
Hậu vệ cánh Aleksander Kolarov thừa nhận là anh không tránh khỏi bối rối khi thấy cảnh các fan Lazio chúc mừng… trận thua của đội nhà hôm Chủ nhật. Anh khẳng định đấy không phải là đam mê mà là “bệnh hoạn”.

Trong lúc nhiều cầu thủ Lazio e sợ bị trả thù đã từ chối khẳng định là các fan làm ảnh hưởng đếm tâm lý thi đấu của họ trong cuộc trình diễn tệ hại trước Inter, nhưng hậu vệ người Serbia đã tìm ra diễn đàn để công khai những điều anh cảm nhận.
Anh thổ lộ với giới truyền thông Serbia về trận đấu có một không hai trong đời: “Tôi vẫn còn bối rối trước những gì đã xảy ra. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tương tự như vậy. Thay vì đứng sau lưng chúng tôi và cổ động cho sự an toàn của Lazio, phần lớn trong số 56.000 CĐV hiện diện trên sân Olimpico đã quay sang lăng mạ chúng tôi. Họ thét vào mặt cầu thủ, yêu cầu không được chơi theo lối chơi của mình. Tiếng kêu van chen lẫn những lời chế nhạo, họ thậm chí van lơn thủ thành của chúng tôi đừng cứu bóng làm gì, trong lúc mắng chửi các cầu thủ tấn công là đang làm hại đội bóng”.
Sự bối rối bao trùm lên sân đấu, cầu thủ nhìn nhau chẳng biết nên làm gì nữa. Kolarov còn tiết lộ: “Ngược lại, tất cả các bước di chuyển, những pha phá bóng và sút cầu môn của các cầu thủ Inter đều được khán giả hoan hô, ca tụng. Bàn thắng của Inter đã được mọi người cổ động theo cách đó. Tôi không biết liệu đây có thật là hành động “chống Inter” hay không, nhưng nó chói tai gai mắt đến độ không chịu nổi. Theo quan điểm của tôi, chuyện này vượt qua ngoài sự thù địch trong thể thao, vượt qua ngoài cảm xúc và sự hiểu biết. Nó không phải là bất cứ loại đam mê nào, mà đó là bệnh hoạn. Tôi đơn giản không thể hiểu tại sao người ta lại thích gây tổn hại cho kẻ khác hơn bảo vệ cho chính mình”.
Anh tin rằng hành động tự hủy hoại mình như thế chỉ có ở những kẻ rồ dại, nhưng khi một số đông người hùa theo trò chơi đó, thì quả là chuyện khó hiểu. Tuy nhiên, Kolarov khẳng định là Lazio không hề “nằm” hoặc dâng chiến thắng cho Inter nhưng dư luận bàn tán: “Quả là rác rưởi khi bàn luận như thế về trận đấu. Suy cho cùng thì một đội đang quyết tâm săn đuổi Scudetto như Inter đánh bại được một Lazio đang chiến đấu trụ hạng thì cũng là chuyện rất bình thường. Mọi người đã thấy chúng tôi chiến đấu vất vả như thế nào trong hiệp đầu.
Sau khi Inter dẫn bàn, chúng tôi đã sụp đổ, sau đó bầu không khí trên khán đài đã làm phần còn lại. Hãy thử hình dung là làm thế nào bạn có thể chơi trong những tiếng hò hét bên tai: “Nếu bọn mày thắng, bọn tao sẽ đánh cho một trận”. Kolarov biện bạch: “Roma đã thất vọng, nhưng đó không phải là lỗi của chúng tôi, bởi nếu họ không thua Sampdoria thì chuyện đã khác rồi. Bầu không khí khán đài hôm Chủ nhật rất khác thường, nhưng cuộc chiến trên sân là rất sòng phẳng”.
TIẾN TRUNG