Trước trận Việt Nam – Indonesia tối nay (6-6): Chỉ còn 90 phút quyết định!

Tình hình các đội trong bảng như sau:

Lần đầu tiên kể từ hơn 30 năm nay, Việt Nam có dịp tranh chấp một chiếc vé đi tiếp vào vòng sau ở mội giải bóng đá tầm cỡ thế giới (các tuyển thủ Sài Gòn từng đá bại Do Thái, tức Israel ngày nay, 2-0 tại Tel Aviv để giành vé vào vòng chung kết Olympic 1972).

Đành rằng, lọt vào vòng đấu chính cũng chưa có gì ghê gớm, cũng chẳng sánh bằng tấm vé dự vòng chung kết tại Bắc Kinh mùa hè năm sau, nhưng “đường ta, ta cứ đi”, miễn đi được sâu vào giải là vui rồi. Tấm vé vòng đấu chính sẽ khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, ghi nhận khả năng của các tuyển thủ sau quá trình dài miệt mài làm việc cùng ban huấn luyện. Nó hun đúc tinh thần cho bóng đá Việt Nam, gạt bỏ những suy nghĩ tự ti vốn có trước đây.

Chính vì vậy, cuộc thư hùng cuối cùng với Olympic Indonesia vào lúc 20 giờ 30 tối nay (6-6) trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ vô cùng quan trọng đối với Olympic Việt Nam. Họ chỉ còn cách tấm vé dự vòng loại chính thức đúng 90 phút.

Tình hình các đội trong bảng như sau:

Đội ST T H B BT BB Đ
Lebanon 5 4 0 1 6 4 12
Việt Nam 5 3 0 2 6 4 9
Oman 5 2 0 3 7 6 6
Indonesia 5 1 0 4 4 9 3

Như vậy, chỉ cần lấy được 1 điểm trong trận cuối cùng này, Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng đấu bảng chính thức (hay còn gọi là vòng loại 3) của vòng đấu loại Olympic Bắc Kinh khu vực châu Á 2008.

Tuy nhiên, với thực lực hiện tại và ưu thế sân nhà không cho phép ông Alfred Riedl áp dụng lại sơ đồ chiến thuật nặng về phòng ngự của ông Mai Đức Chung. Ông nói: “Tôi rất tôn trọng ông Chung, nhưng chơi trên sân nhà, chúng ta không được nghĩ đến chuyện cầu hòa. Tôi bố trí đội hình thiên về tấn công và chúng ta sẽ chiến thắng”. Cách nghĩ như thế là đúng, nhưng chơi trên sân nhà cũng không được chủ quan.

Bài học của Indonesia sau trận thua Olympic Việt Nam tại Makassar vẫn còn đó. Họ cũng tấn công dồn dập, nhưng “quên” trông chừng khung thành nhà và đã phải trả giá cho một phút sai lầm để Công Vinh thoát xuống trống trải nơi cánh trái ghi bàn.

Đội hình xuất phát dự kiến của chủ nhà Olympic Việt Nam như sau: - Thủ môn: Đức Cường. - Hậu vệ: Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa. - Tiền vệ: Vũ Phong, Huy Thái, Minh Chuyên, Ngọc Điểu. - Tiền đạo: Công Vinh, Thanh Bình.

Trong khi đó, đội khách Indonesia trong tâm trạng thoải mái, vì họ không còn khả năng tranh chấp thứ hạng cao. Thế nhưng, đó chính là lợi thế không nhỏ của Olympic Indonesia khi gặp đội bóng đã từng đánh bại mình ngay trên sân nhà.

Vẫn với kiểu khiêm nhường quá mức, HLV trưởng Bambang phát biểu ngay khi đến Hà Nội rằng: “Khó mà cầm hòa được đội chủ nhà”, nhưng tại cuộc họp kỹ thuật 24 giờ trước trận đấu, trợ lý HLV Widodo (cùng thời với Huỳnh Đức, Hồng Sơn) thì cho rằng: “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Sau trận giao hữu thắng Hồng Công 3-0 hôm 3-6, phía Indonesia vắng tiền đạo số 1 của họ là Boas Salossa, người từng phá lưới Oman mang chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ cho đội nhà đã bị gãy chân, tức không thể sang Việt Nam. “Đổi lại”, phía chủ nhà cũng không có tiền vệ quan trọng Văn Biển.

Trận đấu tối nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và đội chủ nhà ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, trong khi Indonesia trong trang phục toàn trắng.

* Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng ở 6 bảng đấu sơ loại thứ hai sẽ giành quyền vào vòng đấu bảng chính thức khu vực châu Á. 12 đội chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ 22-8 đến 21-11-2007 để chọn 3 đội xếp hạng cao nhất cùng chủ nhà Trung Quốc dự vòng chung kết Olympic Bắc Kinh 2008. 

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục