Trước vòng loại Asian Cup 2011: Không dễ cho nhà vô địch

Trước vòng loại Asian Cup 2011: Không dễ cho nhà vô địch

Men say chiến thắng tại AFF Cup 2008 còn đong đầy. Vị thế của tuyển Việt Nam nay đã khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa, tuyển Việt Nam tiếp tục thẳng tiến trên còn đường rải đầy hoa hồng. Hai trận mở màn vòng loại Asian Cup 2011 là thách thức không đơn giản đối với nhà vô địch Đông Nam Á.

Hình sin phong độ

Trước vòng loại Asian Cup 2011: Không dễ cho nhà vô địch ảnh 1

Còn ngây ngất men say chiến thắng, nhưng thầy trò HLV Calisto phải nhanh chóng chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Asian Cup 2011. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi cả Việt Nam còn đang phấn khích với ngôi vô địch Đông Nam Á, “phù thủy” Calisto lạnh lùng: “Sau khi leo đến đỉnh vinh quang, đội bóng vô địch có thể lạc hướng, mất phong độ so với vị thế của chính họ. Cần đón nhận nó một cách bình tĩnh...”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lý giải về nhà vô địch Euro 2004 Hy Lạp, bởi sau khi bất ngờ lên ngôi, đội bóng xứ sở thần thoại đánh mất phương hướng, thậm chí còn không vượt qua nổi vòng loại World Cup 2006 dù lúc ấy họ chễm chệ là nhà vô địch của cựu lục địa.

Ông Calisto tất nhiên không muốn tuyển Việt Nam đi theo vết xe đổ của Hy Lạp. Nhưng biểu đồ hình sin phong độ thì không phải lúc nào, “phù thủy” cũng lái học trò đi được đúng hướng. Chính tuyển Việt Nam, trước khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, thầy trò Calisto đã phải “hy sinh” 11 trận không biết mùi chiến thắng.

Biểu đồ phong độ ấy mang đúng phong cách của thầy Tô: đội bóng do ông thầy người Bồ dẫn dắt giống như chiếc xe máy dầu, khởi động chậm chạp ở giai đoạn đầu nhưng lại bứt tốp, lao về đích nhanh như gió.

Nếu tuyển Việt Nam rớt phong độ sau khi lên ngôi “vua” ở AFF Cup 2008 thì điều ấy cũng chẳng ngạc nhiên, nhất là đội bóng của ông Calisto đã vắt kiệt sức lực ở giải đấu họ vừa chinh phục.

Như vậy, ông Calisto có lẽ chỉ thầm trách, vòng loại Asian Cup 2011 ập đến quá cập rập, đẩy đội bóng của ông vào thế phải đón nhận một cách vội vã, không kịp chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận chiến mà tuyển Việt Nam đặt tham vọng “hóa rồng”.

Lại tiền hung, hậu kiết?

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào VCK Asian Cup 2011, đồng nghĩa với việc thầy trò Calisto phải về đích với 2 vị trí đầu bảng D. So với những bảng đấu khác, tư cách hạt giống giúp cho tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu vừa sức, bớt căng thẳng, nặng nề hơn.

Vấn đề đối với tuyển Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2011 trải dài trong gần 2 năm. Trong khi đó, thầy trò Calisto chỉ có đúng 6 trận để hiện thực hóa tham vọng lọt vào VCK Asian Cup 2011, vì vậy, gần như trận đấu nào của tuyển Việt Nam cũng giống như một trận chung kết bởi nhà vô địch Đông Nam Á không có nhiều cơ hội để sửa sai.

Đặc biệt, suốt trong năm 2009, do phải “nhường sân” cho U23 Việt Nam nên tuyển Việt Nam thực tế không có nhiều cơ hội duy trì độ kết dính, lẫn lối chơi của đội tuyển.

Theo kế hoạch, sau khi đăng quang ở AFF Cup 2008 chưa đầy 3 tuần, tuyển Việt Nam có liền 2 trận “chung kết” gặp Lebanon (14-1) và Trung Quốc (21-1). Cái khó ở chỗ, trừ 6 cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương và HN.ACB, 2/3 thành phần nhà vô địch đều trong trạng thái xả hơi sau chiến thắng.

Chính vì vậy, không đầy 1 tuần chuẩn bị cho trận mở màn chiến dịch vòng loại Asian Cup 2011 gặp Lebanon tại Mỹ Đình và chuyến làm khách tại Hàng Châu (Trung Quốc) đang trở thành thách thức lớn. Bởi khi ấy, thể lực lẫn chất “lửa” sau khi vừa lên đến tột đỉnh vinh quang là bài toán khó, không dễ giải cho ông Calisto.

Hai trận gặp Lebanon và Trung Quốc, có thể tuyển Việt Nam không đánh rơi những gì mình có. Nhưng trong trạng thái chuẩn bị cập rập như hiện tại, thầy trò Calisto cũng phải sẵn sàng với những thách thức đối mặt phía trước, nếu như tuyển Việt Nam không có được kết quả như ý ở 2 trận đấu mở màn.

Một chu kỳ tiền hung, hậu kiết lại đang đón chờ thầy trò Calisto ở vòng loại Asian Cup 2011?

Ngọc Linh (SGGP Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở vòng 3 Doha Cup 2023

Sau khi kết thúc hai vòng đầu tiên, Ban tổ chức giải đã tổng hợp thành tích của 10 đội tham dự giải, qua đó xếp lịch thi đấu ở vòng 3, vòng đấu mang tính chất xếp hạng chung cuộc. Đối thủ của các cầu thủ U23 Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng này là đội U23 Kyrgyzstan .

Quần vợt

Miami Open: Jelena Ostapenko chỉ trích đám đông khán giả, cảm giác như ở trong một trận đấu bóng đá

Chật vật đánh bại Beatriz Haddad Maia (Brazil, hạng 14 WTA), Cựu vô địch Roland Garros - cô Jelena Ostapenko (Latvia, hiện xếp hạng 22 thế giới) đã giành quyền vào chơi ở vòng đấu thứ 4 giải đơn nữ của Miami Open - Miami Masters 2023. Như vậy nghĩa là, cô sẽ đối đầu với Martina Trevisan (Italia, hạng 24 WTA) ở vòng đấu dành cho 16 “mỹ nhân” mạnh nhất.