Một đội bóng gần hai tháng rưỡi toàn thua, nằm đáy bảng xếp hạng, lại dính vào những “ồn ào lịch sử” và khủng hoảng lực lượng sẽ như thế nào? Chắc chắn rất nhiều hệ lụy tìm đến từng ngóc ngách đội bóng, chủ yếu nhất là tinh thần toàn đội. Làm thế nào để “bơm” vào các cầu thủ sự tự tin, lòng quyết tâm trong lúc tinh thần gần như chạm đáy là bài toán khó, rất khó cho HLV lẫn lãnh đạo CLB. Không làm được, nguy cơ sụp, buông xuôi hiển hiện. Đây đang là trường hợp của CLB Long An thời điểm hiện tại.

Thi đấu lăn xả, quyết liệt, điều đó vẫn chưa đủ cho Long An trong lúc này Ảnh: Dũng Phương
Đến sân Thống Nhất làm khách trước CLB Sài Gòn vào ngày 1-4, kỷ niệm cũ lại “ùa” về với các học trò HLV Minh Phương. Cách đây hơn một tháng, 19-2, đội bóng miền Tây dính đến chuyện ồn ào vì phản ứng thái quá quyết định trọng tài trận gặp CLB TPHCM. Từ đây, CLB Long An gần như “tan hoang” khi từ lãnh đạo, HLV đến cầu thủ phải nhận án phạt. Tiếp đến, thêm loạt cầu thủ dính chấn thương khiến lực lượng đội vốn mỏng thêm mảnh. HLV Minh Phương xuất hiện nhưng đội vẫn phải nhận 4 trận thua liên tiếp, nối dài chuỗi trận thất bại liên tục lên con số 8 (kể từ vòng 3, ngày 18-1 cho đến nay).
Thời gian đang cạn dần khi V-League qua từng vòng đấu, khoảng cách xa dần giữa Long An với các đội nhóm trên dễ khiến cựu vương một thời ngợp, đuối. Bài toán tâm lý bây giờ đặt ra cho cả trò và thầy trẻ Minh Phương. Lúc mới nhận chức ở vòng 7, ông được kỳ vọng là một liều thuốc tinh thần mạnh cho các cầu thủ vốn như đang giữa dòng nước. Nhưng rồi, giờ chính HLV họ Nguyễn cũng cần đến liều thuốc tinh thần nào đó cho chính mình, chẳng hạn như một trận hòa kịp lúc của toàn đội hay tín hiệu khả quan tương tự. Song, chờ hoài không thấy “món quà” mà HLV Minh Phương hứa tặng CĐV ngày nhận chức tại bản doanh Bến Lức.
Trên sân, cựu danh thủ lừng lẫy một thời hầu như chỉ đứng để chỉ đạo, cố gắng “truyền lửa” cho các học trò nhằm giúp họ không buông xuôi. Tuy nhiên kết thúc trận, bước vào phòng họp báo, không khó để nhận ra sự mệt mỏi trên đôi mắt, giọng nói nhẹ nhỏ khá thất vọng, và rất ít tín hiệu lạc quan nào của HLV Minh Phương. Rất khó để đứng vững trước chuỗi trận thất bại lên đến con số 8, lọt lưới “như mưa” (24 bàn/10 trận). Bài toán hóc búa cho HLV Minh Phương – người chưa có kinh nghiệm cầm quân V-League và cũng xác nhận “vừa làm vừa hoàn thiện”.
Long An đang trong chuỗi ngày vừa đá vừa gồng để chờ viện binh cho giai đoạn hai. Trước mắt là không được bị bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng, liệu họ sẽ làm được?
HỒNG ĐỨC