
Tiền Giang và Tây Ninh là 2 đội giành trọn 3 điểm ở vòng đầu, trong khi đó, CLB TPHCM và TDC Bình Dương lại chưa có điểm lận lưng. Diễn biến ở bước khởi đầu của các đội xem ra rất khó lường ở lượt trận tiếp theo khi 2 chủ sân Thống Nhất và Gò Đậu sẽ phải gồng lưng đặng tìm điểm ăn Tết. Ngược lại, Tiền Giang, Hà Nội ACB, Quảng Nam… cũng khó đặt hy vọng vào việc tìm niềm vui trên sân khách vào chiều nay.
- Sân Tự Do (15g30): Huda Huế - SQC Bình Định
Đây là cặp đấu đáng xem nhất, bởi khách đang hiện hình là đối thủ máu thăng hạng và có lực thực sự, trong khi chủ nhà cũng vừa vui vẻ lấy 1 điểm tại Tam Kỳ hồi tuần trước mà vẫn giữ vẹn sức lực cho cuộc đón tiếp này. Nói gì thì nói, H.Huế vẫn là “khắc tinh” của đội bóng đất võ không chỉ ở cú chặn ngang đầy bất ngờ ở đầu lượt về mùa trước, mà từ khi Huế còn đá V-League, bộ đôi này cũng đã từng “gườm ghè” nhau.
HLV Dương Ngọc Hùng đang có trong tay dàn cầu thủ mạnh nhất để hy vọng đòi lại món nợ thua 3 bàn tại đây mùa rồi. Cơ hội của khách vẫn rộng hơn khi H.Huế vẫn còn dưới cơ ở một số vị trí trên sân, cũng như sức công phá của cặp tiền đạo chưa tạo sự an tâm lắm.
Dự đoán: 0-1
- Sân Thống Nhất (17g00): CLB TPHCM - Fico Tây Ninh
Ước mơ lên hạng của đội chủ nhà đã gặp trục trặc không chỉ ở thất bại đầu mùa, mà còn cả quá trình chuẩn bị trước đó. Nên từ vị thế tưởng như sẽ là kèo trên, nhưng thử thách của CLB TPHCM ở trận này lại được nhân đôi với mục tiêu phải thắng, trước mắt để thoát cảnh bị dìm trong các vòng đấu sau đó.
Hàng công coi như “chấp” đối phương, nhưng ở đội bóng của HLV Võ Hoàng Bửu vẫn còn những chân sút nội có thể hy vọng làm nên chuyện trong trận này, vì những gì Tây Ninh thể hiện ở trận đầu tiên, họ thực sự không còn mạnh như mùa trước.
Nếu đá cẩn thận, Tây Ninh vẫn hy vọng để tìm được 1 điểm, bởi dù sao thì trong tay HLV Phạm Anh Tuấn có nhiều vị trí dày dạn kinh nghiệm hơn, nhất là ở khu vực giữa sân. Vấn đề là họ có trụ được bao lâu trước áp lực phải có điểm, thậm chí là điểm 3 của đội chủ nhà nhằm giải tỏa mọi sức ép?
Dự đoán: 1-0
- Sân An Giang (15g30): An Giang - HN. Tiền Giang
Cả hai đội đều có màn khởi động khá ấn tượng ở đầu mùa khi khách đang rủng rỉnh 3 điểm, còn chủ nhà cũng an ủi bằng trận hòa đầy khí thế tại Cần Thơ. Vắng Alan do thẻ đỏ sẽ ảnh hưởng lớn đến hàng công của An Giang, nhưng HLV Nhan Thiện Nhân cũng có nhiều gương mặt trẻ dự phòng để “đâm” vào lưới đối phương, nhất là đang chạy đua cùng thời gian để Simon kịp ra sân vào chiều nay.

Trận An Giang gặp Tiền Giang (áo trắng) ở giải hạng Nhất năm 2009. Aûnh: Nguyễn Nhân
Có dàn cầu thủ “chuẩn” hơn với Nhật Tân, Quốc Anh và nhất là chân sút Alain, nhưng hy vọng kiếm điểm của Hải Nhân Tiền Giang trong trận này không cao, bởi lẽ cầu thủ sông Tiền vẫn còn nhiều phập phù khi rời Mỹ Tho. May lắm khách cũng chỉ tìm được kết quả hòa.
Dự đoán: 2-0
- Sân Bình Dương (15g30): TDC Bình Dương - Cần Thơ
Những thể hiện của Cần Thơ ngày ra quân đã làm người ta ngoài nghi về năng lực thực sự nhằm đáp ứng tham vọng lên hạng của họ, và mọi chuyện chỉ còn hy vọng vào sự xuất hiện của các ngoại binh vào chiều nay. Trong khi đó, dù trắng tay ở vòng đầu, nhưng TDC vẫn tạo sự an tâm bởi sức trẻ cùng khả năng cầm trịch hiệu quả của các ngoại binh.
Gánh nặng tâm lý của TDC chiều nay không thua gì so với CLB TPHCM, nhưng hy vọng của họ vẫn rộng hơn, bởi ngoài ưu thế đá sân nhà, TDC còn có những ngoại binh bén để đặt hy vọng, nhất là Mbabazi. Mặt khác, khi mà Cần Thơ vẫn chưa có sự nóng máy cần thiết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Dự đoán: 2-1
- Sân Đồng Nai (15g30): Đồng Nai - Quảng Nam
Hai trận khai mùa đầy ấn tượng ở Cúp Quốc gia và mới đây là tìm 1 điểm tại Quy Nhơn sẽ tạo khí thế cho Đồng Nai khi về nhà ra mắt khán giả vào chiều nay. HLV Nguyễn Văn Dũng có cơ sở để kỳ vọng vào việc giành 3 điểm khi Quảng Nam đang có điểm chung như nhiều đội khác là bắt nhịp đầu mùa chưa được nóng máy cùng một số vấn đề trên hàng tấn công.
Khả năng chia điểm trận này vẫn rộng hơn khi đội bóng xứ Quảng vốn có truyền thống đá trên sân khách rất tốt qua sự tổ chức chặt chẽ ở hàng phòng ngự.
Dự đoán: Chủ nhà từ hòa đến thắng
- Sân Cửa Ông (15g30): Than Quảng Ninh - HN ACB
Không thi đấu trận mở màn vừa lợi vì không mất sức, nhưng lại khiến đa phần cầu thủ chính đều “cóng chân”, bởi có dài ngày không thi đấu hơn. Đó là cái khó mà Than Quảng Ninh đang e ngại, nhưng truyền thống và thực lực hiện nay thì chủ nhà vẫn có rộng cửa hơn so với Hà Nội ACB trong hy vọng tìm điểm, thậm chí là 1 trận thắng.
Hà Nội ACB vốn “kỵ giơ” với những đối thủ cùng vùng miền và nhất là Than Quảng Ninh vốn làm nhiều đội mạnh phải khốn đốn khi chơi trên sân nhà.
Điểm mạnh của Than là dàn cầu thủ từng tạo nên hình ảnh của “kẻ phá bĩnh” mấy mùa trước vẫn còn nguyên, và ngày càng chững chạc hơn. Đó mới là điểm khó chịu cho Hà Nội ACB do lối chơi tập trung nhiều vào Thành Lương, trong khi các “vệ tinh” khác chưa đạt phong độ tốt nhất.
Dự đoán: 1-1
Quốc Cường