Trông cả vào đối phương

Hà Nội T&T thắng là xong
Trông cả vào đối phương

Khi mà giải chỉ còn 3 vòng đấu, đồng nghĩa với việc khoảng cách 5 điểm mà Hà Nội T&T đang tạo ra được với đội xếp ngay sau họ là XM Hải Phòng càng trở nên an toàn hơn. Nhiều khả năng, đây sẽ là vòng đấu quyết định cho ngôi vương, và tất nhiên với bóng đá xứ ta, điều này phụ thuộc khá nhiều vào “tâm trạng” của đội khách.

XM Hải Phòng đang trông vào việc thắng CS Đồng Tháp, còn Hà Nội T&T thua V.Ninh Bình để họ nuôi hy vọng lên ngôi lần đầu tiên ở V-League. Ảnh: V.S.I

XM Hải Phòng đang trông vào việc thắng CS Đồng Tháp, còn Hà Nội T&T thua V.Ninh Bình để họ nuôi hy vọng lên ngôi lần đầu tiên ở V-League. Ảnh: V.S.I

Hà Nội T&T thắng là xong

Rõ ràng, cái cách thắng của Hà Nội T&T trước đội bóng xếp dưới họ khá xa là LS Thanh Hoá ngay trên sân nhà khiến người ta tin hơn vào chuyện: họ sẽ phải chật vật trên sân Ninh Bình vào chiều nay. Người ta tin, nếu đội chủ nhà V.Ninh Bình chơi quyết tâm, thì ngay cả việc trọng tài nếu có bắt ép một chút... cho đội khách, xem ra Hà Nội T&T cũng khó toàn vẹn trở về, chứ đừng nói là lấy trọn 3 điểm.

Rõ ràng, HLV Lê Thụy Hải không phải là tay mơ, và các cầu thủ trong đội hình của V.Ninh Bình cũng chẳng hề kém cỏi, nếu không nói là có nhiều tên tuổi nổi tiếng hơn cả Hà Nội T&T. Còn nếu so mức thưởng, chưa biết được bầu Hiển hay bầu Trường sẽ là người thưởng to hơn ở trận đấu này, trận đấu được coi là vì danh dự của hai người làm bóng đá miền Bắc, chứ không chỉ gói gọn vào 3 điểm.

Tuy nhiên, Hà Nội T&T có những điểm mạnh, mà rõ ràng không phải đội bóng nào cũng có được. Những vòng đấu vừa qua, đi cùng với chiến thắng của Hà Nội T&T là những lời ta thán về trọng tài không dứt. Đó là một điểm mạnh, nếu không nói là “quá mạnh” ở thời điểm gay cấn này. Và còn một điểm khác mà các HLV đối phương khi đối đầu với Hà Nội T&T đều ngán ngẩm, bởi chẳng hiểu sao cầu thủ của mình bỗng dưng xuống phong độ thê thảm. Cả ông Hải, lẫn Như Thành có lẽ đều chưa thể quên được cái ngày B.Bình Dương thua Hà Nội T&T để rồi lãnh đạo đội bóng phải họp kín để “rút kinh nghiệm”.

Bởi vậy, ở trận đấu quá quan trọng này, nếu thắng, đồng nghĩa với việc Hà Nội T&T bước thật sát tới chức vô địch. Người ta tin, họ đã chuẩn bị các phương án để chiến thắng. Tất nhiên, cả phương án để đối phó với việc, nếu các cầu thủ V.Ninh Bình “dám” làm căng, như các cầu thủ LS Thanh Hoá đã từng thể hiện.

Thua là “đứt”

Nếu Hà Nội T&T có thua đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn còn có phương cứu vãn, nhưng XM Hải Phòng thì không được quyền như thế. Họ chỉ có cách phải thắng để theo đuổi giấc mơ giành cúp lần đầu tiên trong lịch sử. Họ phải thắng, chí ít là để bảo toàn vị trí hạng nhì ở mùa giải năm nay, trước đối thủ trực tiếp CS Đồng Tháp.

Những sa sút của CS Đồng Tháp ở những lượt đấu cuối chính là tín hiệu vui của đội bóng phương Bắc. Vốn khá phập phù khi phải chinh chiến xa nhà, đội bóng XM Hải Phòng thường phải trông vào việc đối phương chơi sa sút phong độ, nhiều hơn là một chiến thắng tưng bừng và sòng phẳng. Rõ ràng, với việc CS Đồng Tháp đang bất ổn nội bộ đến độ thua Đồng Tâm Long An 6 bàn trắng, càng giúp cho đội khách tự tin hơn. Nào chỉ có vậy, ở trận đấu thua là “xong phim” này, người ta sẽ phải xem kỹ cách cầm còi của lực lượng trọng tài. Chuyện XM Hải Phòng từng được ông Nguyễn Trọng Thư “thổi như cho” ở mùa trước trên sân Cao Lãnh vẫn còn là một vết nhơ của V-League. Mùa này, không ít lần đội khách “nổi máu” với cách cầm còi của trọng tài, mà cụ thể là cầu thủ và BHL lẫn lãnh đạo V.Ninh Bình đã chịu không thấu, đành phải “đá đểu” để rồi lãnh án phạt.

Tất nhiên, tính là thế nhưng nói thật, các cầu thủ XM Hải Phòng cũng trông vào đối phương nhiều lắm, nhất là việc “lạy trời mưa xuống…”, chứ nắng quá thì coi như… thua sớm. Thông tin mới nhất, sau trận thua Đồng Tâm Long An, đội bóng CS Đồng Tháp đã có những động thái chấn chỉnh lại, thậm chí họ treo thưởng nếu vào được hạng nhì lên 2 tỷ đồng, còn hạng 3 là 1,5 tỷ. Nghĩa là, ít nhất trong lúc tâm trạng đang “hoang mang” thì không ít cầu thủ CS Đồng Tháp vẫn muốn cố gắng vì tiền thưởng cho chính mình.

Vừa thi đấu vừa phải ngóng “tình cảm” của đối phương, đây là lần đầu tiên trong những mùa giải V-League, việc tranh ngôi đầu của các đội bóng bị ảnh hưởng nhiều đến yếu tố khách quan đến thế. Vậy nên, nói đội vô địch là đội mạnh nhất mùa giải, e rằng cũng hơi… ngượng miệng!

Tất Đạt

HLV Phan Thanh Hùng đang chỉ đạo các học trò. Ảnh: Q.M

HLV Phan Thanh Hùng đang chỉ đạo các học trò. Ảnh: Q.M

Tin cùng chuyên mục