Toyota Mekong Club Championship 2015

Sau chiến thắng đậm đà 5-2 trước Lao Toyota hồi tuần qua, Yangon United chỉ cần một kết quả hòa trên sân Olympic quốc gia ở Phnom Penh vào ngày 29-11, gặp Boeung Ket Angkor (BKA) là sẽ giành quyền vào bán kết TMCC 2015.

Sau chiến thắng đậm đà 5-2 trước Lao Toyota hồi tuần qua, Yangon United chỉ cần một kết quả hòa trên sân Olympic quốc gia ở Phnom Penh vào ngày 29-11, gặp Boeung Ket Angkor (BKA) là sẽ giành quyền vào bán kết TMCC 2015.

Tiền đạo người Brazil Souza chứng tỏ giá trị của mình ngay trận đầu ra mắt bằng cách lập cú đúp làm các CĐV của Yangon sớm quên đi sự ra đi mới đây của 1 cầu thủ xứ Samba khác là Cezar Augusto – Vua phá lưới giải VĐQG Myanmar 2015.

Trước chuyến làm khách tới sân của BKA, HLV Emerson Alcantara tin tưởng đội quân của ông đủ sức giành chiến thắng: “Tôi chỉ mới giữ chức HLV trưởng ở đội này 2 tuần nhưng rất ấn tượng với những gì diễn ra ở đây. Cầu thủ càng quen với triết lý của tôi thì không có gì là không thể vượt qua. Tuy nhiên đây là quá trình diễn ra từng bước một”. Tiền vệ Yan Aung Kyaw tự tin cho biết: “Chúng tôi phải mạnh mẽ và tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi mất vài cầu thủ nhưng đã có người thay thế và tôi tin rằng Yangon sẽ thắng vào Chủ nhật này”.

Nhà vô địch Myanmar sẽ chạm trán BKA, đội buộc phải lấy 3 điểm mới có vé đi tiếp sau khi chỉ thắng Lao Toyota 2-0, vào lúc 18 giờ 30 ngày 29-11 trên SVĐ có sức chứa 50,000 chỗ ngồi. BKA chắc chắn sẽ dựa vào tài ghi bàn của chân sút 21 tuổi Chan Vathanaka – ghi cả 2 bàn vào lưới Lao Toyota, cũng như đã “nổ súng” 36 lần ở giải quốc nội năm nay.

Boeung Ket Angkor (áo trắng) trong trận thắng 2-0 Lao Toyota ở lượt đầu tiên. Ảnh: Văn Tường

Đây là trận cuối của vòng 1 và đội đứng đầu sẽ gặp ĐKVĐ B.Bình Dương vào ngày 6-12 ở bán kết. Ai thắng ở trận này sẽ chạm trán đối thủ nặng ký Buriram United trên sân Supachalasai, Bangkok vào ngày 20-12 để tranh ngôi vương TMCC năm nay.

TRUNG TÍN

Tin cùng chuyên mục