Trận Man.United - Chelsea 1-2 & những điều đọng lại

Trọng tài, và... Rooney

Nếu “cầu thủ cũng chỉ là con người” thì “trọng tài cũng chỉ là con người”. Hơn bao giờ hết, trọng tài Mike Dean và 2 trợ lý của ông ta sẽ phải ghì chặt cái câu bùa chú ấy để đỡ đòn trước sự phẫn nộ của cộng đồng Man.United sau trận thua Chelsea 1-2. Nếu Man.United không bảo vệ được chức vô địch ở mùa này, tổ trọng tài của Mike Dean sẽ càng không bao giờ được tha thứ!
Trọng tài, và... Rooney

Nếu “cầu thủ cũng chỉ là con người” thì “trọng tài cũng chỉ là con người”. Hơn bao giờ hết, trọng tài Mike Dean và 2 trợ lý của ông ta sẽ phải ghì chặt cái câu bùa chú ấy để đỡ đòn trước sự phẫn nộ của cộng đồng Man.United sau trận thua Chelsea 1-2. Nếu Man.United không bảo vệ được chức vô địch ở mùa này, tổ trọng tài của Mike Dean sẽ càng không bao giờ được tha thứ!

1- Tại sao trọng tài Mike Dean phớt lờ cả 3 tình huống 11m và tại sao ông ta vẫn công nhận bàn thắng việt vị của Drogba, chắc chắn đó là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giới mộ điệu bóng đá Anh hiện nay.

Phạt đền ư? Mùa này, Mike Dean đang là “vua phạt đền” vì ông ta đã ban phát 16 quả 11m, hơn ít nhất 9 quả so với mọi trọng tài khác. Sự hào phóng đến độ bừa bãi ấy đã khiến Dean hứng chịu bao lời chỉ trích gay gắt. Dean cũng chỉ là con người, và đã là con người thì ai cũng vậy - rất khó đứng vững một cách tuyệt đối trước mọi dư luận. Sau trận Burnley - Blackburn 0-1 cách đây có một tuần, chính cầu thủ ghi bàn 11m cho Blackburn thú nhận là anh ta đã lừa được Dean bằng một cú giả vờ ngã. Đối với niềm tin của Dean, có lẽ biến cố ấy đã trở thành một “đòn kết liễu”.

Thế là từ chỗ hở một cái là thổi 11m, Dean chuyển sang thái cực... kiên quyết không thổi. Rõ đến mấy cũng không. Zhirkov cản ngã Park Ji-sung trong vòng cấm địa, không phạt đền. Lampard tranh bóng từ phía sau và làm ngã Berbatov đúng lúc tiền đạo này chuẩn bị sút, cũng không phạt đền. Hài hước thay, trong tình huống phạm lỗi còn rõ hơn nữa ở giữa hiệp một - hậu vệ Gary Neville của Man.United bang vào tiền đạo Anelka của Chelsea - cũng không nốt.

2- Vì Chelsea đã thắng 2-1, có thể họ còn cho qua. Trọng tài không thổi 11m, trọng tài đã nhẹ tay cho nhiều cú vào bóng thô bạo từ phía sau của Scholes, hoặc là trọng tài có công nhận bàn gỡ 1-2 bằng tay của Macheda thì bây giờ cũng chẳng hề gì với Chelsea nữa rồi. Bởi họ đã có cái mà họ muốn: vượt lên 2 điểm so với Man.United, giành lại ngôi đầu bảng Premier League.

Ngược lại, từ HLV Ferguson cho đến cầu thủ và cả cộng đồng người hâm mộ Man.United sẽ không để yên cho Dean, chắc chắn như vậy. Vì dưới mắt họ, trọng tài Mike Dean chính là một trong những nguyên do lớn làm cho họ bại trận. Ông ta không chỉ bỏ qua 2 tình huống đáng được hưởng 11m của Man.United mà còn công nhận bàn thắng 2-0 của Drogba, mặc dù tiền đạo này và một cầu thủ Chelsea khác đã việt vị tối thiểu 1m khi nhận đường chuyền quyết định.

Cú ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Drogba - sau khi nhận bóng trong tư thế việt vị rõ rệt.

Cú ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Drogba - sau khi nhận bóng trong tư thế việt vị rõ rệt.

“Khi trông thấy Mike Dean là tôi đã lo ngại rồi, phải nói là như vậy”, HLV Ferguson tức giận, “Thật quá thất vọng. Chỉ vì chất lượng kém của tổ trọng tài mà chúng tôi thua trận đấu này. Tôi không thể hiểu nổi vì sao giám biên không căng cờ việt vị dù đã đứng ngay đó, chẳng có một cầu thủ nào và thậm chí cũng không có một oan hồn nào cản tầm mắt. Ở một trận đấu hệ trọng như thế này, bắt buộc phải có những trọng tài chất lượng nhưng trận đấu hôm nay đã không có những trọng tài như thế. Thật quá kém, quá kém!”.

Nói như thế vẫn còn là nhẹ! Bởi nếu không vì đã gặp quá nhiều vụ phiền toái với liên đoàn thì có lẽ Sir Alex đã trút ra đủ mọi lời nguyền rủa Mike Dean thậm tệ rồi.

3- Điều đáng nói ở đây: Như một câu nói thường được nhắc đi nhắc lại, Mike Dean cũng chỉ là một phần của trận đấu. Nếu Dean là một nguyên nhân lớn làm Man.United thua cuộc thì ông ta cũng chẳng phải nguyên nhân duy nhất. Ngoài Dean ra, còn có nhiều nguyên nhân khác, trước hết là sự thiếu vắng Rooney.

Con số 34 bàn mà Rooney đã ghi cho Man.United mùa này không chỉ là... bàn thắng, nó còn biểu đạt cả một chiều dài của thời gian. Trong đó, đồng đội của Rooney đã quá quen với việc có Rooney ở phía trên, quá quen với việc chỉ cần đưa bóng cho Rooney giải quyết mọi chuyện còn lại. Giờ đây, vì chấn thương mắt cá, Rooney phải ngồi trong một căn phòng bằng kính trên khán đài Old Trafford, ngồi đến phút 88 thì đi ra. Dưới sân, dàn tiền vệ và cả hậu vệ của Man.United đã rất nhiều lần cố gắng giữ bóng chắc, dàn xếp để lên bóng ồ ạt nhưng khi lên rồi... lại không biết nên chuyền cho ai. Còn tiền đạo Berbatov đá ở vai trò Rooney nhưng cũng chẳng biết nên đứng ở chỗ nào hoặc di chuyển vào đâu để nhận bóng cho đắc địa.

Nhìn sự lắng ngoắng của Man.United và sự trên chân rõ rệt của Chelsea trong phần lớn trận cầu này, lại nhớ câu nói của Carlo Ancelotti hôm nào - “mất Rooney, Man.United sẽ giảm 50% sức mạnh”. Không, có lẽ không chỉ 50% mà phải hơn!

4- Bên cạnh sự thiếu vắng Rooney, vấn đề thể lực cũng là một nguyên nhân phải tính tới. Một đội vừa phải đá tứ kết Champions League với một đối thủ rất nặng ký thì chắc chắn sức không tốt bằng một đội có trọn vẹn một tuần lễ để chuẩn bị. Đây là lần thứ 5 ở mùa này Man.United thua một trận Premier League diễn ra ngay sau một vòng đấu Champions League.

Liệu có lần thứ 6 không? Thứ Tư (7-4) sẽ là trận lượt về tứ kết với Bayern. Đến Chủ nhật (11-4) lại có một trận Premier League hứa hẹn đầy chông gai trên sân Blackburn. Và Rooney vẫn tiếp tục vắng mặt...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục