi, chưa một lần SHB.ĐN bước lên ngôi cao của bóng đá Việt Nam. Mùa bóng 2009 được cho là thời cơ thuận lợi để họ thực hiện giấc mơ đó. Thâu tóm V-League và Cúp Quốc gia giờ đây có lẽ là mục tiêu lớn nhất của Lê Huỳnh Đức và các học trò.

Ở các cặp đấu khác, trên sân nhà, Quân khu 4 muốn đòi lại món nợ thua Sông Lam Nghệ An ở trận khai mạc V-League 2009. Trong khi đó, Hà Nội ACB tiếp Thể Công ở sân Hàng Đẫy với mục tiêu trở thành đội hạng nhất “phá bĩnh” tại Cúp Quốc gia năm nay.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2009:

Ngày 4-4:
K.Khánh Hòa - SHB.Đà Nẵng; Quân khu 4 - Sông Lam Nghệ An; Hà Nội ACB - Thể Công.

Ngày 24-5: Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương. 

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Bốc thăm VCK Asian Cup 2023: Việt Nam vào nhóm hạt giống số 3

Không phải như những thông tin ban đầu về việc AFC chọn hạt giống trước thềm lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023 theo phương án chọn ưu tiên 12 đội được vào thẳng VCK vào hai nhóm hạt giống đầu tiên. Việc căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA mới đây đã đưa đội tuyển Việt Nam xuống nhóm hạt giống số 3, khá bất lợi trước lễ bốc thăm.

Bóng đá quốc tế

Vì sao Bayern Munich dốc toàn lực vì Thomas Tuchel?

Thomas Tuchel đối mặt với đội bóng cũ B.Dortmund ngay trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt B.Munich. Cả việc sa thải Julian Nagelsmann cũng như bổ nhiệm Tuchel ngay trước trận Der Klassiker (Siêu kinh điển) lớn nhất trong nhiều năm, đều là những canh bạc.

Các môn khác

Giấc mơ đưa Việt Nam đến Olympic mùa đông của Trang!

Tưởng chừng đất nước nhiệt đới như Việt Nam khó có thể tiếp xúc với thể thao mùa đông. Tưởng chừng những môn thể thao “đặc sản” ở vùng có tuyết sẽ chẳng có dấu ấn của tuyển thủ Việt Nam. Nhưng cô gái nhỏ bé Trần Thị Đoan Trang đã từng bước xóa bỏ những “tưởng chừng” đó để thực hiện ước mơ lớn, đưa thể thao Việt Nam đến gần với Olympic mùa đông.