Trước trận lượt đi bán kết Champions League Barcelona - Chelsea: Pep, Guus và những giả thiết

Trước trận lượt đi bán kết Champions League Barcelona - Chelsea: Pep, Guus và những giả thiết

Ai cũng thấy hàng hậu vệ Chelsea bị tổn thất trong khi hàng tấn công Barca mạnh như thế nào. Nhưng nếu Guus Hiddink tấn công phủ đầu Barca thì sao?

Cuộc đấu trí bây giờ chẳng còn là Frank và Jose nữa rồi. Nó đã trở thành Pep và Guus. Nhưng dù là ai cầm quân cho họ đi chăng nữa thì cũng y như trước đây thôi: Chiếc chìa khóa của trận đấu nằm ở cuộc đối đầu giữa Messi và vị trí hậu vệ cánh trái của Chelsea - nơi Ashley Cole sẽ bị treo giò. Người hâm mộ đôi bên đang tin như thế. Các chuyên gia dự đoán cũng tin như thế. Giới báo chí ở Tây Ban Nha cũng như ở Anh cũng đang loan truyền như thế.

Messi, Messi, Messi! Trận thắng 1-0 của Barca trên sân Getafe hôm 19-4 là bằng chứng rõ nhất - và mới nhất - về sự lợi hại ghê gớm của anh chàng 1m69 có đôi mắt láu cá này. Cái tội lớn nhất của Getafe là “chỉ” xếp 3 hậu vệ chặn giữa Messi với cầu môn. Bằng guồng chân thoăn thoắt trên những bước chạy nhỏ như lốc cuốn, bằng cái chân trái với kỹ thuật đi bóng và giữ bóng siêu đẳng như có bôi keo, sự lắt léo của Messi đã làm cho 2 hậu vệ Getafe xô ập vào nhau và rồi Messi ghi bàn. Đơn giản như một trò đùa vui nhộn trên sân cỏ. 

Trước trận lượt đi bán kết Champions League Barcelona - Chelsea: Pep, Guus và những giả thiết ảnh 1

Vòng đấu bảng mùa giải 2006-2007: Drogba (giữa) ghi bàn trên sân Barcelona.

Tháng 2-2006, cũng chính anh chàng Messi rất ghê gớm ấy - chỉ có điều là chưa thật chín chắn và chưa thật ghê gớm bằng bây giờ - đã đi bóng như thể băm nát cả một mảng sân Stamford Bridge và đẩy hậu vệ cánh Del Horno của Chelsea vào một cơn ác mộng không bao giờ quên được. Cũng đơn giản thôi. Hết lần này đến lần khác, Messi cầm bóng xộc đến thẳng chỗ Horno cho tới khi đối thủ này phải rời sân ở phút thứ 37 do một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Frank Rijkaard ngày ấy đã thắng Jose Mourinho 2-1 như vậy đấy: Cứ xoáy Messi vào một góc, Frank làm rung chuyển và rồi làm sụp đổ cả hệ thống phòng ngự. Thắng được bức tường phòng ngự ấy, Frank thắng cả trận đấu. Và thắng được trận lượt đi ấy tức là đã bỏ túi được hơn một nửa chiếc vé vào vòng trong. Barca của Frank vô địch châu Âu năm ấy.

Bây giờ, sau hơn 3 năm, cả châu Âu lại chờ một kịch bản tương tự khi Barca và Chelsea gặp lại nhau. Phía bên này chiến tuyến là Messi ở một cánh tấn công, sau lưng anh luôn luôn có hậu vệ biên Daniel Alves sẵn sàng trở thành mũi nhọn kế cận. Phía bên kia chiến tuyến, nghe bảo là Guus Hiddink đưa hậu vệ phải Bosingwa sang đá cánh trái. Bosingwa đã được thử nghiệm ở trận Premier League hôm thứ Bảy, cản được Boa Morte của West Ham nên hy vọng là... cũng có thể cản được Messi. Ừ thì cứ hy vọng vậy mà, mặc dù chẳng ai lại đi so Morte với Messi như thế!

o0o

Nhưng hãy khoan, hãy tạm dừng giả thiết về cuộc đối đầu giữa Messi - hậu vệ trái Chelsea ở đây để hướng sang những giả thiết khác, những khu vực khác của cuộc chiến.

Lý thuyết thứ nhất: Cánh trái của Barca là Henry, cũng rất giỏi trong đi bóng xuyên phá để tự ghi bàn hoặc tạo cơ hội cho đồng đội. Đó chính là khu vực mà trong thời gian gần đây Chelsea cứ vài ba trận lại đổi một hậu vệ khác. Trục dọc tấn công của Barca có Eto’o và Xavi hỗ trợ ngay phía sau. Đó là khu vực mà sự thiếu vắng một trung vệ dày dạn chiến trường như Carvalho chắc chắn là tổn thất rất lớn. Vì Barca của Pep Guardiola ngày nay hơn hẳn thời Rijkaard về tính vừa chặt chẽ vừa biến hóa khi tấn công (họ đang ghi trung bình 2,85 bàn một trận ở La Liga), ai cũng nghĩ rằng nếu Barca tung hỏa lực thì hệ thống phòng ngự Chelsea khó lòng đứng vững.

Ngược lại, lý thuyết ấy cũng có một cái phản lý thuyết: Nếu Chelsea dưới thời Jose bị sụp đổ dây chuyền vì gãy một mắt xích, đó là do hệ thống phòng thủ của ông ta hoàn chỉnh theo kiểu một cái máy, chỉ cần gãy một con ốc là không xong. Ngược lại, Chelsea của Guus có vẻ kém chặt chẽ nhưng thực ra lại đa năng hơn, linh hoạt hơn và vì vậy biết đâu họ lại chống trả tốt hơn.

Có trận tiền vệ Essien lui về phòng ngự như trung vệ thứ 3, khi một hậu vệ cánh dâng lên. Có trận Ballack trở thành tiền vệ phòng thủ cho Essien dâng thật cao để bắt chết một đối thủ. Và Drogba nữa, đừng quên rằng ngoài phận sự của một trung phong mũi nhọn, con voi Bờ Biển Ngà đã trở nên tận tâm đến mức sẵn sàng dùng sức khỏe kinh khủng và quyết tâm càn lướt của mình để đá như một hậu vệ ngay trong một khoảng rộng trên phần sân đội bạn.

Ballack, Essien, Drogba đều đã được nghỉ dưỡng sức ở trận thắng West Ham 1-0 cuối tuần qua. Họ đã sẵn sàng để chiến đấu. Và họ biết nếu Barca ra sức tấn công với nhịp độ cao ngay từ đầu thì đó cũng là để khỏa lấp hạn chế trong phòng ngự. Đúng, hàng hậu vệ Barca hay dị ứng với bóng bổng của các quả phạt, hay để lộ khoảng trống phía sau hậu vệ biên Alves. Cho nên, giả thiết cuối cùng: Nếu đã xác định là có bận tâm bao nhiêu cũng bằng thừa về chuyện ai kèm Messi, biết đâu chừng Guus sẽ tấn công phủ đầu Barca ngay từ tiếng còi khai cuộc?

Điều đó, Guus từng làm được. Chẳng phải những cơn lốc trắng của đội tuyển Nga đã dập tắt một cách không thương tiếc cơn lốc màu da cam của Van Basten ở Euro 2008 đó sao?

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp Iraq

Sau buổi tập sáng 19-3 với mục đích chính là để các cầu thủ thả lỏng, phục hồi sau khi di chuyển từ Việt Nam sang, vào buổi chiều cùng ngày, toàn đội đã bước vào buổi tập chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho trận gặp Iraq.

Bóng đá quốc tế

Barca ngược dòng thắng Siêu kinh điển, tiến sát chức vô địch

Chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2019 đã gần hơn bao giờ hết với Barcelona sau chiến thắng 2-1 trong trận El Clasico trên sân Camp Nou. Với 12 điểm kém hơn, Real Madrid đã thấy cơ hội bảo vệ danh hiệu là bất khả thi khi mùa giải chỉ còn 12 lượt đấu.

Quần vợt

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...