Sẽ có vài đội tiến thêm một bước dài đến chiếc vé vào giai đoạn 2 ở lượt trận đêm nay. Bên cạnh Barcelona, AC Milan là Chelsea. Tiếp đón Genk đến từ Bỉ, đội bóng của Villas-Boas có lẽ sẽ chẳng khó khăn gì trong việc lấy trọn 3 điểm...

Đội trưởng John Terry và Torres sau một pha ghi bàn.
Những câu hỏi đầu tiên cử tọa dành cho Villas-Boas chẳng phải là đá với Genk khó hay không, mà là có Fernando Torres hay không. Án treo giò 3 trận đối với Torres chỉ bao gồm các giải đấu trong nước - và anh đã nghỉ 2 trận Premier League gần đây nhất. Hình phạt đó không có hiệu lực ở đấu trường châu Âu. Dưới mắt giới truyền thông Anh quốc, cái chuyện có hay không có Torres đêm nay sẽ cho thấy Villas-Boas có thực sự trọng dụng anh hay không.
Rắc rối nằm ở chỗ Torres đã bắt đầu chơi tốt và những cầu thủ khác của Chelsea cũng đang chơi tốt. Trước khi bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Swansea ngày 24-9, Torres đã có những khoảnh khắc lóe sáng, tỏ rõ bản năng sát thủ mà chính vì thế nhà tỷ phú Abramovich mới quyết định chi 50 triệu bảng để đưa anh về Chelsea. Torres đã ghi một bàn thắng đầy tinh tế vào lưới Man.United, một bàn ngoạn mục vào lưới Swansea.
Ngược lại, trong thời gian Torres bị treo giò, tiền đạo trẻ Daniel Sturridge đã nhân cơ hội tỏ rõ phong độ ghi bàn cũng rất xuất sắc trong 2 trận gặp Bolton và Everton. Đồng thời, hàng tấn công với Sturridge, Drogba và Juan Mata cũng đang tỏ ra là công thức hiệu quả nhất vào lúc này. Nói cách khác, dễ có cảm giác là Chelsea tấn công còn hay hơn khi không có Torres.
Điều đó đưa Villas-Boas vào một tình thế khó xử. Đưa Torres vào cuộc, thay đổi công thức tấn công thì có thể dẫn đến tình trạng... cụt hứng. Không sử dụng Torres, kéo dài thời gian “ăn không ngồi rồi” của anh ta thì lại dễ làm cho Torres bị “cùn” đi - và như thế sẽ uổng phí một bản hợp đồng đầu tư kỷ lục.
“Thật vậy, nếu không chọn Torres thì tức là cậu ấy không được thi đấu suốt thời gian dài”, Villas-Boas thừa nhận, “Mặc dù vậy, Torres trong thời gian qua vẫn giữ thể lực tốt nhờ tập luyện và nhờ thi đấu cho Tây Ban Nha”.
Hãy chờ xem vị HLV trưởng của Chelsea quyết định thế nào.
o0o
Nói về chủ đề chính là cuộc đối đầu với Genk sắp tới, Villas-Boas ra sức kêu gọi một sự thận trọng: “Trong một trận đấu mà ai cũng chờ đợi Chelsea thắng, tình trạng lơi lỏng vẫn có thể xảy ra, nhưng chúng tôi cần tuyệt đối tránh điều đó. Cục diện bảng E này vẫn đang rộng mở, nên chúng tôi phải thật tập trung vào nhiệm vụ giành 6 điểm trong 2 trận liên tiếp sắp tới với Genk để có điều kiện đi tiếp vào vòng trong. Ở lượt trận trước trên sân Valencia, chúng tôi chỉ còn cách chiến thắng có 10 phút mà vẫn bị đối phương gỡ hòa, để rồi giờ đây bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Vẫn theo yêu cầu thận trọng đó, Villas-Boas đề nghị đừng quá chú tâm vào những thông số ở giải vô địch quốc gia. Chiến thắng 3-1 trước Everton hôm thứ Bảy đã giúp Chelsea bám chặt 2 đội bóng thành Manchester ở nhóm đầu Premier League. Ngược lại, Genk đã rớt xuống hạng 9 ở giải Bỉ. Nhưng theo Villas-Boas, những đối chiếu đó chẳng có giá trị gì ở trận đấu đêm nay.
Ông nhấn mạnh: “Quả là hành trình của Genk ở giải vô địch Bỉ không suôn sẻ. Họ vẫn đang trong giai đoạn làm quen với HLV mới. Tuy nhiên, Genk vẫn là một đội bóng có trình độ, có những cá nhân tỏa sáng. Tôi đã từng cầm quân cho Porto đối đầu Genk (ở Europa League) mùa qua nên biết khá rõ. Chúng ta không thể chủ quan được”.
Để dè chừng, các học trò của Villas-Boas cần dè chừng vị trí nào nhất? Thứ nhất là tiền đạo Jelle Vossen, tác giả 20 bàn ở mùa trước và đã có 9 bàn mùa này. Thứ nhì là Marvin Ogunjimi, tiền đạo đá cặp với Vossel. Thứ ba là Thomas Buffel, một mối nguy từ hàng tiền vệ. Thứ tư là Kevin de Bruyne, một tay chạy cánh 20 tuổi mà Chelsea đã muốn tuyển mộ từ lâu...
Trần Quang
|
|