Ba trận đấu ở phía trước gặp Lille, Benfica và Arles- Avignon, số phận của HLV Claude Puel ở Lyon sẽ nhanh chóng được định đoạt. Ông sẽ bước vào một tuần lễ quyết định cho tương lai dẫn dắt ở Lyon.
“Bóng đá làm suy giảm niềm đam mê, cần phải biết chấp nhận”. Câu nói này của ông Puel được thốt ra sau trận derby sông Rhone thua St.Etienne 0-1 trên sân Gerland hôm 25-9. Đó là trận đấu mà theo ông không nên thua. Ông giải thích: “Khi bạn thua trận derby, không còn gì để phân tích, trên các khán đài cũng như trong những lời bình luận”. Song, đối với ông Puel, vấn đề hiện nay lại nằm ở chỗ khác. Từ nay, “chính gia đình tôi chịu khổ sở. Con trai cả của tôi từng chịu khổ sở khi tôi còn dẫn dắt Lille. Con gái tôi cũng thế. Lần này, đến lượt con trai út. Chúng là con của một HLV dẫn dắt CLB lớn, với nhiều ưu ái cũng như nhiều phiền muộn. Chúng học cách chịu đựng và trở nên mạnh mẽ hơn”.
HLV Claude Puel trong trận thắng 3-2 trên sân Nancy ở vòng 8
Liên quan đến Chủ tịch Jean-Michel Aulas, ông Puel quả quyết “không có gì phải lo lắng”, điều quan trọng là gần gũi với các cầu thủ và động viên họ. Ông nhấn mạnh: “Tôi luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo CLB”. Và nếu “mọi thứ có thể nhanh chóng kết thúc, những tuyên bố và những tối hậu thư sẽ không phải là của Chủ tịch Aulas. Tôi sẽ không thay đổi cá tính… Đôi khi tôi nói những điều theo cách cứng rắn, nhưng tôi không bao giờ nói dối. Tôi là người rất thẳng thắn và không bao giờ bỏ cuộc”.
Tuy nhiên, tờ L’Equipe nhận định rằng một HLV có “sự ủng hộ hết mình của Chủ tịch CLB” không có nghĩa là “việc sa thải không xảy ra”.
CÔNG ĐẠM