
Man.United đang cầm chắc thất bại ở mùa giải này, khi sớm phải chia tay 2 mục tiêu đầu tiên là Cúp Liên đoàn và đặc biệt là Premier League - giải đấu mà họ chưa từng đến gần cơ hội đăng quang kể từ sau chức vô địch cuối cùng năm 2013. Hiện tại, sau 22 vòng đấu, Man.United đã bị kình địch cùng thành phố là Man.City bỏ xa đến 15 điểm ở ngôi đầu.
Phản ứng về mùa giải, HLV Mourinho gần đây công khai bày tỏ thất vọng vì ít nhận được sự ủng hộ trong công tác tuyển mộ. Cũng từ đây, giới truyền thông Anh bắt đầu bán tán về một khả năng chia tay giữa ông với Ma.United. Theo tờ Daily Mail, nhà cầm quân 54 tuổi người Bồ Đào Nha lúc này đã “bỏ bê” CLB, ông sống khép kín hơn và dành thời gian về thăm gia đình tại London nhiều hơn…
Trước diễn biến bất lợi đó, Mourinho đã dành thời gian của buổi họp báo trước trận vòng 3 Cúp FA với Derby County (diễn ra vào đêm nay) để phản bác: “Mọi thông tin đang lan truyền đều là rác rưởi. Xin lỗi, nhưng thật sự tôi không tìm thấy từ nào thích hợp hơn để nói về điều này. Hôm nay tôi ngồi đây và khẳng định, tôi thấy mình sẽ ở Man.United trong mùa giải tới. Khi đến đây, tôi từng nói tôi chỉ ra đi nếu đó là điều CLB muốn. Tôi chưa bao giờ có ý định rời đi sớm. Tôi có dự án của mình là xây dựng lại CLB và đưa nó trở lại vị trí xứng đáng. Lúc này, mọi thứ vẫn chưa hoàn thành và tôi không thấy có lý do gì để rời đi”.
Mourinho đã thắng danh hiệu vô địch quốc gia ở tất cả những CLB ông từng dẫn dắt như Porto, Chelsea (3 danh hiệu trong 2 nhiệm kỳ), Inter Milan, Real Madrid. Điều đặc biệt là ông chưa bao giờ chờ đến mùa thứ 3 để đạt được điều này. Tuy nhiên, tại Man.United trong năm thứ 2, Mourinho gần như không thể san bằng cách biệt 15 điểm với Man.City. Thậm chí, có những lo ngại ông không thể đăng quang cả trong tương lai khi Pep Guardiola đã xây dựng cho mình một “vương triều” thành công tại Etihad.
Nói về những kỳ vọng, Mourinho nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn khác trên Manchester Evening News: “Tôi nghĩ bản thân đang là “nạn nhân” của những thành công trong quá khứ. Tôi sẽ không so sánh công việc này với bất kỳ công việc nào trước đây, vì tôi vẫn là chính mình, vẫn đầy khát khao chinh phục. Điều có thể nói, bóng đá tại Anh đã thay đổi rất nhiều so với 10 hay 20 năm trước. Tôi từng có quãng thời gian đặc biệt cùng Chelsea, nhưng ở thời điểm đó, cuộc đua vô địch chỉ gói gọn trong khoảng 3 thế lực. Còn lúc này, như các bạn biết, thậm chí nhiều CLB còn không thể cạnh tranh tốp 4 dù họ chi ra rất nhiều tiền. Bản chất công việc đã thay đổi, vì vậy Chelsea đã là quá khứ và Man.United mới là hiện tại của tôi, nhưng đó là một hiện tại đầy khó khăn”.