Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026:

Trần Tuấn Kiệt giúp Công An TPHCM có chiến thắng đầu tiên trong lần trở lại

Đánh bại nhiều ngoại binh chất lượng và đối thủ trực tiếp trong nước Nguyễn Văn Bình, tay đua Trần Tuấn Kiệt xuất sắc về nhất chặng 2 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, qua đó giúp đội đua Công An TPHCM có chiến thắng đầu tiên trong lần trở lại.

Trần Tuấn Kiệt chiến thắng trong pha nước rút. Ảnh: Hoàng Hùng
Trần Tuấn Kiệt chiến thắng trong pha nước rút. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi ngoại binh người Nga Sergei Kulikov về nhất chặng 1, đội Tập đoàn Lộc Trời bước vào chặng 2 diễn ra sáng nay (4-4) từ Phú Thọ về Hà Nội (100 km) với cách chạy bảo vệ Áo vàng. Trong khi đó, đội Vĩnh Long lộ rõ ý đồ cho các đội biết, mục tiêu năm nay của họ là đánh chiếm chiếc Áo xanh chung cuộc. Chính vì thế, đội đua miền Tây nhiều lần lên cầm trịch thế trận, khoá giải các đợt tấn công nhằm đưa đoàn đông về đích một tốp tranh nước rút. Lúc đó, ngoại binh Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) có khả năng bứt tốc tốt tìm chiến thắng.

1000030133.jpg
Quang cảnh đường đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng giống như chặng 1, ý đồ của đội Vĩnh Long không thể thực hiện được trước sự tấn công mạnh mẽ của các đối thủ, trong đó nổi bật nhất là đội Công An TPHCM. Dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Trường Tài, lần lượt các chân nước rút tốt Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Tấn Hoài chứng tỏ khả năng của mình. Ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, Trần Tuấn Kiệt chính là người giành chiến thắng và giải thưởng dọc đường thứ hai là người đồng đội Nguyễn Tấn Hoài.

1000030131.jpg
Nguyễn Tuấn Hoài chiến thắng giải thưởng dọc đường thứ hai. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Diễn biến trong 10 km cuối chặng đua diễn ra khá hấp dẫn khi ngoại binh của đội Đồng Tháp Christoph Janssen bứt phá cả đoàn đông thoát đi một mình. Khoảng cách tạo ra có lúc lên đến 40 giây khiến dàn máy kéo của Vĩnh Long cực lực bám đuổi. Tuy nhiên, nỗ lực của Christoph Janssen đã bị tốp đông phía sau đuổi kịp khi cách đích chừng 800 mét. Không có cuộc tách tốp nào thành công, các tay đua cùng nhau về đích tranh nhau nước rút.

Tuy không được đánh giá cao bằng các tay đua ngoại binh, nhưng hai chân nước rút tốt nhất Việt Nam phải khiến các ông “Tây” dè chừng trong thời gian tới. Lần lượt Trần Tuấn Kiệt (Công An TPHCM) và Nguyễn Văn Bình (TPHCM Vinama) giành hai vị trí đầu, trong khi ngoại binh Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) về hạng ba.

1000030134.jpg
Pha tung nước rút thắng giải thưởng dọc đường của Trần Tuấn Kiệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Như vậy, sau 16 năm trở lại, đội đua Công An TPHCM đã có chiến thắng đầu tiên ở Cúp Truyền hình năm nay. Chiến thắng này đã giúp Trần Tuấn Kiệt nhảy lên mặc chiếc Áo xanh sau 2 chặng từ tay Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời).

1000030132.jpg
Ngày thi đấu thành công của các tay đua Công An TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngay sau khi về đích, Trần Tuấn Kiệt bộc bạch: “Cảm ơn tập thể đội Công An TPHCM đã hỗ trợ cho tôi ở chặng đua hôm nay. Sau khi ngã xe sau sprint 1, tôi bị đau nhưng kịp quay trở lại đoàn đông. Khi gần về đích, tôi được các đồng đội hỗ trợ đưa vào vị trí thuận lợi để tung nước rút. Trong tầm 300 m cuối chỉ nhìn về vạch đích và tung nước rút chứ không quan tâm đến các đối thủ”.

Chặng 2 cũng chứng kiến nỗ lực đáng khen của tay đua trẻ Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) khi về hạng ba ở điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên và hạng nhì điểm rút giải thưởng dọc đường thứ hai, Kết quả này giúp Lâm Gia Hào đoạt danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc từ tay Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7).

Danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất cũng đổi chủ. Với thành tích về hạng nhì chặng, tay đua Nguyễn Văn Bình chiếm được áo cam của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tay đua người Nga Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 2 chặng.

Ngày mai (5-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á tranh tài chặng 3 vòng đua hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với cự ly thi đấu dài 42,5 km.

Tin cùng chuyên mục